11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sáng nay em vừa đến KT trong kinh hoàng :))
tình hình là em vẫn chưa biết sẽ học khoa nào/:) thôi thì cũng phải chịu, quen biết thì vô dụng, bản thân thì ngu dốt =;
cộng thêm phụ huynh dạy dỗ hàng ngày và n việc mk khác, em đã bi stress nặng, mất phương hướng, ko hi vọng :))
chúc mọi ng` may mắn :))
:*

5 days... I'm sorry....
 
Lê Đức Anh Tuấn đã viết:
Hô, chỉ một bài của mình cũng đủ để kéo cả tá bài # theo =D> =D> =D> , kể ra bị chửi để cái topic này đỡ nhạt cũng hay đấy chứ :)) :)) :)) . Ai hiểu thì hiểu không hiểu cứ chửi,tớ chỉ sợ đến lúc topic này không còn ai chửi tớ đc nữa thôi.:)>- :)>- :)>-

lại còn thích nghe chửi nữa... bó tay ông>:-D<

----------

Đào Duy Tuấn Dương đã viết:
é, sao nhiều ng hỏi câu này thế :-/, spiderkien :D

thế à, add luôn hâm mộ bạn Kiên vứt lâu rồi:D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người ơi tình hình là không biết phải bắt đầu học E ở đâu cả, đến language link thì nó bảo mình ở trình độ inter, phải học 6 khóa mới giao tiếp quốc tế được
(mỗi khóa 3 tháng T_T) nhưng tôi cần học cấp tốc trong 7,8 tháng thôi. Mọi người học rồi thì truyền cho ít kinh nghiệm đi:)
lúc nãy tạo nhầm chủ đề mới, làm sao để xóa đây:-$
 
inter thì giỏi quá rồi
sang thử BC mà đăng kí thi
bâyh 1 là BC ,2 là học theo mấy cái lớp dạy tòel hay ielts là tốt nhất
mà bác
fai có mục đích cần gì đã chứ
 
Công nhận là ở đây đắt thật. Hôm nay tao ăn trưa trường mà lại ăn ít vì mới đi buổi đầu. Chiều phải đi đến chỗ nhà ở một mình đi chuyển đủ loại bus, tram, metro với commuter + đi bộ mới đến nơi, nhà thuê hơi xa trung tâm nên mất 40' may ra đến được trường nhưng mà rẻ. Lúc đi băng qua cánh rừng mới 4h chiều đói vai hàng, vừa đói vừa lạnh ra nhìn thấy con bán hàng tự động định mua gì ăn tạm. Nhìn con kẹo như con colia bên mình nhỏ tí mà 1E con fanta 2E :)) nhìn phát ngất luôn cố lết về nhà ông anh ăn đồ tự nấu :)). Về Việt Nam không hiểu mình sẽ tiêu hoang thế nào đây nếu sống ở đây vài năm :)) Được cái cảnh thiên nhiên thì siêu đẹp không khí trong lành tha hồ hít thở chứ còn nói chung là không sôi động lắm :D
 
Phạm Thái Quân đã viết:
mọi người ơi tình hình là không biết phải bắt đầu học E ở đâu cả, đến language link thì nó bảo mình ở trình độ inter, phải học 6 khóa mới giao tiếp quốc tế được
(mỗi khóa 3 tháng T_T) nhưng tôi cần học cấp tốc trong 7,8 tháng thôi. Mọi người học rồi thì truyền cho ít kinh nghiệm đi:)
lúc nãy tạo nhầm chủ đề mới, làm sao để xóa đây:-$

Nếu ông học tập trung được thì nên tự học ngữ pháp + chịu khó giao tiếp với người nước ngoài , nói sai không sao cả. bảo họ sửa cho, bảo đảm trình ông lên rõ rệt chỉ sau 2 tháng. Đây là kinh nghiệm của tôi cách đây 1 năm, thấy đúng đúng.Nhưng bây giờ vì lười học quá nên học một quên mười,vậy nên đừng lười học như tôi nhé !:)>- :)>- :)>-
 
ng nước ngoài ở đâu ra mà giao tiếp đây :-?


hehe thằng Trung ku lam lũ thế,từ chỗ tao ở đến chỗ tao học chắc = từ lớp mình ra hàng chị Thanh :))
tiền ăn thì tính vào total cost với tuition rồi nên tao kô phải lo :))
 
thằng Trung Ku có thế mà cũng kêu?
thích đắt thì cứ sang đây. Anh bao Mc Donald cho chi co 4pound thôi? lại còn dc souvenir cái cốc nữa chứ, nhà mình có đến chục cái rồi sắp thành commuter ở cái Mc Donald mất!
nhà ở thì buồn ơi là buồn nên 2 hôm nay đi rừng chơi mei nhà nó lại còn bị lạc nữa chứ! Đi bộ 1h mới có bến underground. Sợ lắm!
À rừng ở đây nghe kể là đẹp lắm và có cả cá sấu nữa thế mà mình ko tìm dc?
 
:)) trungku lam lũ thật, tao thì chắc bằng từ trường ra anh Đạt :))
đang ngồi burn illegal winning eleven 10 để chơi, thằng bathroomate nó có ps2 >:) sắp được nhớ lại những ngày tung hoành ở hàng chị Thanh với a e rồi :X :))

@LD: đấy, mày cứ post như bài ở trang này thì ***** ai nói gì, còn mày thích post như bài trước thì kệ mày, tao ***** quan tâm nữa.

mà, sinh nhật lớp là ngày bao nhiêu nhẩy :-?
 
m ẹ thằng + đi tây rồi về đây thách thức , " tây ở đâu mà giao tiếp đây à " :)) , còn thằng thồn nữa , mày rỗi việc hay sao mà vào rừng tìm cá sấu :)) ôi trời ơi =))
 
Hôm nào anh em đi đá bóng đi, ngứa chân lắm rồi. Thằng chít liên hệ đi, lâu lắm rồi đội mình chưa được hưởng cảm giác chiến thắng[-(
Này có ai thấy lớp tiếng Anh nào hay thì bảo tớ nhé. Cố gắng lấy cái TOEFL thôib-)
 
mẹ ,hôm nay đến trg` tập trung nhận lớp ,thật là chán ko để đâu cho hết ,hay nói ngắn gọn là chán vãi lìn >.<
trg` j` mà 6/9 đã học ,mà học j đâu toàn mấy môn siêu nhân ,giáo dục quốc fong` với triết...,môn nào cũng chơi cho 3 tiết liền mạch 8-}
mà cả cái lớp có hơn 50 đứa ,thì có mình em là HN :| :((
sao bây h ai cũng điên cuồng đi học E thế :-s ,chắc nửa năm nữa lớp mình toàn đại rồi :( ,em biêt chơi với ai bi h -__-
 
Lê Minh Tùng đã viết:
mẹ ,hôm nay đến trg` tập trung nhận lớp ,thật là chán ko để đâu cho hết ,hay nói ngắn gọn là chán vãi lìn >.<
trg` j` mà 6/9 đã học ,mà học j đâu toàn mấy môn siêu nhân ,giáo dục quốc fong` với triết...,môn nào cũng chơi cho 3 tiết liền mạch 8-}
mà cả cái lớp có hơn 50 đứa ,thì có mình em là HN :| :((
sao bây h ai cũng điên cuồng đi học E thế :-s ,chắc nửa năm nữa lớp mình toàn đại rồi :( ,em biêt chơi với ai bi h -__-

Còn hơn em vẫn chưa biết học lớp nào mà HN với ngoại tỉnh :))

6 days... you're always late... but I'm always the one who's wrong ....
 
Lê Minh Tùng đã viết:
mẹ ,hôm nay đến trg` tập trung nhận lớp ,thật là chán ko để đâu cho hết ,hay nói ngắn gọn là chán vãi lìn >.<
trg` j` mà 6/9 đã học ,mà học j đâu toàn mấy môn siêu nhân ,giáo dục quốc fong` với triết...,môn nào cũng chơi cho 3 tiết liền mạch 8-}
mà cả cái lớp có hơn 50 đứa ,thì có mình em là HN :| :((
sao bây h ai cũng điên cuồng đi học E thế :-s ,chắc nửa năm nữa lớp mình toàn đại rồi :( ,em biêt chơi với ai bi h -__-

=)) 6/9 mới phải đến nộp hồ sơ :)>- Hehe b-)
 
Lê Minh Tùng đã viết:
mẹ ,hôm nay đến trg` tập trung nhận lớp ,thật là chán ko để đâu cho hết ,hay nói ngắn gọn là chán vãi lìn >.<
trg` j` mà 6/9 đã học ,mà học j đâu toàn mấy môn siêu nhân ,giáo dục quốc fong` với triết...,môn nào cũng chơi cho 3 tiết liền mạch 8-}
mà cả cái lớp có hơn 50 đứa ,thì có mình em là HN :| :((
hay thế còn j.đi chơi thì đi với anh em cũ,còn đến trường thì mày thành hotboy ie. nó rồi...:)) :)) đi đường lại thấy mấy thằng hổ báo chốn thần tiên ngồi nói chuyện cứ nói:nhắc đến kinh tế là cứ phải nghĩ tới anh tùng béo:)) :))
nhưng mà khổ anh ý,a e 72 tuổi đi bét nhè xe máy rùi thì a ý mới bắt đầu có cơ hội cầm cái bằng lái xe máy:)) :)) em sắp được cầm rồi:x :x về trường cũ cứ mặc đồng fuc ra kà công an,nó mà hỏi thì ném thẳng cái bằng vào mặt nó:)) :)) béo ơi,tao trả xe đạp cho mày rồi đấy:)

----------

Phạm Thanh Sơn đã viết:
em đang mong lớp mới có bạn gái nào xinh2 mình làm quen tí
tao cũng hi vọng thế,để tao còn sang wen với:x :x
 
6/9 lắm sự kiện nhỉ, SINH NHẬT MÌNH có khác >:) b-) \:d/ hehe, bạn nào có ý muốn gửi quà sinh nhật sang đây thì vô tư:
add: Truman State Uni.
Ryle Hall, #317
1215 S.Mulanix, Kirksville, MO 63501
U.S.A
đó đó, every attempt is warmly welcomed >:D< >:D< (có cần nhét "d" vào sau "welcome" kô??)
 
Đang ol ở trường, mie đúng là không được bao trọn gói như bọn mày lên lam lũ hơn tí. Mấy hôm nay toàn phải đi lung tung một mình. Ở Helsinki này nếu không ở nhờ nhà anh bạn chắc tao tưởng tao là người Việt duy nhất sống ở đây. Ở đây nó còn học môn Toán kinh tế. Lúc đầu tưởng kiểu toán thi SAT nên mừng thầm. Pass là khỏi phải học mấy khóa được luôn mấy credit. Sau hỏi bọn nó mới biết là toán kinh tế nhìn chẳng hiểu gì. Chạy ngay ra bà register bảo thôi không take the test nữa. Mà bọn international ở đấy nói E đỉnh vãi đái. Đứa nào đứa nấy nói như gió vì bọn nó cũng sống đi nhiều nơi rồi. Mình em với 1 thằng Nepal nói ngu. Chiều nay chắc phải chuyển nhà
 
Ừ tao công nhận bọn nó nói giỏi thật. Chỗ tao thằng bé tí nói E như gió.
Mà sao mày chuyển nhà nhiều thế hả TrungKu, cứ vứt đồ ở đấy mà đi chơi đi đã!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên