ai tự hào là người Việt nam thì giơ tay lên

Trần Đức Anh đã viết:
Tôi thấy cậu Tâm này ngộ thật .Ngộ thật. Thôi tùy anh bạn, thích nghĩ gì thì nghĩ không ai quan tâm đâu.
Chỉ có điều : đã là người Việt Nam thì hãy làm gì có ích cho đất nước.
Liệu có phải bạn Tâm ra nước ngoài (tui thấy bạn nói thía, nhưng chẳng bit có đúng hông) rồi quay về nhìn VIệt Nam bang 1/5 con mắt??
TUy các triết gia VN hay triết học VN chưa được bằng những nước khác, nhưng dù sao thì đó cũng là thành quả nghiên cứu của nhiều người, và một điều tất lẽ dĩ ngẫu là chúng ta phải trân trọng!

Không hiểu sao lại có người xía vào, lôi những cái xấu xa nhỏ nhặt của Việt Nam ra mà nói với các bạn trẻ theo giọng điệu rằng: "đừng có mà tự hào". khặc khặc, thiệt là nực cười.[/quote]
Lại thêm một người suy diễn nữa.Nếu anh nghĩ thế thì em cho rằng mặc dù anh lớn tuổi hơn em thật, nhưng mà suy nghĩ của anh thì .......




Trần Hoàng Hiệp đã viết:
Tui cũng giơ tay
Cái quan trọng là phải làm cho mọi người Việt Nam đều có đức tính của người Việt Nam và hạn chế tật xấu của người Việt Nam
Nghe không tưởng quá nhỉ :D
Nếu cá nhân mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn với chính những việc mình đang làm thì xem ra việc này cũng không khó lắm.Cái quan trọng là làm cho mọi người hiểu ra điều đó.Hì hì, xem ra em lại bàn vào ngõ cụt rồi!


Lê Quốc Cường đã viết:
Giơ tay rồi làm cho cái đáng tự hào thành cái bị chỉ trích hả? :))
tuy nhiên nếu nói không, xin cho biết VN không đáng tự hào về những cái gì? có thay đổi đc ko?
Con thật sự cái đáng để VN tự hào thì cũng không nhiều như người ta thường nghĩ
Trước khi Rep thì phải nghĩ cho kĩ chứ anh Cướng
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ôi thôi thôi chị bó tay em thật rồi 8-} đến nước này thì hết chữa 8-} về nhà lấy cái câu người ta có tâm thôi cũng là tốt rồi mà khóc rưng rức 8-}

à mà chị đọc hết em ạ, chả sót bài nào.

----------

giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 8-}

hoa hết cả mắt 8-}
 
Bó tay con gà quay em giang là thợ câu kinh điển <___<
Con thật sự cái đáng để VN tự hào thì cũng không nhiều như người ta thường nghĩ
À việt nam ta tự hào có rừng vàng biển bạc (mà chưa giàu lên nổi) Buồn
Tự hào co truyền thống tự lực tự cường (Mà toàn được các nước khác giúp đỡ -chẳng biết nếu không có họ thì mịnh tự lực được bao lâu)
Cuối cùng quay về tự hào Việt nam ta có truyền thống yêu nước thương nòi... errrrrrr
 
Đáng tự hào ? Cần gì nhiều nguyên cớ để đáng tự hào ? Khi người ta yêu nước , yêu dân tộc mình thì dễ dàng có thể tìm ra bất kỳ 1 lý do gì để tự hào mình mang dòng máu đó . Mình thì tự hào nhất về lịch sử dân tộc .
 
Cho em hỏi anh một câu :Vậy tại sao anh không tự hào về Việt nam thời điểm hiện nay
 
ai bảo là không tự hào về Việt Nam thời điểm hiện tại?
 
Cho mình hỏi luôn một câu: Vậy bạn tự hào về điều gì của Việt nam hiện nay ? :)
 
Trương Mạnh Quân đã viết:
Cho mình hỏi luôn một câu: Vậy bạn tự hào về điều gì của Việt nam hiện nay ? :)
Mỗi người một cách nghĩ, không ai có thể giống ai được. Tôi xin nói một cái tôi tự hào về người Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam là dân tộc duy nhất ở Đông Nam Á này có nhiều nhà toán học lý thuyết nổi tiếng, thậm chí có thể nói là so với các nước đang phát triển. Với thời gian phát triển của Toán học Việt Nam tính từ năm giải phóng 1945 , thì tốc độ phát triển đó thật sự là quá nhanh. Theo tôi được biết,các cụ của ta ngày xưa coi những nước như Malai, Thái Lan chỉ là..... Thôi, ví dụ nhé : Malai là Tây đen bán vải..:))
Tất nhiên bạn sẽ bắt bẻ tôi là tại sao nước mình lại nghèo hơn, cái đó là chuyện khác rồi, nó có nhiều nguyên nhân không phù hợp với topic này :D
 
Cũng không nên nói như vậy, nói chung, mỗi người chỉ là một con người sống trong việt nam, có nhiều cái hài lòng và chưa hài lòng về VN. Bạn chỉ biết những cái gì người ta nói, còn những gì người khác không nói bạn có biết được không? Bạn có biết khi không có chiến tranh quân sự, thì Việt Nam vẫn không yên ổn không? Hàng năm chúng ta phải bỏ bao nhiêu công sức để ổn định chính trị và an ninh kinh tế. Nói thật, VN tồn tại đến bây h mà không bị các nước mạnh thôn tính, thế là quá tự hào rồi. Hay là đợi đến khi nào ta bị như Iraq, xong rồi vùng lên chiến đấu 1 thế kỉ, lúc đó mới tự hào.
 
Trương Mạnh Quân đã viết:
Bó tay con gà quay em giang là thợ câu kinh điển <___<

há há, anh nói thế là có ý gì???????:-/ 8-| [-x b-) :-?

----------

Cứ ngồi đó, rồi luôn mồm nói rằng mình tự hào thì ai cũng làm được!:))
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
ôi thôi thôi chị bó tay em thật rồi 8-} đến nước này thì hết chữa 8-} về nhà lấy cái câu người ta có tâm thôi cũng là tốt rồi mà khóc rưng rức 8-}

Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau!Nhưng cái quan trọng bây giờ không phải là ngồi kể lể, để ý từng """KHuyết điểm"""(em cho từ này vào ngoặc kép) của nhau.Nếu như thế thì chúng ta đã sử dụng không đúng cái mục đích của topic mà chúng ta tham gia.Cái quan trọng hơn là hướng mọi người về những suy nghĩ chung, tìm ra cho nhau những quan điểm thống nhất!
 
chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối cả, nên đừng hi vọng là nước ta phải thế này thế kia. Nếu bạn cảm thấy cái gì chưa tốt thì hãy cố gắng thay đổi nó và làm cho tốt lên. Chứ ngồi đây kể khuyết điểm của VN, tôi thấy dở hơi lắm, chẳng để làm gì. Sống phải lạc quan nhìn về cái tốt chứ, cứ nhìn vào chỗ tối làm cái đếch gì cho mệt. Như thế chẳng giúp gì cho đời mà lại còn góp thêm một nạn nhân stress cho xã hội thôi :))
 
=D>
Dương Quang Phúc đã viết:
Đáng tự hào ? Cần gì nhiều nguyên cớ để đáng tự hào ? Khi người ta yêu nước , yêu dân tộc mình thì dễ dàng có thể tìm ra bất kỳ 1 lý do gì để tự hào mình mang dòng máu đó . Mình thì tự hào nhất về lịch sử dân tộc .
=D> Đấy, mọi người thấy chưa, đa số người trả lời câu hỏi "Ai tự hào là người VN thì giơ tay lên" đều phải có dính dáng một tí đến lịch sử.Tất nhiên điều làm chhungs ta đáng tự hào nhất là về lịch sử của chính chúng ta.Nhưng mà không thể cứ ngồi đó rồi "gặm nhấm" dần cái ánh hào quang của cha ông được.Mục đích của topic này không phải là để "bới móc"(như mọi người vẫn nghĩ) những cái chưa được của VN.Nếu suy nghĩ theo lối như thế thì khi chúng ta ca tụng những cái hay của nước bạn thì có nghĩa là chúng ta đang nhìn đất nước của chúng ta với 1/5 con mắt à.Cái gì đáng học hỏi thì phải học hỏi, cái gì chưa tốt thì phải sửa!Lịch sử, lịch sử....hình như chúng ta không còn gì để nói về VN ngoài hai từ ấy thì phải.Những người trẻ tuổi phải làm gì đó để khi người khác nhìn vào thì thấy rằng VN không chỉ có thể tự hào về lịch sử mà cong tự hào về nhiều mặt khác nữa chứ!
 
Trần Đức Anh đã viết:
chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối cả, nên đừng hi vọng là nước ta phải thế này thế kia. Nếu bạn cảm thấy cái gì chưa tốt thì hãy cố gắng thay đổi nó và làm cho tốt lên. Chứ ngồi đây kể khuyết điểm của VN, tôi thấy dở hơi lắm, chẳng để làm gì. Sống phải lạc quan nhìn về cái tốt chứ, cứ nhìn vào chỗ tối làm cái đếch gì cho mệt. Như thế chẳng giúp gì cho đời mà lại còn góp thêm một nạn nhân stress cho xã hội thôi :))
Em cứ tưởng anh Đức Anh phải có suy nghĩ sâu sắc hơn mọi người chứ hóa ra anh cũng thế a`??Chúng ta đang kể "khuyết điểm" của Vn ư?Chẳng có ai khá lên mà không từ sự sửa chữa những khuyết điểm của chính bản thân cả.:))
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
hì, thôi mà :) bỏ qua mấy cái vấn đề chính trị đi :) em chẳng đọc lại cả bài viết mở đầu topic nữa. thích cái title lắm lắm :) "ai tự hào là người Việt nam giơ tay lên" :) yêu thương làm sao... :)

tất cả chúng ta, sẽ cùng đứng bên nhau, và cùng giơ tay lên chứ, nhỉ? em Giang, bạn Bảo Long, anh Sơn, bạn An, anh Trung, anh Hưng, chị Thúy, em Trang, anh Đức Anh, em Tâm, anh Trung, chị Vân, chị Thủy (cong cong thẳng thẳng :p), anh Hoàng (em mê cái câu chân tuy cong nhưng lòng vẫn thẳng của anh thế :x), anh Tú... tất cả chúng ta, người Việt Nam nhỉ :)
Nếu như chúng ta thực sự muốn giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt thì chúng ta sẽ không thỉnh thoảng lại đệm thêm một vài từ TA vào như thế này chị ạ.Xét trên một phương diện nào đó, thì em và chị cũng giống nhau thôi.Tốt nhất là đừng nên soi xét(em cũng chẳng muốn dùng từ này đâu,nhưng mà tự nhiên văn chương chữ nghĩa chạy đâu hết, chẳng biết dùng từ gì cho đúng hơn<-----nếu có quá lời mong chị thông cảm) nhau như thế này về khoản tiếng việt nữa, khi chưa ngay cả bản thân mình cũng chưa giữ được sự trong sáng của nó.
 
VN có nhiều khuyết điểm, đúng , điều đó có trời biết đất biết mọi người biết :D, được chưa. Chỉ cần đọc một tờ báo cũng có thể thu được khối thông tin rồi. Tôi không quan tấm đến việc kể khuyết điểm, tôi chỉ quan tâm đến người ta sẽ sửa khuyết điểm thế nào. Kể ra thì phải có hướng giải quyết luôn. Không thì chuyển sang topic khác, tranh luận về làm thế nào để giải quyết. Khi đó thì tên topic nó phải đúng chủ đề một tí. Ở đây, tôi thấy không hợp, không nên nói nhiều về chuyện đó.
Còn chuyện tiếng Anh bị đệm vào : cái này khó tránh lắm vì VN ta chậm chân trong quá nhiều thứ nên có những từ đặc thù phải mượn thôi. Giữ gìn sự trong sáng trong tiếng Việt là nói tiếng Việt một cách thuần phong mỹ tục thôi, không phải là chỉ nói từ thuần Việt là gọi là tiếng Việt trong sáng đâu. Nếu thế hóa ra chửi bậy bằng tiếng V thì là trong sáng à?? Không nên máy móc thế :D
 
em hỏi các anh, trẻ con dốt thì phải dạy chúng nó hay là mặc kệ bây giờ nhỉ? :-/ em cũng đến bó tay... /:) nhường các anh vậy!
 
cô giáo em nói khuyết điểm lớn nhất của người Vn là hay ghen ăn tức ở. Thấy thằng nào hơn mình cái gì là phải ganh đua cho bằng được. Mờ thực ra thì thế cùng hay đấy chứ. ^__^ về cái khoản học hành mà được như thế thì khỏi nói luôn .
Chiện người Việt mình đệm Tiếng Anh vào, xời , em thấy có mỗi trường mình thế ^___^ các trường khác làm gì có đâu. Mờ nếu có cũng chỉ là chứng tỏ bản lĩnh ta đây tí chút hoặc những người ở nước ngoài quá lâu, quên tiếng mẹ đẻ, nhiều khi đang nói không thể nhớ ra cái từ đấy tiếng Việt là gì nên định dùng TA
 
Ôi dào, cái chuyện TA chẳng có gì đâu. Nói thế chứ, nhiều nước tiên tiến chúng nó cũng cho đầy tiếng nước ngoài vào câu nói. Ầy, mà ngay cả mình, chỗ nào cũng thấy viết TA, trừ cái tên thật ra.
Mà cái đặc điểm hay ghen ăn tức ở là đúng đấy. Vì thế mà nhiều người tài đã không dám ở trong nước, một phần vì họ không thể phát triển tài năng trong nước, một phần vì những con người đã dốt lại còn ghen ăn tức ở.
 
Người tài không ở trong nước á? Đúng rồi mà cũng không đúng. Nhiều người giỏi những cái mà nước nhà chưa phát triển thì tốt nhất họ đừng về mà hãy học thành danh rồi giúp đỡ thế hệ trẻ. Công nhận là nước ta chảy máu chất xám nhiều nhưng mà cái đó cũng chỉ là tình trạng chung của các nước đang phát triển. Một phần cũng là do chính sách của VN nữa. cái này thì báo chí kêu lắm :D
 
Back
Bên trên