11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hehe Sơn ơi cái tao hút hôm qua là cái hút hoa quả mà lần lên ILU mình định hút nhưng nó kô có đấy,hay phết :D

hehe trung ku ơi ở đây bọn nào tổ chức party thì bọn đó phải tự góp tiền với nhau tiền tổ chức,còn khách thì feel free to come,it's kinda free :D

hehe em Hiền iu dấu cứ yên tâm chỉ uống bia tí thôi mà :x hôm nay vừa đi Indianapolis về,đi Mall toàn AF,AE,Express,..chán vãi :(( nhưng tối được đi xem pháo hoa :D
 
bỏ đi tao ở đây sáng thế này mà còn 8-}
mie
cái chỗ ông kinh bỏ mie
2 thằng hôm đấy
đi kinh vãi lìn
chỉ sợ mấy anh ra kề dao vào cổ =))
 
Lương Hoàng Long đã viết:
Kiên vứt sinh tháng 11 cơ, đã đủ tuổi chó đâu. :)) Bố cái thằng Kiên vứt, đã bốc phét ngay được. :)) Chắc ông nghe thằng nào nói xong bắt chước về kể cho anh em chứ gì. Anh bắt vị kưng rồi. b-) :p
tao xem từ năm ngoái cơ. Mà cứ mua vé vào xem nó có hỏi giấy tờ của mình đâu. Căn bản ông HDV dẫn cả đoàn vào xem chứ tao có mà dám b-) b-)
Mà chắc gì luật của Thái giống luật của nước khác, nhỡ chỉ cần trên 16 tuổi thì sao:-?
 
Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
bỏ đi tao ở đây sáng thế này mà còn 8-}
mie
cái chỗ ông kinh bỏ mie
2 thằng hôm đấy
đi kinh vãi lìn
chỉ sợ mấy anh ra kề dao vào cổ =))

:)), hôm qua bọn em đi gặp 1 bọn hổ báo đang tụm vào làm gì ý, thằng nào thằng nấy trông cũng vai u thịt bắp, mắt nhìn bọn em trừng trừng :-ss. May mà hôm qua đi hơn chục thg nên lúc đi qua bọn nó chỉ nhìn thôi, ko làm j :-s, chứ nếu hôm trc a e mình đi mà gặp bọn này thì bây h anh ko còn đc ở vn mà iu đâu :)), em cũng ko còn ngồi đây để nghĩ lại đâu :)) =))
 
Lê Minh Tùng đã viết:
dm bực mình quá >.< Lúc nãy e đi chơi về đc vứt cho tập giấy bảo đi lên phường xin cái đơn chuyển nghĩa vụ quân sự ,thế là lại hì hục dắt xe lên fg` .Lên đến nơi gặp 1 thằng ja` ,e rất lễ fep' đưa tập giấy bảo cho cháu xin cái đơn ... ,thế mà thằng đấy nó lườm e 1 lúc rồi hỏi "ăn mặc kiểu j thế này "(quần hoa áo sơ mi) ,"quần j đây ","ai cho mày mặc thế này" ..."về thay đi rồi mới giải quyết !!!"Cái dm nó chứ ,e vừa ra đến cửa thì thấy có con đi vào ,quần ngắn =1/2 quần e (quần e còn đc quá gối ) ,thế mà chả làm sao cả ,thằng kia nhìn mặt dâm như đúng rồi ,nhắc con này rất nhẹ nhàng "sao lại mặc quần thế này ,lần sau là ko đc thế đâu đấy ",rồi quay sang quát em lúc đấy đang đứng trân trối nhìn "về thay quần áo đi còn đứng đấy làm j ???"thế là e nén giận về thay quần dài rồi lại lên ,vì tận thứ 3 bọn này mới làm việc tiếp .Đến nơi lại éo thấy thằng ja` kia đâu ,đến khổ !!!chờ 5' ko thấy thế là quay sang nhờ 1 con mẹ ở đấy ,nó nghĩ 1 lúc xong bảo "thôi để t3 em ạ ,bây h có nhận thì cũng fai? chờ đến t3 mới giải quyết cơ !!!" ,mie ,làm cái đơn chuyển nvqs thì 1 tí chứ mấy ???nhưng mà lúc đấy e khó chịu wa' thế là về luôn ko cò quay j hết đúng với phong cách từ xưa đến nay -__-
dm chúng mày bố mày là thù dai lắm đấy cứ nhớ đấy b-(

Chết đại ca trường kinh tế nổi giận rồi?:))
Em cũng đang chết vì cái giấy chuyển chết tiệt đấy đây:((
Hôm nay em đi làm hồ sơ, mang theo cả trăm thứ giấy tờ rồi đến đấy lại được nhận thêm trăm cái giấy nữa. Thế là em đau hết cả đầu đến khi nó bảo đưa cái giấy nào thì phải mất mấy phút mới nghĩ ra đấy là cái giấy gì.:-/ :-/ Mệt như thế mà cuối cùng vẫn còn cái giấy chuyển nghĩa vụ quân sự chưa có, em cứ tưởng đấy là cái giấy khám nghĩa vụ quân sự. Thế là thất bại ra về:(( :((
Thế 5/9 đến trường à, ngoại thương í? Chưa hoàn tất thủ tục có đến được không nhỉ?:-?
 
không đến dc thì lại đi NVQS, có j đâu? mà sao mọi ng ai cũng khổ sở vì cái giấy đấy thế nhỉ? em thì chả hiểu cái j? giải thích hộ cái!
 
to bạn ếch :)) : kệ để đấy để dọa những kẻ yếu tim ;))
giải thích làm j ? mày biết có jiup ích j đâu ? thằng sang Anh trốn tránh nghĩa vụ [-x
 
mày nói thế là thiếu rồi, tao mà ở nhà thì cũng trốn thôi. Nghe chừng khó khăn thế thì tao cũng ko ham!
 
uh đúng rồi dây vào cái NVQS này là mệt lắm ,xin miễn thì vô cùng mệt phải đi thì vãi lìn khổ còn trốn thì chắc chắn chết 8-}
 
em đi rồi, ko biết mấy lão kia có cò quay j ông bà già em ko nhỉ :-s, thấy mấy ông ở Việt nam hợp điểm bảo mấy lão đấy hay đòi lắm thủ tục lắm, vì con lão ko đc đi mà con nhà mình lại đc 8-} :)) :))
 
Đào Huy Kiên đã viết:
Thế 5/9 đến trường à, ngoại thương í? Chưa hoàn tất thủ tục có đến được không nhỉ?:-?
Ai trả lời giùm em câu này cái:-/
 
Đào Duy Tuấn Dương đã viết:
em đi rồi, ko biết mấy lão kia có cò quay j ông bà già em ko nhỉ :-s, thấy mấy ông ở Việt nam hợp điểm bảo mấy lão đấy hay đòi lắm thủ tục lắm, vì con lão ko đc đi mà con nhà mình lại đc 8-} :)) :))
nói thật là chỉ những ai học đại học trong nước thì mới bị cò quay thôi
vì con mấy ông quân sự ko thi nổi
chứ còn đi sang Sing thì ai chả đi được
các ông ý
chằng cò quay bố mẹ ông làm gì đâu =))
 
Hôm nay tao đến rồi; hôm qua là Sơn, Trung kt, Vi; mai có Neal, Tâm béo, MA, Kiên vứt với đội tuyển thẳng. Mịa, hôm nay đến toàn những cái bóng gì í, còn toàn khối D nữa chứ, nản vựt, đã thế cái bọn tổ chức hành chính của trường này vừa kiêu vừa làm việc rất ngu dân nữa, làm tao cứ phải đi đi lại lại, mệt cả người, giời đã nóng thì chớ. :-< Mai chưa gì đã phải đi học cái giáo dục công dân thổ tả, chắc không cùng lớp anh em rồi, buồn quá. :(

Sáng nay đang ngồi nhà thì tự dưng có giấy gọi của bọn Ngân Hàng, thành ra tao đỗ 2 trường, oai vãi lìn, mặc dù điểm rất phò. :)) Hay có khi tao chuyển sang học Ngân Hàng, thấy ông anh họ tao học trường đấy bảo khoa tao thi vào hay có nhiều con ngon lắm, năm ngoái có 1 con bị CA bắt vì tội làm tú bà, mày đỡ các bà đi. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày bảo lưu cái ngân hàng đi năm sau tao về tao học cho Boa ơi :))
rồi tao sẽ làm tú ông,tao cấp cho mỗi thằng 1 cái card "bạn anh +" để được giảm giá khi order gái :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao thì cấp card " bạn anh Sơn " để được giảm giá khi order chỗ ... với gái :))
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
tao thì cấp card " bạn anh Sơn " để được giảm giá khi order chỗ ... với gái :))
thế có loại card "bạn anh HÀ(bạn của anh Sơn và anh +)" kô?:)) :)) :))
 
card "anh CHít" bạn của anh ha`........để được ngủ với anh Sơn và anh + =))
 
hôm nay e về quê đc các anh hùng núp bắn tốc độ :D
đi cái đoạn j chỉ đc đi max 35km/h bò ra đg` ,ông lái xe hứng lên đi vượt cái xe ở phía trc' ,thế là 10km sau có đồng chí áo vàng ra chặn đg` rồi đc cái biên lai phạt đi quá tốc độ 10km 8-} đúng là khôn 3 năm dại 1h :))lúc bị bắt đứng chờ 1 lúc rồi quay lại nhìn đằng sau thấy có cả 1 tiểu đội ô tô dài ngoằng cũng bị bắt như e ,toàn biển 29 :))
mà mai trg` e khai giảng ,e sắp bị đi học rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), béo dạo này lam lũ nhỉ :)), đi tắm rửa cho sạch bụi trần đi [-x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên