11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Xin lỗi mọi ng` dạo này em toàn post chuyện ko đâu, nhưng em chẳng biết để vào đâu nữa.
Đành là em ngu. Điểm thi của em kém. Ko đủ đỗ khoa đầu tư. EM phải chuyển khoa.
Bây h trục trặc quá, em mệt quá... Có lúc em nghĩ mặc kệ, nó xếp mình vào đâu thì xếp, học khoa nào cũng đc rồi phấn đấu chuyển khoa sau.
Nhưng mà con cái pride của bố mẹ em. Ai lại thế. Mẹ em muốn, em thì nói thật em cũng muốn vào cái khoa nào nó ngon lành 1 tí 8-| chứ vào nông nghiệp với thống kê thì cũng ko ổn 8-|
Thì phải quen biết.
Thì cũng nhờ vả, nói thẳng là cũng chạy ra trò.
Vấn đề là nếu giải quyết sớm đi 1 tí, trong thời gian đang xếp khoa mà can thiệp thì ko còn đỡ.
Đằng này dễ là em phải sau khi nhập học đàng hoàng mới chuyển đc, khoảng đầu năm.
Em cũng biết chả phải 1 mình em như thế.
Nhưng em ko vui.
Mà đến lúc vào lớp rồi, lại thành cái kiểu chạy này nọ, ng` ta lại nhìn mình kiểu khác.
Dĩ nhiên kết quả học sẽ giải quyết đc, nhưng đấy là lâu dài.
Em chỉ ko biết em chịu đc đến bao giờ???
Lại 1 lần nữa, môi trg` xa lạ, và mọi ng` lại ghét em ????
Như ngày lớp 10...
Em ko có ý nhắc lại chuyện ngày xưa lớp 10 của mình, em cũng ko còn lăn tăn j chuyện đấy nữa, chỉ là, lại 1 lần nữa như thế???
Lại ko có ai, lại những fucking feelings...
Mà em cũng mệt mỏi thực sự, sao em ko đáp ứng đc kì vọng của bố mẹ, để bây h, mẹ em vừa đi học 1 năm về, hết ng` này ng` khác nói con mình, rồi lại phải lo chuyện này giúp em....
EM xin lỗi mọi ng`, em cứ lên đây kêu ca... Nhưng mà ở đây em thoỉa mái, có mỗi chỗ này thôi.
Ở nhà lúc nào cũng căng thẳng.
Đi học thì... nếu như thế thì ...
Đành rằng ko quan tâm đến quá trình. Chỉ cần kết quả. Uh, có thể như thế. Nhưng em vẫn thấy có cái j ko ổn...

Chúc mọi ng` may mắn.:*
 
dm , ông thồn , đíu đỡ được , ở Anh ngay 1 thằng bé tí cũng nói tiếng anh như gió =))
 
Đào Huy Kiên đã viết:
Hôm nào anh em đi đá bóng đi, ngứa chân lắm rồi. Thằng chít liên hệ đi, lâu lắm rồi đội mình chưa được hưởng cảm giác chiến thắng[-(
Này có ai thấy lớp tiếng Anh nào hay thì bảo tớ nhé. Cố gắng lấy cái TOEFL thôib-)
:))
có có
liên hệ
nhưng căn bản
anh m thua nhiều
bọn nó
cũng chán rồi :))
để m cố tìm xem
 
uh ,sợ thật đấy ,ở vn tao có thằng cháu 8t nói tv như gió kinh lắm
bà tuyền khổ nhỉ ,mệt ghê ,chuyện fuc' tạp wa' ,lại còn đc ở đâu ra mấy bóng tối "hết ng` này ng` khác nói con mình" ,mấy cái ng` thế này là em ghét lắm ,éo liên wan j cũng lắm điều ,đc cái e cũng láo chả sợ ai nên nếu mà gặp mấy đứa thế này là chửi ngay :D
cứ sống như tôi có fai đơn giản ko ^^ ,chả fai bận tâm cái j cả ,mình cứ sống cho mình thôi vui là đc ^^ ,chứ bà nghĩ j khi 1 thằng hồi c2 học top hẳn hoi mấy cái jai? liên` đến lớp 12 đc 7,9 xếp t2 từ dưới lên :)) ,bố mẹ lại chả vãi lìn quẩy cho ,lại còn có lần bị đuổi khỏi nhà 3 ngày nữa chứ ^^
 
Sao Trung ku lam lũ thế? Có khi tao phải xem xét lại dự định hội ngộ với Trung ku trong bầu không khí mới rồi. :-?


Lâu lâu không vào, mọi người post bài quẩy quá. :D


Anh ơi, mãi hôm nay em mới lấy được con giấy bộ đội. Dân hành chính đến là quan liêu, làm bố xem đi đi lại lại, lên lên xuống xuống, ra ra vào vào gần cả tuần lễ. :-< Chuyện thế này:

Hôm đầu tiên, bố em ra phường xin thì được mấy ông bà í bảo: "Đăng kí nghĩa vụ là quân sự, thanh niên trai tráng lớn rồi phải tự giác, cứ đến đợt là phải đi ngay không phải cứ chờ chán chê rồi mới đến xin."

Bố em mới cãi lại: "Nhưng nhà tôi đi vắng suốt ngày, biết các ông thông báo vào lúc nào mà ra? Ít nhất cũng phải gửi cho người ta cái giấy chứ?"

2 bên cãi nhau 1 hồi, biết không nói nổi mấy ông bà này nên bố em đành nhượng bộ, cuối cùng đi đến quyết định là ông phải viết bản tường trình khai báo lại sự việc.

Bố em viết xong tường trình rồi, cẩn thận xin luôn cái phiếu đăng kí để điền hộ em rồi, đem nộp lên thì mấy ông kia lại đòi phải có chữ kí của ông tổ trưởng.

Loanh quanh 1 tí đã hết buổi chiều, tối đến, bố em sang gõ cửa nhà ông tổ trưởng, tưởng ông í có nhà, vào kí xoạch cái xong, nào ngờ ông này đang đi du lịch tận đẩu tận đâu, cuối tuần mới ra. Thế là bố em đành phải về nhà, đợi chán chê đến tận mấy hôm sau mới gặp được.

Ông tổ trường kí xong, tưởng đem lên phường được việc giải quyết ngay thì mấy ông kia lại vặn: "Sự cố này là do lỗi ông tổ trưởng chậm trễ trong thông báo, dẫn đến thiếu sót trong việc gọi người đi đăng kí nghĩa vụ, anh về bảo ông í làm 1 bản tường trình nhận lỗi." Như thế có điên không cơ chứ. Cũng may mà bố em đang được nghỉ phép, lại lành tính nên tiếp tục cầm giấy tờ về và chờ đợi...

Mọi thứ có vẻ như đã xong, nhưng :-< đấy mới chỉ là cấp phường, phường không có quyền kí giấy chứng nhận, phải đem lên quận cơ, người phường bảo thế. :-s Lóc ca lóc cóc, tới tới lui lui, bố em 1 lần nữa lại ra về và đợi ngày lên quận...

Bắt đầu giờ hành chính, "tay gậy tay nải", bố em cùng bộ hồ sơ giấy tờ lên đường đến với quận ủy "xa xôi". Không hiểu có phải hẹn từ trước hay không mà sáng nay có đến 1 huyện người đến làm việc, chắc cũng kiểu xin giấy bộ đội cho con em mình.

Chờ mãi mới đến lượt, bố em lần tới bàn tiếp dân, nghĩ bụng sắp sửa hoàn thành công việc đến nơi thì lại bị dội thêm 1 gáo nước lạnh nữa. "Việc này tôi không có thẩm quyền, anh muốn xin giấy phải thông qua "sếp" của tôi nữa, mà ông này thì bận lắm, bao nhiêu giấy tờ phải giải quyết, có khi anh phải đợi thêm 2 ngày nữa cơ."

Bố em nghe xong chán hẳn, đang ngán ngẩm lắc đầu định ra về thì bà kia added: "Tuy nhiên, tôi sẽ giúp anh chuyển bộ giấy tờ này đến tay "sếp" sớm hơn, nhưng có lẽ anh phải bồi dưỡng cho ông ấy. Bao nhiêu thì tùy tâm, đảm bảo anh có giấy cầm về làm hồ sơ cho cháu luôn."

Bố em nghe xong liền hiểu ngay đã đến lúc "xì". Không đợi, bà kia nói xong, ông rút ví "xì" luôn 100k cho xong cái nợ ròng. Cái "xì" đấy hiệu quả ra phết, chưa đầy 5ph sau giấy đã có, đầy đủ thông tin, đấu đỏ thơm phưng phức.

Cầm bộ giấy tờ về, sau khi kể lại câu chuyện cho em, bố bảo: "Thế đấy, các vị hành chính nhà ta làm việc hay ra trò."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xuất phát điểm ai chả tốt, vào cái môi trường đấy thì tránh làm sao đc?
 
thằng thồn nói câu nào cũng hay vãi lều :))

ở đây international students toàn bọn kiểu học trường quốc tế từ ở nhà nên Eng đỉnh lắm chả bù em T_T nhưng bọn ở đây dốt đứa lớn đùng mà chả biết tiếng Việt gì cả :)) (học tập Thồn :)))
hôm qua vừa dạy 1 chú roomate với 1 chú phòng bên cạnh ĐM thế là 2 chú cứ ngồi chửi "ĐM" nhau :))


mà thằng Boa sắp đi bộ đội à :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giống tao rồi + ơi, tao cũng dạy cho vài thằng ĐM :)) đi đường thấy cops đi qua tự dưng thấy mấy ông quay ra "hey Trung, listen!" rồi "ĐM the cops" :)) :)) cười đau cả bụng.
chỗ tao bọn nepal đông vl, 50 mấy thằng định đảo chính hay sao :)) mà đám nepal này có 2 thằng siêu nhân vl :)) hóa ra kô phải chỉ lớp mình mới có siêu nhân :-j

@Boa: bố mày hiền thế, phải bố tao, hay la tao đi, thì cóc thèm làm giấy xin xỏ gì nữa, chửi loạn cả cái chỗ đấy lên 1 hồi rồi về, con cái có phải đi bộ đội thì càng tốt, khỏe người >:) mà xin cái đấy là xin cái gì để làm gì?! :D

@tuyền: >:D< cứ thoải mái unload everything đi, mọi người sẽ lắng nghe, sẽ có người hiểu người kô nhưng ai cũng sẽ nghe :D

@Tâmbéo: tâm béo mang quyển sách physics sang trả bố tôi chưa đấy?!?

@sơn: nếu mà mày xem hòm hòm rồi thì mày mang mấy quyển to vãi cả to đưa cho papa tao nhớ.
 
@ Boa: Tao thấy mày thật không phải với bố. Đáng lẽ mày phải tự đi mà làm chứ, như tao đây này mấy cái giấy tờ thủ tục tao làm băng băng. Mà từ năm ngoái mày phải đi khám nghĩa vụ quân sự rồi chứ. Rắc rối với mấy cái thủ tục thì nộp tiền là còn may/:)
@ Tuyền: Tôi thấy bà có triển vọng làm ngôi sao nhạc rock đấy. Mấy đứa rocker đứa nào cũng gào thét về nỗi tuyệt vọng, cô đơn với cả áp lực cha mẹ đấy. :))
Đùa tí thôi chứ tôi nghĩ bà nên tìm đứa bạn nào đi đâu chơi thay đổi không khí chứ cứ ở nhà thì phát sốt phát rét lên đấyb-) b-)
 
cái giấy quân sự từ hồi nó gọi là phải lấy . bây h là mấy h rồi ? có mỗi mày đi lo giấy , mày chảy mửa , lề mề thì lại chẳng tiền .
ak nhầm , đây là Phạm Thanh Sơn
quên nữa , tao đưa tất cả đống nhà tao cho papa mày rùi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Sơn Nhã này, "mày" ở trên là thằng Boa còn "mày" ở dưới là tao huh. Hay là mày cầm cái gì của thằng Boa nên đang nói với thằng Boa thôi chứ kô liên quan gì đến tao :-?

Mà Nhã đâu rồi, lâu lắm rồi kô gặp bạn Nhã :X >:)
 
Nguyễn Thanh Lâm đã viết:
Xuất phát điểm ai chả tốt, vào cái môi trường đấy thì tránh làm sao đc?
Câu này thật xứng đáng đoạt giải Oscar:)) :)) Thâm thúy vãi
 
Lê Phan Hà đã viết:
hay thế còn j.đi chơi thì đi với anh em cũ,còn đến trường thì mày thành hotboy ie. nó rồi...:)) :)) đi đường lại thấy mấy thằng hổ báo chốn thần tiên ngồi nói chuyện cứ nói:nhắc đến kinh tế là cứ phải nghĩ tới anh tùng béo:)) :))

mẹ, thế thì hổ báo lắm :)), cứ tưởng tượng khi em về, vào trường ktế tìm béo, vào đến cổng gặp ngay mấy thằng hổ báo chặn lại :
- Thăng kia, mày đi đâu
- Dạ, em vào trường có việc ạ
- Mày ko phải sinh viên trường này, vào để làm j, trong này ko cò gì cho mày đâu
- Dạ, em vừa từ nước ngoài về, vào đây để tìm bạn ạ :-ss
- Bạn mày là thằng nào? :-w
- Dạ là bạn Minh Tùng ạ
- :eek:, có phải là đai ca Tùng béo nhà ở Kim Đồng ko? :-s
- Dạ phải ạ
- Chết chết, em xin lỗi anh, mời anh vào ạ, anh tha cho em :-SS, đừng có nói với anh tùng béo, ko thì nhà em chêt mất, em xin anhhh !!

Mẹ ơi thế thì mừng lắm :)) :)) =)) =))
 
cảm ơn mọi người :) làm ngôi sao là hơi bị lắm $ b-) để tớ chuyển mục tiêu b-)

đọc bài của + với ZIm buồn cười vãi hàng =)) có thằng bạn ng` Mĩ, nó hỏi làm thế nào để khen 1 cô gái đẹp = tiếng Việt, mình bảo là "em ngon lắm" :)) xong rồi nó đem đi nói với mấy bạn VN ở đấy =))
tội lỗi:">
 
sa đì nghĩ ra chuyện hay vãi, để tao tưởng tượng ra tiếp nhé:
sa đì đến gặp tùng béo, 2 anh em nói chuyện đang rất thân tình thì sa đì nhắc đến cái thằng hổ báo lúc nãy, thế là tùng béo gầm lên:
- Có phải lúc nãy nó cà anh ko?
- À không, tại nó ko biết.- Sa đì sợ hãi trước uy lực của đại ca tùng béo, từ hồi Zim đi Mĩ nó đã thay đổi hoàn toàn.
- ĐM anh ko phải bao che cho nó.- Tùng béo phăm phăm rút thắt lưng ra đi tìm tên phản đồ.
1 tiếng sau trong 1 căn phòng tối tăm của trường kinh tế.
- Đại ca à, em tìm được nó rồi.- 2 thằng hổ báo tóc vàng đeo khuyên tai áp tải nạn nhân.
Sa Đì co rúm lên vì sợ mình sẽ gây ra án mạng bèn bảo Tùng béo:
- Thôi bác nể em tha cho nó 1 lần.
- Tha là tha thế nào, loại này là phải trị. Bác đừng có xen vào việc dạy dỗ của em.
Sa Đì sợ quá chẳng dám nói câu gì. Tùng Béo cứ thế vừa đạp vào mặt thằng kia vừa hét: 'Láo này! Láo này'...
:)) :)) :)) :))
 
@Trung, mày hơi bị hay. Chỗ tao ko ai dám chửi cops như chỗ may đâu. Hôm trước có carnival tao thấy mấy con say ra hôn cops như bị điên ấy!
 
sao cứ thồn trung + nói 1 thứ
xa đi` kiên vứt nói 1 thứ
tuyền boa với sơn thì tự biên tự diễn
tâm béo nói cái gì đấy
tùng béo vào vui thêm mấy bài
mie
topic lớp mình bâyh vui vãi a.
hôm nay m tự mình đi làm mọi thứ
đóng dấu rồi in ấn đủ kiểu
cuối cùng cả ngày vẫn chưa làm được gì
được cái quyết tâm rồi
...................đã yêu........:x
 
thế có cái trường nào hổ báo như trường tao kô? :)) 400 thằng đi học,thằng nào cũng mang đồ sau lưng :)) gậy gộc dao dĩa bét nhè,thêm mấy thằng thik xài thuốc lào "nâng cao sĩ diện" thì còn có thêm cả điếu cày nữa...:)) các bác cần j cứ gọi em...:p
 
Đào Huy Kiên đã viết:
sa đì nghĩ ra chuyện hay vãi, để tao tưởng tượng ra tiếp nhé:
sa đì đến gặp tùng béo, 2 anh em nói chuyện đang rất thân tình thì sa đì nhắc đến cái thằng hổ báo lúc nãy, thế là tùng béo gầm lên:
- Có phải lúc nãy nó cà anh ko?
- À không, tại nó ko biết.- Sa đì sợ hãi trước uy lực của đại ca tùng béo, từ hồi Zim đi Mĩ nó đã thay đổi hoàn toàn.
- ĐM anh ko phải bao che cho nó.- Tùng béo phăm phăm rút thắt lưng ra đi tìm tên phản đồ.
1 tiếng sau trong 1 căn phòng tối tăm của trường kinh tế.
- Đại ca à, em tìm được nó rồi.- 2 thằng hổ báo tóc vàng đeo khuyên tai áp tải nạn nhân.
Sa Đì co rúm lên vì sợ mình sẽ gây ra án mạng bèn bảo Tùng béo:
- Thôi bác nể em tha cho nó 1 lần.
- Tha là tha thế nào, loại này là phải trị. Bác đừng có xen vào việc dạy dỗ của em.
Sa Đì sợ quá chẳng dám nói câu gì. Tùng Béo cứ thế vừa đạp vào mặt thằng kia vừa hét: 'Láo này! Láo này'...
:)) :)) :)) :))
thằng Tung béo làm j có cái kiểu trình bày nhiều như thế :)) :)) có khi Sa dỳ ngăn cản,tiện tay lại cho sa dỳ ngất tạm thời để rảnh tay...rồi gọi Sa dỳ dậy xxin lỗi sau :)) :))

----------

thằng chít yêu rồi sung vãi ạ!hôm nay đột vào lên rổ như đúng rồi,khác xưa vãi lìn,:x :x chả bù với em,chãy mửa lắm rồi,yêu thì kô thiết,còn bóng rổ thì hôm nào cũng đi đều đều nhưng mà ra sân ngồi bốc fet là tất cả,:) hôm nay lên trường đánh đấm chán nhất đội,:(( em xin lỗi Sơn và chít
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên