11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
có có, sẽ có party từ 7h tối đến tân đêm >:D< :D

----------

Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
trời ơi
sex xiếc gì ở THÁI thế này
vịt cũng đang ở đấy :( 8-}:|

Anh em sang Thái xem vịt làm xiếc đê :)) jk :p :D
 
Đào Duy Tuấn Dương đã viết:
Anh em sang Thái xem vịt làm xiếc đê :)) jk :p :D

sa đì :-s mai a tỉnh dậy là thấy có con dao Thái kề vào cổ đấy :-s
xong rồi có giọng lạnh tanh hỏi "hôm qua mày post cái j trên HAO về vịt ???thế bây h thích bị cắt tay cắt chân cắt tiết hay cắt trim ??? "
nhìn lên thì thấy đúng cái thằng hồi hè còn sang Sing thăm mình anh anh em em với nhau đầy tình cảm o_O 8-}
 
acac, vịt làm xiếc thôi mà :D, co j đâu mà làm dữ vậy ông anh :p, calm down đi, vịt có nhiều loại vịt : vịt đen, vịt trắng, vịt đực, vịt quay, vịt lộn,.... đụng chạm j vịt của ông anh đâu mà nóng tính thế :p. em đùa thôi mà :p
 
sao lại nói với e ,nói với thằng Chít chứ ,đây chỉ là cảnh e tưởng tượng ra lúc thằng Chít nó đọc đc bài này thôi ^^
mà mai a e có đi đâu ko
 
:)) sa đì có tật giật mình, túng béo post thế đã sợ xanh mặt rồi [-x khai ra đi, có mưu đồ gì đen tối hại đến Vịt. Vịt thì tao kô lo vì kô biết là ai :)) nhưng vịt bị hại tức là chít bị hại, mà tao kô thể ngồi nhìn a e nối yên xe đạp từ lớp 10 bị hại đc >:) khai kô >:) b-)

mẹ tao order cai dell, có cái coupon 20% off mà 6/9 này (đúng sinh nhật tao) nó expire rồi mà tiền chưa đủ mua :| bọn nhà bank ở VN nó bắt bố tao phải trình thẻ học sinh của tao ở mỹ thì nó mới chuyển tiền mà tiên sư tao đang ở Mỹ trình kiểu min à! Đi photo rồi fax về nhà thì fax mãi kô được. Định đi scan rồi email thì cái máy scanner của trường nó đang out of order :| hix, dell của tao... còn labor day nữa, thứ 2 nghỉ làm hay sao :| hix hix
 
Zim ơi, mua luôn ở đấy đi, cũng thế cả mà! 20% off thì gửi sang cho mày cũng vừa đủ!
 
vừa đi party về,bây h là 2h sáng ở đây,tình hình là em phê quá em phải report cho cả nhà :))
hôm nay đầu tiên làm tí bia với mấy thằng roomates,cũng hơi phê phê vì chúng nó bắt uống nhiều :))
sau đấy bọn nó mệt rồi về phòng,em thấy nhà ông Hiếu ngay cạnh vẫn ầm ĩ mình mới mò sang,hóa ra họ đang party :)) sang đấy đầu tiên cũng bia,sau bắt đầu chuyển sang màn ngồi quanh cái bàn đèn,xong có 2 cái cần trai gái thi nhau hút :)) lần đầu tiền smoke phê vãi đé :))
xong lại bia,rượu rồi chuyển sang hút xì gà :)) gái nó cứ đi qua đi lại trước mặt làm mình mệt vãi :))

bây h em bệt rồi em về phòng relax thôi :)) ở ngoài kia chúng nó vẫn tụ tập hôn hít hò hét um xùm :))

I LOVE WABASH :x
 
Mie, ở đấy thì party nhiều như cơm bữa quan trong là có thích đóng tiền đi hay không. Riêng tuần này đã có 2 cái party. Tuần sau thì một phát party ở chỗ hội SV một phát ra biển. Tuần nữa thì đi ST.Peterburg. Nhìn lịch party với du lịch vãi đái. Quan trọng là tiết kiệm xiền thì phải đi ít :)). Nếu mà sống tươm tất vui vẻ thỉ mất 5000E 1 năm.
 
nghe trungku nói khổ quá :)) tao đi mấy cái party rồi nhưng mới phải chip in mấy tí.
thằng + say rượu + say xì gà thế có làm gì kô >:) tao rất nghi ngờ nếu mày nói kô làm gì cả.
@thồn: thì mua bên này mà, có ai bảo mua ở VN rồi gửi sang đâu.
thì wire transfer đấy, nhưng mà bọn bank mình bắt phải có cái thẻ học sinh :|

h là 3h50 sáng, vẫn chưa đi ngủ :D 12h đi McDonald's ăn rồi ra cái parking lot gần đấy tập đi ôtô \:d/ đi sướng lắm b-) 2h về đến dorm thì lôi đồ đi laundry :)) rồi vừa laundry vửa bóng bàn với bọn nó. Hơi mệt rồi đấy. Hôm nay chắc phải 5h sáng mới đi ngủ mất :-j
 
mie,mấy thằng bên MĨ điên vl...:) fê thế có đi học nổi kô?:) cứ học tập Sa đỳ ý,toàn thức khuya học đêm để còn TGND:)) :)) bọn mày bên đấy toàn đầu trọc hổ báo,lại toàn chơi đêm thế...đại vl:)
hôm nay đi net Chùa bắn HL với H2 04-07,thua kô ngóc đầu lên được:(( :(( tài khoản thì còn tận hơn 20k,đang hi vọng a e rủ lên net Chùa nhiều cho hết thì ra đến cổng,đi vài bước ông Tùng béo cho ngay 1 câu:chỗ này nóng bỏ mie,kiếm chỗ khác đi,lần sau dek chơi ở đây nữa...:eek: :eek: :(( :(( muốn j đây???:)) :))
 
khổ thân ha` lốn vãi lin`...đek hiểu baoh mới hoàn vốn đây :(
DIm ới: nhớ những ngày đôi ta có nhau,lái xe đạp đèo nhau,mà giờ đây,đì đi đi đí đi.............=))


được,được,đ e o hiểu muốn gì đây
được lắm
cậy ở xa mà bắt nạt vit. yêu của mình.....ko hiểu muốn gì đây
u`,nó làm xiếc đấy,thì sao?.....xinh đẹp dễ thương mới được nhận đấy...còn ko thì còn lâu nhé
mà được rồi,.....cứ nói nữa đi........
 
vịt chả bao h vào HAO nhỉ=>chả bao h nghe được những lời này =)) kô thì sa dỳ với zim bị chém chết,còn chít thì sao nhỉ...=)) có khi đưa tạm cho chúng nó cái nik GIÁOCHỦ...:)) :)) =>cuối cùng,người được cảm ơn chắc là tao :p
 
anh chít ơi em chỉ thik hiểu từ "làm xiếc" theo nghĩa 2 thôi :p ,mà hiểu theo nghĩa này thì bọn nó chả cần j xinh đẹp dễ thương đâu anh ạ ,cứ dâ* (em ko dám viết hết sợ bị oánh :-s ) là cho làm hết :p
 
dm , vào inbox thấy có mail " bích tâm sex " giật mình tưởng bích tâm nhà ta chán học , dùng thân mình kiếm sự nổi tiếng , porn star nổi tiếng hà lội =))
 
hix, em vừa đi National day về, vui vl các bác ạ :D. Hôm nay em lại có dịp đc mặc formal, vì em là người đc giao trọng trách rất là thiêng liêng và cao cả :p :D : cầm cờ Tổ Quốc đó ;). Hôm nay cũng là hôm cực kỳ bận rộn và vất vả :p, 6h tối, xuống auditorium, làm chân sai vặt: đi bê trống+ nước :(. 7h bắt đầu, cầm cờ đi vào để chào cờ :> , sau đó đến giữa chương trình lên hát + cheer :D. Sau đó tiếp tục lên chỗ khán giả quay phim cho team của em diễn kịch :D, team em diễn hay nhứt đó :p :)>- . Chạy tới chạy lui vẫn chưa hết, có 1 ông anh nhờ cầm hộ đồ, thế mà mình quên mất, phải chạy đi khắp nơi để tìm :-SS, may mà cũng tìm đc /:) . Kết thúc chương trình cả team đi ăn, đi bộ thêm 2km nữa đến chỗ ăn, nhg đông vl thế là quay ra West Coast Park ăn Mc Donald ( chỗ a e mình ăn hôm trc đó Chít :p ), ăn xong chạy ra Park chơi, leo tháp, đu dây... rồi thì 4h sáng lê về nhà :(, về đến campus của em thì khóa cửa --> trèo tường vào :(, hix may mà sờ cu rờ ti ko ra :D. Bây h lên phong rồi, chắc xem dragonball típ :)>- , bb mọi ng :D
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
vừa đi party về,bây h là 2h sáng ở đây,tình hình là em phê quá em phải report cho cả nhà :))
hôm nay đầu tiên làm tí bia với mấy thằng roomates,cũng hơi phê phê vì chúng nó bắt uống nhiều :))
sau đấy bọn nó mệt rồi về phòng,em thấy nhà ông Hiếu ngay cạnh vẫn ầm ĩ mình mới mò sang,hóa ra họ đang party :)) sang đấy đầu tiên cũng bia,sau bắt đầu chuyển sang màn ngồi quanh cái bàn đèn,xong có 2 cái cần trai gái thi nhau hút :)) lần đầu tiền smoke phê vãi đé :))
xong lại bia,rượu rồi chuyển sang hút xì gà :)) gái nó cứ đi qua đi lại trước mặt làm mình mệt vãi :))

bây h em bệt rồi em về phòng relax thôi :)) ở ngoài kia chúng nó vẫn tụ tập hôn hít hò hét um xùm :))

I LOVE WABASH :x

thats the way u tu tâm dưỡng tính rite :)) :)) :))
cool :))
ah` quên : bạn Sơn, đề nghị đổi ava :)) ở đây đang là 7h tối và tớ sợ ma ... thật đấy :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên