11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hè của béo lam lũ thế. Hồi hè tao đi chơi bác tài đi cẩn lắm, cứ thấy xe khách nào đi ngược chiều là lại giơ tay hỏi xem có cảnh kô, kô có thì lại tăng tí tốc :))
Mà, :)) thằng nào uống bia = phễu chưa? Giơ tay lên xem. Mama hôm trước bị các ông bà đàn anh đàn chị ở đây bắt uống bia = phễu, bia lạnh hẳn hoi. Mồm ngậm cái vòi còn phễu thì được giơ lên cao quá đầu xong rồi bia cứ thế được rót vào :| tí sặc.
mai là hết labor đây rồi \:D/ sắp mua laptop được rồi. Đợi lâu quá!
Mà + ơi, mày có xài di động kô? Có thì add line cho tao tao xài với rồi a e mình gọi điện tâm sự với nhau :X :* :)) :))
 
family plan á hehe được đấy cingular nhé :D
hehe cái uống bia bằng phễu mày bảo ng ta gọi là beer bong :)) 2 thằng roomate của tao thần cái trò đấy :))
trường mày được nghỉ labor day kô,hôm nay trường tao học bt,chỉ có các office là nghỉ thôi :((
 
ava của thằng + giống cái chỗ tao với nó vẫn hay lu nhau =))
thấy nhớ những cái này ấy thế:p
 
chít tao thấy ngày càng lộ bản chất điếm ra :)) chết thật.
@+: bọn tao vẫn được nghỉ \:D/ mấy hôm vừa rồi toàn tụ tập chơi bời đến 4,5h sáng mới đi ngủ :p ngủ đến trưa thì dậy. Hôm trước tao vừa đi tập ôtô, con hall host nó cho đi >:) để tao kiếm cái ôtô thanksgiving tao drive lên chỗ mày rồi a e mình đi vi vu :X :* :)) :))
 
hôm nay đến tập trung,...vl mỗi bàn nhận hồ sơ có 2 bên,1 bên cho bọn khối H,1 bên cho bọn khối V=>bon kia có 50 người,lèo tèo nộp hồ sơ nhanh éo chịu được,làm xong cười cười thỏa mãn cứ như là kà bọn tao,300 thằng/1khoa=>xếp hàng dài....:) :-s
hôm nay đi tập trung,mie,ngày kia đã đi học rùi:(( :(( 2 buổi,sáng 7h30-11h30,chiều 1h30-4h30...???:(( :(( trời ơi!!!!!
nhưng mà hôm nay đến thấy nhiều con ngon fet,cũng quần bò giầy CV:x mà nhìn ưng,dễ thương lắm:x :x
nhưng mà lúc đứng ở cổng,gặp 1 hội SV hơn tao 2 khóa đang tụ tập để đi chơi,cũng có 1 chị cũng dễ thương lắm,nhưng tao đứng soi 1 lúc=>.....chạy mất dép:)) :)) xinh thì có xinh,nhưng mà chạy thì vẫn phải chạy,=))
thôi,chuẩn bị đi học rồi,học xong thì đi tập bóng rổ:x :x
 
Trần Đức Trung đã viết:
chít tao thấy ngày càng lộ bản chất điếm ra :)) chết thật.
@+: bọn tao vẫn được nghỉ \:D/ mấy hôm vừa rồi toàn tụ tập chơi bời đến 4,5h sáng mới đi ngủ :p ngủ đến trưa thì dậy. Hôm trước tao vừa đi tập ôtô, con hall host nó cho đi >:) để tao kiếm cái ôtô thanksgiving tao drive lên chỗ mày rồi a e mình đi vi vu :X :* :)) :))
hehe mày tập là 1 chuyện đến lúc mày muốn lái đi đâu là mày phải có bằng rồi cơ :))
tao cũng muốn đi tập mà chưa có thời gian cộng với cả việc cứ cuối tuần mấy thằng bạn tao mà có xe chúng nó biến đi đâu hết ấy :))

thanksgiving trường mày nghỉ từ bao nhiêu đến bao nhiêu ?
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
hôm nay gặp nhiều thành viên " khả ái " lắm :))
Thế còn cái con siêu nhân đỡ hộ cái:-$ Tự dưng lên trình bày một điệu nhảy như là thổ dân châu Úc và lại còn tự tin lắm:)) Vô duyên hơn cả con Vũ nữ:)) :))
 
tao thành viên đầu tiên trong lớp xin thay mặt chúc mừng Zim tuổi mới thành công mới :D , dm mày , gì cũng mới luôn :))
 
heppi birdday zim \:D/ :D, chúc mày thêm 1 tuổi có thêm nhiều thành công, đạt đc nhiều ước mơ :)>- , trinh phục đc nhiều tham vọng :D, vượt qua nhiều khó khăn =D> , và rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa.... :D :p
 
happy bỉthday to Zim...From Lam with love!!!:D
mày lớn quá rồi nhỉ!!!
 
hehe thằng Zim giờ này vẫn chưa sinh nhật đâu vì ở đây vẫn 5/9 :))



đố chít biết đây là bạn nào :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, thanx bọn mày >:D< uh tao chưa sinh nhật đâu, vẫn đang 5/9 :))
tao bảo có thằng nào có lòng muốn tặng tao quà thì cứ mail đi nhớ ;)) tao đưa add ở trên rồi ;)) vô tư đi kô sao đâu >:) >:)
 
Đào Duy Tuấn Dương đã viết:
heppi birdday zim \:D/ :D, chúc mày thêm 1 tuổi có thêm nhiều thành công, đạt đc nhiều ước mơ :)>- , trinh phục đc nhiều tham vọng :D, vượt qua nhiều khó khăn =D> , và rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa.... :D :p
chinh phục chứ ko phải trinh phục:))
Happy birthday Zim:* :*
 
chết thật đấy các bác ạ :p, đi học đc mấy tháng đã quên mất tiếng việt rồi, tội lỗi quá :p :))
 
kô, sa đì nói thế là có ý của sa đì đấy, đi được mấy tháng đầu óc mở mang, đã the girl next door rồi cơ mà :)) tao sắp sang tuổi mới rồi (giờ bên này) \:d/ còn 37 phút nữa :X :X :X
 
ngày đầu tiên đi học
em xách wave đến trg`
em vừa đi vừa ngáp :)|
hè thế là ra đi :(...

hôm nay em đi học buổi đầu tiên ,3t đầu toán cao cấp ,3t sau lịch sử KT ,thật chẳng biết nói j hơn ngoài cụm từ "chán vãi lìn" :D ngồi học ngáp ngắn ngáp dài suýt ngủ gật mấy lần ,xung quanh thì toàn mấy bóng tối ở đâu ko biết ,nói thật là nhìn mất hứng lắm ý :))may mà bên cạnh có anh đại sinh 85 học BK 2 năm rồi bị đuổi thỉnh thoảng hết tiết lại rít thuốc phả khói mù mịt + kể chuyện linh tinh nên cũng đỡ buồn ngủ :D ^^

Trần Đức Trung đã viết:
hè của béo lam lũ thế. Hồi hè tao đi chơi bác tài đi cẩn lắm, cứ thấy xe khách nào đi ngược chiều là lại giơ tay hỏi xem có cảnh kô, kô có thì lại tăng tí tốc :))
uh nhưng đã bảo các anh ý là anh hùng núp mà lại ,hổ báo lắm đỡ thế nào đc ,nấp ở đâu bắn đến tận 10km sau mới có anh ra chặn lại thì hỏi thế nào đây :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên