Anglo-Chinese School

hôm qua nói chuyện với Yong lệ Hà, thấy bảo năm này lắm em hiphop, thể thao , basketball player với cả cái j soccer captain , xong em đi canada về ở crosscountry ở canada ah :D đc đấy :"> anh là personally rất thích nhg ai sporty :D

và bà ý cũng bảo là hi vọng là khóa năm nay thay đổi bộ mặt của vietnam ở đây :)) nói mà anh thấy sống mũi cay cay :) các em sang rút kinh nghiệm nhé :)) chúng nó coi mình như kiểu 1 lũ muggers no social life :)) mà nói thật, anh thấy cũng khá là đúng,shrugs, no offense nhé :)

các em sang đây rồi thì đừng lúc nào cũng ru rú trong nhà ngồi cắm đầu vào bàn học "học thuôc lòng bã cả người".. nên chơi thể thao 1 chút và hướng ngoại 1 chút, ah anh hỏi , các em k13 thằng nào là thằng soccer captain với thằng nào là basketball player :)) hay lại bốc phét để cho đẹp CV :))
Khoá 12 thỉnh thoảng cũng tụ tập chơi bóng bàn với nhau, tournament rất hoành tráng .

thế cơ à :"> thỉnh thoảng là 1 năm mấy lần hả em?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu CS nặng thì chơi Pokémon cho nó nhẹ :D
Khoa rảnh nhỉ ;)) mỗi ngày avatar là 1 con Pokémon khác nhau :))
Ừh chào em Bình :D. Chữ ký của em nối thế. Cấp 2 em học trường nào ??
thế cơ à :"> thỉnh thoảng là 1 năm mấy lần hả em?
1 term 2 buổi tối, ko cố định ngày, mỗi tối độ 10 tournament :)) Join ko anh ;))
Cũng nghe nói là cô Dương Lệ Hà bảo lúc đầu ko định lấy tới 18-26 đứa đâu, nhưng sau thấy vì em nào cũng sáng lạn ngời ngời nên ko cầm lòng gạt đi được =)). Càng ngày quân số VN càng đông nhỉ ;)). Khi nào khoá 13 đến thì chắc tổng số VN outnumber được Malay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 term 2 buổi tối, ko cố định ngày, mỗi tối độ 10 tournament
trời đến tận 10 tournaments cơ ah khỏe ra phết đấy chứ đừng đùa ^________^, vậy ra định nghĩa tournament của tình yêu là sao vậy :"> :)) và có bao người trong "10 tournaments" của em vậy :"> =))

Anh cũng muốn tham gia lắm , nhưng thấy bảo bọn em đánh chuyên nghiệp lắm :-< anh sợ thua :((

Khi nào khoá 13 đến thì chắc tổng số VN outnumber được Malay.
trời , sao lại racist thế :(( em còn phải tổ chức orientation cho indo malay j j nữa còn j? ;))

year 5 thi xong rồi đúng ko ? hôm nay các anh đc nghỉ à ?
ko. anh nghỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tournament nhỏ xinh của khoá 12 chỉ có khoảng tầm 8 đứa, đánh cúp loại trực tiếp séc 7 có ba tư :">. 10 'tournaments' là khoảng 2 tiếng (rưỡi). Đánh vui nên cũng chả mệt lắm :D.
Chỉ tội bây giờ số lượng vợt hạn chế quá, có mấy đứa tự làm mất vợt rồi. Các em junior ơi thích bóng bàn thì mang sang đây vợt với lưới nhé ... :(
em còn phải tổ chức orientation cho indo malay j j nữa còn j?
Ai bảo anh thế :">
Sướng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bóng bàn ah, sporty ghê gớm :D Anh thì mấy trò thể thao mà cứ đứng im một chỗ là chơi kém lắm ^^ 3 chân nó cứ cuống cuồng cả lên. Khóa 10 hình như nhớ có mỗi thằng Công hồi trước được giải thành phố bóng bàn thì phải :-?
Mà các em làm mất vợt thì khác gì bọn anh đá bóng mất boot :p Có đá bóng bằng chân đất chắc cũng có đánh bóng bàn bằng tay ko nhỉ :))
Btw, hình như có người nhắc đến Hall 5 đúng ko :-/ Đây là cái hall tuyệt nhất về nhiều mặt mà, riêng về não bộ và sport chắc chắn hơn nhiều hall khác :D em Lâm ở Hall nào thế..
P.S: Tôn đây, lấy lại authority của nick :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà anh ơi :| , em thấy personal comment thì ko nên post lên :| . Ko tí nữa lại 1 đống hall nhảy vào 'hall mình mới là best' ^:)^

em Lâm vẫn chưa hiểu vấn đề ah :)) ( ai thấy câu này hay khen khẩn trương khẩn trương nào )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ầy, bản thân em thấy hơi nghi ngờ những cái sporty, soccer captain, basket ball của mọi ng khóa 13 lắm T_T may quá em ko dc hỏi về sports không thì mình nói ra mình rất gà ông chim đánh loại thì chết
 
Ừh chào em Bình :D. Chữ ký của em nối thế. Cấp 2 em học trường nào ??

@Lâm: cấp 3 em học ở hẻm nào ấy nhỉ? 8-> Anh quên mất rồi + thiết tha các em ấy lên facebook đến mức phải hyperlink vào facebook chữ nối à?

em nào cũng sáng lạn ngời ngời nên ko cầm lòng gạt đi được

@Lâm: không viết nhầm thành sáng lạng là khá rồi. Nhưng just for your information, theo cô giáo anh ngày trước dạy thì từ đúng chính tả là xán lạn em nhé!

@Bình: anh cũng proud to be an Amser. Mình cùng tỏa sáng trong nắng nhé!$-) Xem số lượng bài trung bình 12.19 bài mỗi ngày của em thì nhiều khả năng là dân spam rồi.

Minh Ku đã viết:
và bà ý cũng bảo là hi vọng là khóa năm nay thay đổi bộ mặt của vietnam ở đây

Ừ. Bộ mặt Việt Nam ở đây chưa được Singaporean-"ized" / Indonesian-"ized" lắm nên cô ấy chưa yêu. Câu cái câu hỏi em Lâm chưa hiểu ra vấn đề à hay nhưng không khen đâu. Khen nhiều rồi. Với cả mỗi một câu ngắn tí thế mà cũng đòi khen. :p ~:>

PS: I do not mean to be mean. But it's too fun, yah. Hí hí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tôn từ hồi có người yêu phũ hẳn anh em nhá :)), chả thấy mặt mũi đấu cả.
Còn cái việc cô Lí Hà Mã thấy các em 13 sáng ngời ngời chắc là tại cái khóa trước nó có 1 số thằng đầu óc tăm tối chậm hiểu ;)) nên cô ấy nghĩ lũ mới là rất sáng so với 1 số kẻ đó ;))
Các tình yêu soccer captain và basketball có tiềm năng để thành những ngôi sao:star: mới ko để anh liên hệ bạn cùng phòng của M*** **h đào tạo nào? ;))
 
Theo ý kiến anh/tớ/em thì phải sporty lên, chứ nerdy kiểu từ em/tớ/anh trở lên là ko ổn cho lém ;))

Anh Phi Anh post bài dài nhỉ, thế tick cho 1 cái nhé. Mấy hôm nữa em bỏ nó đi :))
Khoá 12 có anh Hoàng Thắng Lợi chơi bóng bàn cực siêu
Gọi nó là Nhí hay Nhợi hay Lợi là được rồi, gọi thẳng tên đầy đủ của nó ra thấy thế nào í.
 
Còn cái việc cô Lí Hà Mã thấy các em 13 sáng ngời ngời chắc là tại cái khóa trước nó có 1 số thằng đầu óc tăm tối chậm hiểu ;)) nên cô ấy nghĩ lũ mới là rất sáng so với 1 số kẻ đó ;))

Đ** thằng Sơn, đá xoáy hall 7 thế đấy, ain't gud. [-x
(Tống)
 
@Tống: anh ko có ý nhắm chú nhưng vì chú nói thế nên bây h câu nói của anh cũng apply với chú :))
 
@a pipi: viết đúng được 1 nửa, may phết :)) khổ nỗi em ko học chuyên văn :"> xán lạn ;;) ok man :))
H mới để ý bạn Kiên trên HAO hoạt động khủng phết ;))
@ mấy bạn K12 học Comp Studies: có 1 em đã định hướng đi theo thầy Alex Ng rồi đấy ;)) học đúng y như bọn mình luôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Tống: anh ko có ý nhắm chú nhưng vì chú nói thế nên bây h câu nói của anh cũng apply với chú
@ em tống: anh thấy câu thằng sơn nói khá là đúng đấy :)) sao em chậm hiểu thế nhỉ =)) nó có nói em đâu nhưng vì em vẫn ko hiểu nên nó đành apply cho cả em :)) :p( tình yêu hôm nào đánh piano duet với anh nhé :"> )
:)) lol haiya sơn tình yêu của anh, chúng mình năm sau vô địch A div nhé :"> em đổi vé về đi , rồi anh em mình lo làm orientation :"> :"> mà anh nghĩ em ko nên đổi vé ngày quay lại sing đâu, quay lại sớm mà train soccer , seriously! :)

oh và bảo cả thằng M anh nhé :) ^____^ yaaaaay happpyyy happpyyy:)

dạo này thấy ngồi 1 chỗ mệt bã cả người chứ đừng nói ngồi 1 chỗ học thuộc lòng... già rồi...
 
Tiếng Việt còn ko viết đúng thì khi nào tiếng Anh mới khá lên được :D 1 lời khuyên nhỏ là đừng bao h nên dùng những từ mà mình ko biết chắc, toi như chơi đấy :)) Eg: Banker và Wanker ^^
 
Back
Bên trên