Anh 1 uiiiiiii <!--@- RELoaDED -@--!>

hehe lần trước đến nhà thầy thầy nhất định k chịu đọc cho chúng ta nghe bài thơ :)) quả thật là k đỡ nổi thầy trò lớp mình =)) Lớp mình làm thêm lần đi chơi nữa cái nhỉ :> thứ 2 mình lại cuốn xéo sang Mỹ rồi :(( huhu nghĩ mà đã thấy chán :((

Btw: Chúc mừng SN Bảo Thư :"> hôm nay đường tắc quá nên tớ đi về nhà, k cũng ghé qua quán Cay ăn hôi :p
 
@ Bố: >:-D< Yêu bố :x thơm bố :* Phải viết en-chi cho con cơ cơ cơ ;))

@ chị Dương: cảm ơn chị nhiều lắm :x

@ Minh: thank iu Minh :*, hôm qua Minh đến ăn thì chắc chúng ta có thêm một ng làm rơi đổ :"> Tớ sẽ đỡ bị lên án :">
 
Nào thì truyện kiếm hiệp rẻ tiền! B-) Chúc BT Tuổi Mới Tuyệt Vời hơn nhiều Tuổi Cũ Vốn Đã Tuyệt nhé! ;;) :x
______________

...
Sau cái đêm buồn bã bị cha và bà nội chia cách, ta và Thúy Xéo Chẻ phải lưu lạc giang hồ. Ngày qua ngày lại cũng chẳng còn hứng thú mà đếm nữa, đau buồn lắm thay. Những lúc ưu tư sầu muộn nhớ ý trung nhân, ta chẳng thể làm gì khác ngoài ăn ngon mặc đẹp và đàn đúm bầu bạn. Thúy Xéo Chẻ ơi là Thúy Xéo Chẻ...

Có một lần, nhớ nhung nương tử, ta quay lại Thăng Long thành, tìm Nhị Nhãn Lão Quân quán, trước là để tỉ thí võ nghệ cho đỡ buồn, sau là để ăn trứng vịt lộn. Song lão cũng phiêu bạt, mai danh ẩn tích kể từ sau khi Thúy Xéo Chẻ ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.

Ta bèn lang thang quanh Kiếm Hồ, trông cảnh đông tàn mà buồn chán theo, bất giác buột miệng mà đọc hai câu thơ:
Thăng là bay tuốt lên trời
Long là răng lợi nó rời nhau ra...
Đọc xong cũng tự mỉm cười với bản thân "Nữ sĩ họ Hồ tên Xuân Hương có đội mồ sống dậy cũng sẽ phải tôn ta là ông chúa thơ Phù Lốc mất thôi!"

Đột nhiên, trong sương khói bảng lảng của buổi chiều đông, ta thấy có bóng xiêm y màu thiên thanh đang phất phơ trên bờ hồ, nửa còn như đeo bám địa thượng, nửa như sắp sà trì thủy. Thôi rồi, một cô gái, hẳn là gái đẹp lắm, sao lại có ý định quyên sinh? Ta "nhớ câu kiến ngãi bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng", nên phi thân tới trước mà hành nghiệp trượng nghĩa.

Bóng ta vừa là là áp tới trong màn sương, nội công phát ra ngoài hòng xua tan sương khói. Chỉ kịp nhìn thấy cô gái buộc tóc dài hai bên, áo thiên thanh phấp phới dựa gốc liễu ngả ven hồ, lại mang gương mặt thảng thốt kinh hãi lắm, ánh mắt lại có tà ý, ta vội vàng chuyển hướng bay, tránh sang bên. Nhưng kiều nữ đó đã hét lên một tiếng "Cứu!" rồi một ánh chớp chói lòa phát ra từ sau lưng. Bất giác, ta bị bạt vía rơi xuống đám cỏ cạnh hồ.

Ta lồm cồm bò dậy, còn kiều nữ phủi tay vươn người tới trước, tiến tới nơi đặt một cỗ máy nhỏ, có chân cao.
"Vẫn thành công như mọi lần! Tả Chân Khí hoạt động thật tốt!"
Đoạn, quay lưng bỏ đi.

Ta sôi máu, quyết dùng một chiêu trong Thanh Âm Đại Pháp cho con nữ tặc này một bài học.
"Cho anh xin số nhà này cô em xinh nét hiền hòa này cô em xinh áo xanh em xinh!"

Bất đồ, khí lực phát ra theo từng con chữ ầm ập lao đến nữ tặc áo thiên thanh. Nữ tặc kịp tránh vài phát đầu theo bộ pháp quen quen là, rồi do xiêm y bay bướm mà tránh không kịp những đạn khí sau. Ả bèn ca một câu:
"Cho anh xin số nhà này cô em má xinh hồng hồng này cô em xinh màu da rám nắng!"
Đoạn, bị đẩy ra xa, tung cả đất cát, mà đổ ập xuống. Câu ả vừa ca chính là câu đối trong khẩu quyết của Đa Trọng Nhạc Pháo của ta.

