Anglo-Chinese School

=)) mẹ vào hao tự nhiên thấy theme mới :x ôi đẹp quá =)) Lâm e ạ =)) e dựa vào cái gì để nói K12 thành công :-? a đang tự hỏi :))
 
Chúc mừng sinh nhật anh Nguyên nhé :D. Ơ mà công nhận cái theme hôm sinh nhật trông lạ thật đấy, kiểu nó cứ nâu nâu bẩn bẩn thế nào ý ;))
 
Giả dụ mình là Indo chẳng hạn, nếu làm như vừa rồi thì cũng chỉ là rất bt thôi, chẳng có gì đáng nói cả.
Nhưng nghĩ mình là ai :)). Việt Nam có đc 1 cái ra tiết mục ra hồn có đầu có đuôi thôi đã là thành công rồi. XIn lỗi em ếch ngồi đáy giếng, em chỉ hi vọng có đến thế thôi.
Hơn nữa, nếu làm mà tốt hơn lần trước, đâu có quá khi nói là 'thành công' ? Giả dụ các em K13 mà cũng làm được như K12 thôi, thì chắc ko gọi là thành công được, mặc dù với K12 thì đó là thành công. Mỗi ngày tiêu chuẩn nó lại cao lên mà.

@Minh (not Ku): em đâu có vơ cái gì về mình =)) mà khoe là khoe cho K12 chứ khoe gì cho em ;).

À mà vì đã biết PL nhúng tay vào cái này ngay từ đầu, sao ko ai thông cảm cho K12 'Lạy Chúa, thật may là cuối cùng còn có tiết mục' :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KO ai cần em khoe
Có cớ gì mà nói lần này tốt hơn các lần trước?Em có chắc ko? Em có ở đó xem ko?
Mình là Việt Nam, đừng nói Việt Nam mình thế này thế nọ, bọn Indo nhiều người blah blah. Nghe khó chịu lắm

Chúc mừng sinh nhật anh Nguyên :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À, cũng xin nói thêm là em mới nghe loáng thoáng được tiết mục K10 và xem K11. K10 thì đúng là pro thật, nhưng kiểu tiết mục của K10 với K12 khác hẳn nhau, cũng ko biết phải so sánh thế nào nữa 8-}. Nhưng cũng phải nói là cách của K10 sáng tạo hơn.
Còn K1, 2, 3, 4, ..., thì hồi đó chưa có máy quay phim với internet, những gì xảy ra chỉ người trong cuộc biết :)).
Last butt not least:

<:p HAPPY BIRD-DAY ! <:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các anh ơi mấy cái tiết mục này là gì thế ạ?

1 hôm ra ngoài không lên H-A-O mà topic đã chuyển từ PL sang International Nite rồi ;)) , vận đổi sao rời :star: , nhanh quá :D . Làm mình có cảm tưởng như ngày hôm kia khi PL giúp khóa 11 làm Intern'l Nite và ngày hôm qua khi cũng cùng một con người giúp khóa 12 làm Intern'l Nite nốt 8->

Trả lời câu hỏi của em Khuyến: mỗi năm có 1 đêm gọi là International Night, là một buổi các quốc gia khoe 1 tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang tính giải trí và văn hóa cao của đất nước mình ra cho bạn bè nước khác lóa mắt <):) . Vì số lượng người ảnh hưởng đến phần nào của tiết mục nên tiết mục của Trung Quốc, Indonesia và VN (VN ít hơn người 2 nước kia) thường dành được nhiều sự chú ý hơn của giáo viên và học sinh \:d/ .

Anh cũng thầm mừng vì năm nay có sự giúp đỡ của PL nên khóa 12 mới có một chuơng trình có chiều sâu đến vậy =)) . Nói gì thì nói, PL có công trong việc viết kịch bản chính cho các em khóa 12 đấy thôi 8-> một kịch bản mà qua bao nhiêu sóng gió mà các em khóa 12 vẫn răm rắp làm theo cho đến phút cuối cùng <:p , thật là đáng tuyên dương anh PL và sự ngoan ngoãn của các em K12 trong việc stick to the plan \:d/ . Vì thế chắc không phải quá ngoa lên khi bảo thành công, nếu có (tùy theo ý kiến của mỗi người, mỗi khóa ;;), anh miễn bình luận), của tiết mục của VN năm nay có công rất lớn của PL 0:) . Nếu em Lâm bảo tiết mục thành công là do K12 đoàn kết thì anh có thể nói là em hơi lầm lẫn rồi. Để anh cho em 1 scenario khác nhé ;) , giả sử Phi Anh không xuất hiện, các em sẽ không có test về sự đoàn kết đúng không? Nhưng liệu tiết mục của các em có thay đổi gì so với tiết mục thực ko ;)) ? Hay là nếu Phi Anh ko xuất hiện, PL ko ra đi, tiết mục của các em vẫn thế cả mà thôi ;)) . Khóa anh có 1 Intern'l Nite không đủ sức thành công để kể ra ở đây nên thôi, không dám so sánh ;;)

Sự đoàn kết của K12 cũng đáng nể thật, express đã không tham gia là ko tham gia hết. Anh cũng muốn xem các em làm orientation hay đến đâu cho các em K13 vui (đấy là nếu các em dám làm 8-> ). Nếu các em muốn làm orientation như bọn Indo thì anh cũng không ngạc nhiên ;)) . Bọn Indo sợ đông người quá không quản lí nổi (năm nay VN nhiều gần bằng Indo còn gì) nên chỉ dám cho chơi trong trường, đi từ MPH đến CP1 đến nhảm nhí nhảm nhí gì đó ai mà biết được 8-} , chứ đâu dám xin cả juniors của các trường khác nữa đâu ;;) . Thôi, anh nghĩ là các em cũng không cần làm đâu, anh đằng nào cũng không tham gia :-h .

Ơ kìa Nguyên đâu rồi :-/, xin nhật đi chơi những đâu rồi, say rượu với em nào rồi, lên đây anh em mình lại hỏi đáp về PL thôi =))
 
thế tình hình là hôm bọn em sang có anh nào ra sân bay đón bọn em với đc không ạ :-/
 
Int' Night có cái quái gì hay? K9 vô địch ASEAN Cup. Các em đã có đứa nào dành nổi lại Cup từ tay bọn Indo chưa ?
 
ts 2 hôm vừa rồi nó đóng cửa nâng cấp mà a có vào được đâu. Cám ơn các e giai, a rất là cảm động =))

@ Lâm a: năm nay vn vừa vô địch nhớ =)) đội toàn k11 và 1 mình e k10 =))

@ các e k12 trở đi: mục đích của bọn a khi để các e tự làm inter' night là để bọn e thử sức với group work cũng như sự sáng tạo của bản thân. Nếu mà bọn e có 1 leader tốt, biết dẫn dắt và chỉ đạo mọi người làm được được tiết mục ra hồn thì đấy là thành công của bọn e. Cũng như hồi k10 hầu hết là k10 làm với nhau, khi nào cần giúp đỡ thì k9 giúp. Đấy là vì sao mà ngay từ k11 a đã bảo mọi người là ko ai tham gia gì vào cả. Nhưng ko rõ là PL (và HM năm k11) muốn chứng tỏ bản thân hay thực sự đánh giá thấp các e jnr nên đã tự biên tự diễn chương trình và bắt các e tuân theo. Khi mà PL làm như thế, đã stupidly cướp mất cơ hội cho các e được thử sức. Đấy chính là lí do khiến a rất khó chịu khi mà hết năm ngoái lại đên năm nay PL cứ thik đứng ra chỉ đạo. Ko hiểu là ngu thật hay là giả vờ ngu nữa :|

Thêm nữa, orientation được coi như 1 cái gì đấy truyền thống rồi, hầu hết năm nào cũng là ac đứng ra liên hệ với các trường khác để tổ chức, thế cho nên a mong các e tiếp tục cái truyền thống đấy. Orientation cũng là cơ hội cho bọn e làm việc với những bạn ở boarding khác, cơ hội để làm quen thêm bạn mới. Đấy cũng là whole point của cái orientation, để cho các e mới sang làm quen lẫn nhau, có thêm bạn mới cho đỡ buồn, chứ cả năm sao mà cứ ru rú với 25 26 đứa cùng boarding được. Cái ý kiến gì mà làm cùng orientation với Indo a thấy hết sức là nhảm nhí, 1 là nếu chỉ làm ở quanh trường thì làm làm gì, ngay khi mới sang e nào chả được dẫn đi quanh trường. Thứ 2 là bọn e ở với bọn Indo thì sau này sẽ quen hết. Còn trong khi vn jnr thì ko ở cùng nhau, thế cho nên mới cần 1 buổi outing để cho gặp gỡ giao lưu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giả dụ mình là Indo chẳng hạn, nếu làm như vừa rồi thì cũng chỉ là rất bt thôi, chẳng có gì đáng nói cả.
Nhưng nghĩ mình là ai . Việt Nam có đc 1 cái ra tiết mục ra hồn có đầu có đuôi thôi đã là thành công rồi. XIn lỗi em ếch ngồi đáy giếng, em chỉ hi vọng có đến thế thôi.
Hơn nữa, nếu làm mà tốt hơn lần trước, đâu có quá khi nói là 'thành công' ? Giả dụ các em K13 mà cũng làm được như K12 thôi, thì chắc ko gọi là thành công được, mặc dù với K12 thì đó là thành công. Mỗi ngày tiêu chuẩn nó lại cao lên mà.
lalala , a định nói về bài này nhưng bài em đăng đã nói đúng ý anh rồi nên lại thôi :))
@ nguyên em : trời ơi.. em trai tôi trưởng thành quá rồi, tôi ko nhận ra nữa rồi :))
 
Minh Ku :> lúc nào e chả trưởng thành =)) chỉ có a *éo thôi =)) haha đùa chứ phải ra dánh với các e chứ :>
 
Ồ vâng em hiểu ý các anh. Có lẽ K13 sang năm sau sẽ tự làm Int'l Nite mà ko cần senior nào can thiệp cả. Còn chuyện Orientation thì có ai nói là bọn em ko làm đúng như truyền thống đâu :)).
Còn tất cả scenario cũng chỉ là nếu-thì. Những gì đã diễn ra đều đã diễn ra rồi và nó phản ánh đúng thực tế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn tất cả scenario cũng chỉ là nếu-thì. Những gì đã diễn ra đều đã diễn ra rồi và nó phản ánh đúng thực tế.

quá đúng luôn :)) phản ánh quá đúng thực tế luôn :))
 
quá đúng luôn :)) phản ánh quá đúng thực tế luôn :))

Và cái thực tế là những gì các em ấy biểu diễn giống hệt như những gì anh PL dấu yêu dạy anh Ku ạ :x Thế mà bây giờ anh PL không nhận được tí tẹo credit nào từ K12 cả ah (các em ấy vẫn bảo là thành công lớn do các em đoàn kết đấy thôi) ;)) Nếu em mà là anh ấy thì em buồn lắm :-< ;))

Ah nói đến PL, anh Nguyên còn câu hỏi nào mà đang sống chết cần câu trả lời không anh em mình nói tiếp để kéo dài tuổi thọ thread (các em jr 13 sắp sang rồi, phải đợi 1 năm nữa mới được xôn xao như thế này đấy ;;) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối dồi, lâu không lên mà rôm rả quá.

Bàn chuyện International Night làm gì. Chuyện cũ qua rồi thì cho qua luôn đi. Chuyện có cần senior nhúng tay vào không tùy thuộc rất nhiều vào chuyện junior có brain hay ko. Như trường hợp của khóa 12 thì thiên thời địa lợi nhân hòa, ko có người dẫn dắt và ko ai có j đặc sắc ~x( thì sự xuất hiện của PL vào là hợp lí quá rồi >:) , thành công là phải . Còn khóa 11 thì khổ cái là nhiều người có nhiều ý tưởng quá, mỗi người một tài, cái nào cũng ổn nhưng không thống nhất được thì screw up thôi. :eek:3 Bựa hơn cả là đã thống nhất rồi nhưng bị chê là phức tạp và philosophical quá nên bị dump cơ. So sad...

In terms of đoàn-kết-ness thì đương nhiên là khi không ai có brain để stand up và guide cả, không đứng một mình được thì phải ôm vào nhau mà sống thôi. Sợ bị chê :-ss nên cố sống cố chết không có cách nào khác ~x( nên cắn răng cắn lợi làm thôi. Gớm, thế mà cũng khoe ^:)^ Ọe!

Còn chuyện khóa 11 có đoàn kết không thì sau vụ chửi bới em Lâm đây hồi trước thì rõ quá rồi. Vui. Niềm vui thực sự. :>

@Đăng: công nhận, riêng chuyện này tớ cũng buồn cho anh Long ghê lắm. Hoan hô khóa 12 giỏi quá =D> giỏi quá \:d/ !

Thế cho nên, khóa 13 thì cứ work out đi, thấy mình thuộc category giống khóa 12 thì :-c anh Long hall 6, anh ấy magnanimous lắm, sẽ >:-D< và giúp không công các em và in the end, các em có một performance thành công. Đời còn muốn gì hơn đây? :-/ Rõ ràng là giáo viên thích performance của khóa 12 mà :eek: . Talented people like PL have no limitations in resources and ideas [-x

Otherwise, [-o< God is always online if you keep connecting =)) =)) =)) Ngài sẽ cho các em ý tưởng! (Lời dạy của giáo viên)

Haiz, biết là viết chung chung thế này là lại bị bắt bẻ mà (dù mục đích của bài viết này chỉ là để đưa ra một cái view fair hơn về các tiết mục International Night hai năm qua :D) Viết ở đây luôn cho gọn thread:
***Note to Lâm ở dưới và những ai có ý định hiểu-nhầm-rồi-làm-ầm-lên: anh nói general nhưng không ám chỉ tất cả moị người trong khóa 12. Nhiều người anh thấy rất OK, nhưng khóa em những đứa to mồm nhất lại là những đứa lousy nhất nên khi đứng cạnh nhau, general impression nó là như vậy. Nhiều người khóa 12 khiêm tốn và giỏi, hoặc fun, anh get along well mà. Anh nói khá là khách quan; và em xem, có người đồng ý với anh đấy chứ. Tiêu cực? No lah!

Và một câu khá là mấu chốt nè: Khóa 12 có brains và đoàn kết thì làm orientation đi. Dễ lắm các em ạ. Lâm, prove yourself >:p ! Lên đên khoe hộ cho khoá mình chiến công International Night mới sợ chứ, coi như em đã là người đại diện rồi còn j.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Note @ anh Phi Anh ở trên: ồh anh nói rõ ràng thế thì em hiểu rồi. Chuyện orientation mỗi người trong K12 đều đang tích cực làm (well, ko nhiều đến nỗi là mỗi người everyone, nhưng những người nào làm việc gì thì vẫn đang làm, tóm lại là như thế). Hoàn thành đc việc của mình, có được 1 cái orientation vui là OK rồi. Còn nếu mà mang ý định prove bản thân thì gọi gì là đoàn kết :)).
Những điều anh nói về K11, PL, seniors, teacher, God, các thứ linh tinh khác ... em ko bàn. Nhưng đừng nói là K12 ko có brain. Nói thế khác gì bảo 16 đứa năm nay đứa nào cũng ngu và thiếu ý tưởng nên bị người này người kia dắt mũi à :| ?
Cảm ơn anh vì đã ghi nhận sự đoàn kết của K12, nhưng những gì động chạm theo hướng tiêu cực thì xin đừng nêu ra làm gì.

À đúng rồi cho em hỏi luôn: nếu orientation vào ngày 9/11 thì có bao nhiêu senior K11, 10, 9 đi được ? Cho xin sĩ số luôn được ko ? Đây có vẻ là ngày khả thi nhất, vì các trường đến mùng 5 mới gần như sang hết, mùng 10 lại đi ASTAR hết cả lượt rồi nên chỉ có thứ 7 mùng 8 và CN mùng 9 là đi được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có một số phụ huynh của các bạn khóa 13 muốn sang thì có đc không ạ :-/
 
có một số phụ huynh của các bạn khóa 13 muốn sang thì có đc không ạ :-/

Tất nhiên là sang được em ạ. Nhưng các em chỉ có 2 ngày để settle thôi. Sau 2 ngày đầu là bắt đầu đi học english suốt ngày. Bố mẹ có sang nên sang khoảng Noel, năm mới cho thoải mái. Khoảng 25/12 --> 2/1 là các em free mà, đi chơi cho thoải mái. Bố mẹ các em có sang lâu ngày cũng nên tính kỹ về chuyện chỗ ở trước cho tiện vì trường mình xa trung tâm thành phố, giá khách sạn và taxi ở Sing thì chém bay đầu người. (Commonsense, nhưng bức xúc quá nên phải nói :D, nhưng tất nhiên là không apply với các đại gia rồi). Note là hình như nhà trường cũng không thích phụ huynh vào trong hall lắm đâu (hall anh ngày trước thì còn không được luôn), nên có thăm quan cũng không ngoại trừ khả năng bị những hạn chế kiểu thế. Nhà người nào không sang được cũng đừng lo, cơ sở vật chất ở đây, khiêm tốn mà nói, thì rất tốt các em ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên