dm 1 ngày như bìu
11h sáng: ngủ dậy, hết mẹ đồ ăn sáng, bọn ở đây ăn như con lợn, đàng nuốt tạm 1 gói popcorn để tủ lạnh
11h30: đánh răng, đi ỉa, ỉa xong hết mẹ giấy

(, hồi còn ở nhà còn bố ơi lấy con cuộn giấy, ở đây hết đỡ

(
cái khó ló cái khôn, vặn vòi hoa sen tắm luôn 1 thể

), xong quấn khăn chạy ra bảo quên quần áo để thay
12h30 (cái vụ rửa đầu đít cùng lúc nó hết 1 tiếng đấy ạ): lên mạng xem có đứa nào không còn chat, ngồi mốc mép ra đến hơn 1h chiêu mới có con QA, lung tung được khoảng 30 phút thì con lợn Alicia nó đòi gọi điện cho thằng người yêu, bảo tao rút dây mạng
tổ sư bố mày người yêu mày to bằng người yêu tao à??? Tức mình tao ngồi lì, nó cứ thế nhấc điện thoại lên bấm tút tút, anh cười khẩy

), đang online đòi gọi điện hả em
được 5 giây cái biểu tượng máy tính nhấp nháy nhấp nháy bên phải màn hình biến mất

)
cái mặt cười Yahoo méo xẹo
mẹ nó, hóa ra điện thoại được ưu tiên hơn là internet
không chịu thua, anh vào nhà rút luôn dây điện thoại, thế là con bé mếu máo chửi :"F*ck you, Linh, you should go to hell"

), bọn Catholic buồn cười thật, rủa người ta vào chuồng heo bao h chứ =))
2h: chán nản với việc tranh giành máy tính và điện thoại, đi học tí SAT word, tự nhiên lại nhớ ra có 2 đĩa ACT mượn thư viện ngày kia phải trả, đi làm thử ACT cái nhể

ngồi install hết nửa tiếng, máy chậm như xóc lọ suông
rồi, cuối cùng cũng xong
mẹ nó, cái rì thế này???????
ko có Quicktime ko chạy được à ?????
nhanh trí lôi đống đĩa mang từ VN, install Quicktime
bọn

) Apple kêu phải có cả iTunes nữa mới ghét
ừ thì iTunes, gì cũng được , nhanh lên con nhờ

|
50 phút và đã install xong ACT prep
1 thằng da đen hiện ra trong Quicktime nói nói gì đó, mà nói gì thì cũng đến thế, install lại WinXP mất cha nó driver của sound card rồi, máy coi như câm, ngớ ngẩn thật

|
làm bài thôi :x
reading làm rất trơn tru, chắc đúng hết
english cực xịn, hi vọng đúng hết
đến Math
tổ sư bây h mới nhớ ra không có nháp, chả nhẽ cầm bút viết vào màn hình, đành ngồi tính nhẩm, nát toét cả óc :-&
vẫn xong trước thời gian 10 phút, mình siêu thật
đến science thì chết hẳn

(
4,5 cái biểu đồ, màn hình thì bé kéo lên kéo xuống xem cũng hết mẹ nó giờ, bỏ, dek thèm nữa
xem điểm nào :x, 34 đi nào, cố lên.......
ĐM BỌN MẤT DẠY
PRACTICE CHÓ RÌ MÀ ĐIỂM CŨNG KHÔNG CÓ, CHO ĐÁP ÁN BẮT ÔNG TỰ CHẤM À???? CÚT XÉO!!!!!!!!!
gần 4h: chán nản với chuyện học hành, nhớ ra chưa ăn sáng (bọn này nó ăn sáng thay ăn trưa), mò vào tủ lạnh lấy gà tây ăn
2 ngày hôm nay bữa nào cũng gà tây với bánh mỳ, con gà nặng đến 6kg, ăn mãi không hết

|
ăn xong ra chơi với chó, con chó là thứ được nhất ở đây, cực khôn, chỉ tội hay "cắn yêu", mà nếu chưa ai nhìn thấy cái sẹo trên tay với chân thằng Joshua thì chắc tưởng cắn yêu thật

)
chán quá, thôi vào nhà kiếm việc gì đó làm

|
ngồi chữa bài SAT hôm nọ, được 1850-2180 gì gì đó, điểm như phẹc, math 800 reading 540, chán không buồn tán nữa

ngồi highlight new words, đếm đi đếm lại thấy 40 từ, thất vọng về khả năng vocab, vứt sách lăn ra ngủ
mà dạo này mơ rõ hay cơ

), hôm trước thì f*cking contest, mấy hôm sau lại thấy mình bay được nhờ 1 cái jetpack sau lưng, rơi xuống đất còn nhún nhún như trong Matrix

), nhắng vãi
hôm nay lại thấy nuclear bomb nổ ngay ở Hà Nội, xén mất 1 nửa cái nhà tao, hàng xóm chết sạch nhà tao dek chết ai, sướng

)
mà thằng ấn công tắc cho bomb nổ là tao mới sợ chứ

)
lúc sau lại mơ thấy ông ngoại bị ngã cầu thang suýt chết, giật mình tỉnh dậy thấy sung sướng vô bờ vì nằm mơ ko phải thật
7h ăn tối, bọn Hispanics nấu ăn mọi rợ, siêu chán
nó có 1 cái gì đó trông giống thịt lợn sốt cà chua, tuy nhiên chả có tí cà chua nào mà toàn là tương ớt :-&, ăn xong thủng dạ dày
nói chung là ăn rất chán
ăn xong đi ngủ tiếp, đêm nay còn chiến SAT
8h30: chuông reo, đập đồng hồ ngủ tiếp
9h30 (PM nhá): dậy đi học
nhớ ra hôm trước order 1 con VAIO, chưa thấy confirm, lên mạng check cái coi
ngồi lọ mọ 1 lúc phát hiện ra Lenovo discount 200$ cho tất cả thinkpad

(, tiếc đứt ruột, giá mà mua thinkpad

(
chả có đứa nào online, mẹ, bình thường tầm 10h tối lên nhiều lắm cơ mà :-?
à, chúng nó ở trường, chênh 13 tiếng, quên :">
vào wiki search vớ vẩn, thấy google có tổng số máy chủ là 450,000 chiếc, choáng, sau lại thấy Bill Gate tuyên bố năm 2008 MSN (của Microsoft) sẽ có 800,000 chiếc, ngấtttttttttt :-&
12h30: QA online, ngồi chat cái nào :x
con này máy bị virus nặng, theo lời khuyên của chuyên gia Tuấn Linh, nên dùng 1 chương trình rất tốt tên là WinXP Ps2, đảm bảo không còn gì trụ lại được, virus hay ko virus

)
con USB ông cụ mua bên tàu siêu dởm, rút ra khỏi port thì bung mẹ nó vỏ, thấy 1 đống bảng mạch bên trong (có chụp ảnh lại)
mất luôn cả macromedia fireworks, tức thế

(
kệ, có QA là ngon rồi, tranh thủ ngồi search trường, hôm nay xem Rice, Williams, Boston với Swarthmore
mẹ nó, sao thằng Phong gửi cho list toàn trường ivies với new ivies thế này hả giời, bạn mày là thằng nào ????
chán nản với chuyện apply, lại quay ra chat với QA
5 phút sau, "***** ***** *****", có mail :X của Sony, chắc là tracking :X:X
Mã:
Unfortunately, we were unable to obtain credit card authorization for your order, resulting in the following cancellation(s):
:|
không còn lời nào để nói, thực ra là còn, nhưng post lên thì thành Namct mất, thôi, nhịn
nửa bực nửa mừng, vào Lenovo.com đặt mua Thinkpad ngay :x
QA bị thằng anh chửi, phải out :|, ghét
đang tràn trề hi vọng chờ thinkpad hiện ra
Mã:
Firefox has encountered a serious problem and needs to be closed. We apologize for any inconvenience.
8 tabs, dial-up, thế đấy :|
vào HAO kêu ca, quyết định dùng IE, vứt mẹ Firefox đê, của rẻ là của ôi
nhưng mà chất lượng của IE thế nào chắc các bác cũng biết rồi đấy :|
chưa dùng bao h nên cookies không có gì, phải vào lại từ đầu
kết thúc 1 ngày như cứt
coi như viết nhật kí vậy, đi ngủ cho ngon không uất ức mà chết mất 8-X