12 Lý đâu rồi vào đây đê...

Tao có cái dẻ lau nhà nè mày có cần không ?
Viết sai lỗi chính tả! Anh là con trai lớp 12 rồi đấy!
to Tuyền: EM thông cảm cho 2 anh Dũng đi!
 
Ngại quá Khoa ơi có mỗi cái lỗi chính tả mà cũng ko viết đúng nổi
Mày mấy phẩy tiếng việt vậy?
mà tao đây thừa người sẵn sàng tặng tao khăn mùi soa chả cần đến mày đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Đức Dũng đã viết:
Ngại quá Khoa ơi có mỗi cái lỗi chính tả mà cũng ko viết đúng nổi
Mày mấy phẩy tiếng việt vậy?
mà tao đây thừa người sẵn sằng tặng tao khăn mùi soa chả cần đến mày đâu


Cho em hỏi anh mấy phẩy tiếng việt ạ :)) :p
 
ko phải, rẻ lau nhà chứ, chịp chịp chị đây 8 phẩy văn, cứ yên tâm là đúng , hờ hờ
 
Cái này có lẽ đính chính tí nhỉ
anh đây cũng chỉ 5 phẩy tiếng việt thôi,ko dám cao bằng mấy em chuyên văn
Mà em Linh mắt có toét ko mà lại hỏi anh mấy phẩy?
em xem lại đi chứ nhỉ
hì hì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người thông cảm nhắc đến việc đánh sai lại nghĩ đến cái tay của mình... :(( :(( --> mọi người dã man quá, sao cứ động đến nỗi đau của người khác thế????
 
Nên đổ tội cho cái bàn phím
:p
mà sao các em này soi nhanh nhỉ
 
Soi nhanh để sau này quản lý người yêu cho nó dễ :D

Chứ ngố ngố thì bị nó lừa ngay , em nhỉ
 
Khẩn cấp : Các anh em lớp 12 Lý bi hành hung
Chuyện này tính sao đây
(tin này dành riêng cho 12 lý)
 
HỜ HỜ, CẦN H2 GIÚP ĐỠ KO, ĐỨA NÀO MÀ LÁO, ĐÁNH MẤY BẠN LỚP L1 TRÔNG HIỀN THẾ CƠ MÀ
 
Bạn Hiền chỉ giỏi to còi thôi
chả làm được gì đâu ..........
 
thế anh Dũng không to còi à?
He! Các anh đừng có đánh nhau được không? Nhìn sợ phat khiếp lên được!
 
Nếu em ko nhầm thì có nhắc đến hộp sữa:D
Ặc, con bạn em bảo có 1 anh lớp 12 lý hỏi lớp toán 2 về cái hộp sữa ném xuống mà ko xin lỗi
Thế là thế quái nào:((
 
Em ơi! Chuyện đàn ông con trai xen vào họ làm gì! mình nữ nhi yếu ớt, chăm lo cái khác đi! Hôm nay chị chán quá, chị nằm bẹp cả ngày giờ mới dạy, em không vào YM an ủi chị đi!
 
Nữ nhi yếu ớt là cái gì:D
Nghe con bạn kể lại thấy chối thì em nói thôi, tự nhiên hùng hục kéo lên rồi lon ton chạy xuốn, trông mặt anh nào cũng như sắp vặn cổ toán 2:D:p
Mai em tìm chị Lý nói chuyện ha, em out bây giờ đây
 
Sao em out nhanh thế! Các anh í mà dám "vặn cổ" T2 hả em? Các anh ấy còn phải để các anh T2 để dành cổ mà cãi nhau chứ?
mà em dùng từ" hùng hục" với "lon ton" nghe đau thương cho các anh ấy quá! Coi chừng ngày mai có một tập đoàn lên đòi vặn cổ em đấy!
em ơi! Em là con gái mà không hiểu " nữ nhi yếu ớt" là gì làm sao lấy được chồng hả em? Con gái mà ko bít cái này thì tệ quá! Để mai chị hướng dẫn em nhé! he! Dễ ợt í mà!
 
Bọn này nó đang cười vào mặt này
xử lý chúng nó mau lên --->ko tha thứ được rồi
 
Ặc em có nói gì sai thì bỏ qua chứ xử lý em
hehe
nghe hơi khó:))
 
Back
Bên trên