Ta hét lên "Trời ơi, Bảo Anh Thư ái nữ của ta, đã trưởng thành như vậy rồi sao!"
Bảo Anh Thư chịu đòn nội công mạnh như vậy, song vẫn từ từ ngồi dậy được. Ta tới sát bên con gái, đỡ nó ngồi dậy, cho cắn một viên Cách Âm Hoàn để lấy lại sinh khí.
"Trưởng thành rồi, cũng thật khó chống đỡ cha! Gặp lại cha thật mừng quá!"
Suốt buổi hàn huyên, thì ra, con ta sau ngày chạy theo một hảo hán dung mạo tuấn tú, mà bỏ ta nơi quê nhà, giờ cũng bốn bể là nhà như ta vậy. Con ta có sở thích dùng Tả Chân Khí chụp lại hình ảnh như thể nó bị người khác chuẩn bị xâm hại vậy. Vừa rồi, ta cũng vô tình mà rơi vào bẫy Tự Tả Chân của nó. Con ta thật là thông minh lắm!

Trong ánh tịch dương đỏ ối cuối ngày, loang ra theo màu sương khói quanh hồ, ta và ái nữ mừng mừng tủi tủi tâm sự, đôi lúc hứng chí mà thay nhau ôn luyện "Cầu Nễ Trì Toàn Hương Tình" và "Kim Xuân Mỗ Bất Tái Gia"... Chiều cứ thế mà buông dần buông dần...

____________
Chú thích:
  1. Thơ Phù Lốc, phiên tâm từ chữ Frog, tức là Thơ của Ngọ Tiên Sinh không chỉ Cóc mà còn Ếch!
  2. Tả Chân Khí tức là Cái Máy Ảnh (Tả Chân là nghệ thuật chụp ảnh đấy! Thật!;;))
  3. Hai câu khẩu quyết của Đa Trọng Nhạc Pháo lấy trong bài "Cho anh xin số nhà, có thể nghe trên Nhạc Số.net! B-)
  4. Tự Tả Chân, ý là tự chụp, nôm na là "chụp ảnh tự sướng" đó mà :">
  5. Hai bài "Cầu Nễ Trì Toàn Hương Tình" và "Kim Xuân Mỗ Bất Lai" là dịch âm Hán ngu (ngốc) của "Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê" và "Xuân Này Con Không Về", các ca khúc đều hợp với tinh thần nghe nhạc Hải Ngoại của bố con ta! ;))
  6. Nếu muốn xem các phần trước xin nhấn vào đây: Phần 1, Phần 2, Phần 3. [PR quá phải không?! :">]
  7. Nếu ổn cho xin vài cái ấn ấn, để lần sau tìm cho dễ ạ :">
 
BT, SN vui ve nhe (ma nghe thi co ve la vui ve that, chu co bao h k vui ve ;)) ) ma lai con dc SN o nha :X nghe nói cua cua ốc ốc đã thấy =p
~

Vũ: đã ấn đã ấn, trong tình trạng rất sabishi vi hikkoshita va hikkosuru tomodachi thì bài viết này thật đáng để ấn vài lần :)) (thích ấn :"> )
 
Thật là một món quà sinh nhật vô địch :* Yêu bố vô cùng :x >:-D<
 
happy belated b-day Bảo Thư nhá >:-D< \:D/ :drummer: :guitar:

món quà của Vũ hẳn là cũng sung hết cả sướng rồi nhỉ ;;)

Take care nhá >:-D<
 
Mình băn khoăn là tại sao con Dương vào và lại nhắn với thằng Vũ rằng "đã ấn, đã ấn" nhỉ 8-}

Đề nghị trả lời gấp :D
 
Ôi trời, mình vừa đọc en-chi của thằng Vũ về bạn Thúy xong thì đã vào đây đọc d.. thêm được 1 bài nữa của bạn ;)) Ôi trời, vỡ bụng 2 bạn mất =))
 
Mình vẫn đang băn khoăn 1 chi tiết, tìm mờ mắt k thấy cháu chú thích j cả: đó là: sao thằng Vũ lại ăn "Cách Âm Hoàn" là sao :-??
-------------
À, à, sao 1 hồi đã tự hiểu, tự hiểu :)) Cứ tưởng j bậy :))
 
Bà HD như một thiếu nữ mới lớn ưa khám (chứ chưa đến phá) ý nhỉ =))
 
Đi đâu hết rồi :-?

Thèm uống rượu quá :( Mà under 21 nên ko mua được rượu :-? Đi party thì lại uống cùng 1 lũ ất ơ :-< Thà uống một mình còn hơn :-?? Cả nhà ai gửi gì cho tớ thì nhớ gửi mấy chai nhé :x :"> Vodka HN cũng được :-j
 
Cảm ơn tất cả các bạn đã chúc mừng sinh nhật mình nhé :* :x (Dù đã qua hơn 1 tuần :">) Mình đang ở sân bay Đài Bắc.
 
tu nhiên gòa rú j thế hả thằng kia 8-|
tao mới đáng đc gào đây này :((
đi đây, chào cả nhà :((
( ko ai quan tâm đến mình :(( )
 
Ô sao lại thế hả các bạn :X Ôi, ui, ô, các bạn, các bạn đừng "gòa" rú thế :D [con ND còn phải dùng là "gòa" rú thì phải biết độ quẫn thế nào rồi nhỉ, các bạn yên tâm, vững chí, còn mình đây mà :D]
 
Back
Bên trên