11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mẹ, máy tính hỏng không ol được 2 ngày liền, hôm nay đành vác con laptop về dùng tạm vậy.
Lên Nhật Tân có cả thịt rắn :))
 
:)) mừng cho tùng béo :)) sao tao kô thấy bố mẹ tao bảo phải viết bản kiểm điểm kiểm điếc gì cả :-/ bố mẹ tao cũng hầm hầm, mắng ầm ĩ cả lên! tao còn viết vở đại với hình chung ---> nửa đêm bắt tao ngồi chép lại đại ra đại, hình ra hình 8-} :)) tao thì buồn ngủ, ngồi chép kiểu gì, đọc lại thấy có dòng đang viết "vecto HM" tự dưng thấy "wanna", rồi "trảm phiền" gì gì đấu ở bên cạnh (kiểu như tao vừa viết vừa ngủ ý :))) mừng!
 
thằng nào kiếm tao cái ảnh con Triệu Mẫn đang cười nhe răng , tao xin hậu tạ
 
Triệu Mẫn là con nào? Trường nào? Lớp mấy? :-? :D :))
Sáng nay, khi những con chim bên khu nhà đối diện đồng loạt cất tiếng hót, những ngọn gió thu se lạnh luồn qua kẽ cửa mơn man lên khuôn mặt, tao thức giấc. :D Vươn vai ngáp dài 1 cái, tao bước xuống giường, nhìn sang xem có cô em hàng xóm mặt xấu người tạm được chăm hát karaoke đứng ngoài không rồi xuống nhà. :D
Không tốn nhiều thời gian để đợi cho bữa sáng sẵn sàng, tao vừa ăn vừa đọc báo. :D
Cảm thấy không gian xung quanh cần có thêm tiếng động, tao bật TV lên và thấy có 2 bộ phim hành động khá là hấp dẫn. Tao ngồi xem.
Khi dùng hết bữa sáng thì cũng là lúc phim hết, tao để tờ báo xuống, lên nhà rồi lôi 1 chút bài tập của buổi chiều ra làm. 1, 1 rưỡi rồi 2 tiếng trôi qua, cuối cùng tao cũng hoàn thành. Tao cảm thấy cần tự thưởng cho mình 1 cái gì đó. Và tao bật máy tính, ngồi net và chơi điện tử 1 tẹo đến trưa.
Tao say sưa ngồi chơi, chơi đến khi cái bụng réo lên vì đói thì tạm nghỉ và tìm chút gì đó để ăn, ăn xong thì mắt cũng díp hết cả lại. Tao thấy đi ngủ là 1 việc làm thiết thực nhất.
Chẳng cần nhiều thời gian để tao chợp được mắt, tao làm 1 mạch đến chiều, thức dậy rồi đi học luôn.
Hôm nay là 1 ngày học cũng tạm ổn, làm bài năng suất và gặp được 1 vài cô em trông hay hay học cùng chỗ nhưng lớp khác. :D :p
Hết giờ học, tao phóng như bay về nhà cho kịp bộ film hài lúc 6h, thật may là lúc đến nhà film cũng vừa có. Tập phim hôm nay sao buồn cười thế không biết, lâu lắm rồi tao mới được cười đã khi xem film như thế. :D
Đồng hồ chỉ 7h và với tác phong công nghiệp của 1 người Việt ưu tú cấp tiến, tao ngồi vào bàn ăn và chỉ tốn khoảng 15ph cho bữa tối. :> :p
Ăn xong thấy còn sớm, tao bật máy onl 1 tẹo trước khi đi học và tao đã viết cho chúng mày câu chuyện này về 1 ngày nghỉ cuối tuần của tao. :D 1 ngày nghỉ cũng hay đấy chứ. :)>- :D
 
kể luôn về ngày nghỉ của mày hôm qua đi boa , đêm qua thôi cũng được =))
 
thằng Boa viết chó gì dài thế 8-}
thứ 4 11h đá với 12T2 ở vạn bảo nhé
 
ok , hix , giả tịnh văn sinh năm 74 , ăn cơm trước kẻng :( buồn thúi ruột
 
thằng sơn cứ luyên thuyên triệu mẫn với giả tịnh văn rồi ăn cơm trc' kẻng gì thế ??? Chả hiểu gì cả 8-}
 
Hây xin chào bà con lí 1 Kiên Vứt đã đến rồi. Mong bà con ủng hộ
 
ông quẩy quá đấy Kiên a?
thằng chó lỳ trốn học ở nhà post bài hả
 
ngày mai đá bóng với T2 à, hay thế, "trận chung kết trong mơ" :D. Nhg mà mai em ko đi được, phải đi hoc Thạo :(. Anh em cố gắng đá thay cho phần của em nhé :))
 
ngày mai đá bóng với T2 à, hay thế, "trận chung kết trong mơ" :D. Nhg mà mai em ko đi được, phải đi hoc Thạo :(. Anh em cố gắng đá thay cho phần của em nhé :))
 
à , í 1. triệu mẫn = giả tịnh văn
í 2. triệu mẫn ( gtv ) sinh năm 1974
í 3. triệu mẫn đã có con mà chưa kết hôn = ăn cơm trước kẻng
... mẹ muốn làm thằng Tôn Thúc Hạo ( hay tôn húc thạo gì đó , nhg tao ko thích tên này vì có thạo ) , bởi nó là bố của con triệu mẫn ( gtv )
 
Mai được nghỉ 2 tiết tiếng Anh đấy,anh em đi đâu chơi cho tao đi với... Cả ngày hôm nay ở nhà nhạt quá !!!
Thằng Sơn viết cái gì thế, Tôn Thúc Hạo là thằng nào, bố Triệu Mẫn hay bố Giả Tinh Văn mà sao lại khác họ thế ???
 
Được nghỉ 2 tiết Anh à, em đề nghị đi hát, lâu lắm không hát rồi, bấn quá.
 
àh , tao xin đính chính 1 số điều sai
1. tại í 2 tao chưa nói hết , sinh năm 1974 = già rồi
2. cái từ đầu tiên ở câu cuối " mẹ " = " mẹ nó " = chửi thề , ko phải mẹ ai muốn làm ton thúc hạo cả , mà là tao muốn làm
3. " ... bố của con triệu mẫn " = bố của đứa con triệu mẫn sinh ra , chứ bố ở đây không phải là bố mà đẻ ra con triệu mẫn
:D
 
Cái gì thế này? Mai không có Sa đì thì ai hậu vệ cho Khoa Đức về thủ môn? :-s Trung zim thì đã đi với gái rồi. :(
Mai tao chỉ sợ có ai dạy thay thì mừng, nghỉ cũng như không. :))
Thằng Sơn đi mà ở nhà quẩy với Ỷ Thiên của mày, lên đây bốc phét không ai hiểu gì đâu. :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên