09-prepare for colleges

@bạn Giang: Ô thế bạn chăm học quá nhờ:"> Chúng mình xấu hổ thật, toàn ngồi chatchit:">

Này thì chatchit này:">
 
@Hải viết thế đúng rồi, chỉ nói là nếu đọc thì bị đọc thành Hải Việt Dương thôi :))

@Sương bạn không thấy mình vừa chat chit kia à, học đâu ra mà học :">
0609 đang thời gian tận hưởng cuối cùng :))
 
Ờ chúng mình thật là tội lỗi bạn Giang ạ:)) Các em 0710 khí thế bừng bừng, em nào em nấy ét ây ti, chúng mình cứ phải gọi là còn đàm đạo dài dài:">
 
ôi, một bạn Lương Thế Vinh kìa, ấy học bên cơ sở A à??
Hỏi mọi người lun, đăng kí thi SAT thế nào rồi. Tớ chắc fải delay cái plan của tớ vì lịch thi SAT quá :((
 
Vào đây xì pam tí nào :D

Các em 06-09 kính mến ;)) :-"

Các em có dự tính gì để làm cho quãng đời đi học cấp III của mình có ý nghĩa hơn chưa :D ...

Hay có thể gọi là "làm cho hồ sơ" của mình đẹp hơn cũng được :p ...

Nếu chưa thì tham gia VPV Club ( VolunteerForPeace Vietnam Club ) đi các em :D

Có thể một vài em đã biết đến VPV từ trước nhưng thấy văn phòng xa quá lại ngại, hoặc chưa có thời gian để tham gia. Tất cả đã là quá khứ.

Hiện tại forum của Club đã được activate, tạo ra một văn phòng online để mọi thành viên có thể trao đổi làm việc mà không cần đi xa như trước, đồng thời tạo ra một môi trường để làm quen, trao đổi kinh nghiệm giữa mọi người. ;;) :D

Club đang rất cần một luồng gió mới đầy tài năng như các em học sinh cấp III cho những events sắp tới (hiện tại mới có mỗi anh và 1,2 người khác còn đang học cấp III, hơi buồn :D)

Nếu thầy thú vị thì vào forum chơi các em nhé: http://vpv.vn/diendan/index.php?

----------------

UH oh giờ này mà T6 đã full. Hic mình vào Nam rồi

Khủng khiếp :-ss Tháng 6 năm nay tháng 4 đăng kí vẫn được 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oack, anh Nghĩa năm nay bỏ VPV nên bây giờ đi quảng cáo cho các em 06-09 tiếp bước đây
 
@anh Nghĩa: nghe hay lắm ạ;)) Nhưng em thích hoạt động thật chứ không thích ngồi chat:">
 
@anh Nghĩa: nghe hay lắm ạ;)) Nhưng em thích hoạt động thật chứ không thích ngồi chat:">
Em Sương là em anh gặp hồi ở ACCESS em nhỉ ;;) Em nhìn mặt anh có giống thích ngồi chat ko em :) Em nghĩ một tổ chức thành viên của UNESCO có giống một tổ chức gồm mấy người ngồi chat ko em :) Chắc mấy bạn TNV quốc tế đến từ hơn 15 nước đến chỗ đấy để ngồi chat em nhỉ :) Aoxanh.net, nguoiviettre.com, đặc biệt là forum Ước mơ xanh có giống như một nơi để chat ko em :-/ Vậy tại sao em nghĩ vpv.vn là nơi để chat hả em :)
Em thông cảm anh hiểu biết ít, nhưng để có hoạt động thật thì phải làm thế nào vậy em :-/ Anh đoán là phải có plan, có phân công kế hoạch, có họp mặt mọi người lại để thảo luận blah blah blah em nhỉ :) Thế một nơi giúp mọi người gặp nhau thuận tiện và dễ dàng ( hơn là bắt xe buýt đi 18 cây số xuống văn phòng của tổ chức ở Hà Tây ) để cùng đi tới MỘT HOẠT ĐỘNG thật như em nói có giống một nơi để chat ko em :-/
Thằng Sơn bạn anh nó có bảo anh là em Sương tham gia nhiều hoạt động lắm, nên chắc là em trả lời hộ anh được hết mấy câu hỏi nông cạn kia đấy ;) Thanks trước nhé ;)
oack, anh Nghĩa năm nay bỏ VPV nên bây giờ đi quảng cáo cho các em 06-09 tiếp bước đây
Ai nói em là anh bỏ :-/ :p đúng là "tiên tồ titoe (aka toét) ;))" :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Để anh Sơn trả lời hộ em Tiên:D sang năm anh Lim vi vu rồi nên đang tìm người tiếp bước ^^ nhỉ :D
Bạn Lim đả động gì đến tớ đấy :D Chắc vì Lim nói là văn phòng online gì đó nên chắc Sương nó type ngắn gọn lại là chat thôi. Anyway, No offence!
Các em có thể lên trang web hsvol.org để có nhiều thông tin về các tổ chức tình nguyện. VPV là một tổ chức hay, nhiều anh chị làm đã commit với nó (như Lim chẳng hạn). Các em có thể đọc qua thông tin giới thiệu về VPV trên trang web above.
 
Các cậu ơi, cho tớ hỏi thế nếu tháng 10 thi SAT I, tháng 12 thi tiếp có kịp ko, với cả thi thế thì nếu điểm giữa 2 lần thi cách xa nhau thì có đc. công nhận ko? :-/
 
Các cậu ơi, cho tớ hỏi thế nếu tháng 10 thi SAT I, tháng 12 thi tiếp có kịp ko, với cả thi thế thì nếu điểm giữa 2 lần thi cách xa nhau thì có đc. công nhận ko?
Chẳng sao cả em ạ, cứ thi thoải mái đi :D tháng 1 thi vẫn kịp ;) với cả nghe đồn là ngày xưa có một chị thi lần 2 hơn lần 1 những 500 điểm vẫn chẳng sao cả ( đấy là tớ nhớ thế :"> nghe đâu là bị CB giữ bài 1 tg xong rồi vẫn trả về mà :D hình như cái này anh KPNam kể, ko nhớ lắm :"> ) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ anh Nghĩa: em xin lỗi. Đúng như anh Sơn nói đấy, em nghĩ là văn phòng online nên em thấy ngại.

Hóa ra anh là anh Nghĩa đấy ạ:D

Cho em hỏi ở đây đã ai từng gửi bưu phẩm sang nước ngoài chưa? Mỹ chẳng hạn. Em thấy con bạn em bảo gửi một cái kính râm sang Mỹ mất gần triệu phí vận chuyển:| Ai từng có kinh nghiệm trong vụ này rồi thì cho em biết với.

<ức chế - xóa xóa>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Watch your words, em Sương nhé! ;)
Ngay khi đọc xong bài post của em, anh đã phải xem lại 2 điều:
1. Cái CV của em và 2. Thư em gửi cho anh kèm bản CV
Anh không hiểu em đã hiểu nhầm gì mà đến mức nói như vậy :)
- Trong CV em có ghi rõ "Applied for volunteer assistant at Institute of International Education" tức là em apply cho volunteer assistant - volunteer chính thức cho IIE chứ không phải là volunteer works as an interpreter. Em nên xem lại bài post của anh trong IIE news có ghi rõ "Volunteer at IIE's US higher education Fair '07".
Cách đây khá lâu (trước fair) chị My, IIE advisor có nhờ interns recommend 1 số bạn vào làm volunteer cho IIE. Đã có 1 số bạn được các anh chị giới thiệu gửi CV + Cover letter nhưng chị My chỉ chính thức nhận thêm 2 bạn. Khi college fair tuyển volunteer để làm interpreter cho reps các trường thì ngay cả interns + volunteers chính thức (chỉ có vẻn vẹn 6-7 người)cũng phải gửi thư cho chị My để bày tỏ mong muốn giúp đỡ cho Fair:) Em nên hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 việc này :) Đương nhiên thông qua fair IIE vừa rồi sẽ tuyển thêm long-term volunteer dựa vào sự nhiệt tình cũng như kết quả công việc.
- Anh đã đọc thư của em gửi cho anh, em có nhắc tới việc interested in Fair. Đồng ý, là em có nhắc tới việc này. Nhưng khi gửi cho chị My không biết em có nói tới trong cover letter hay không?
+) nếu không thì như anh đã giải thik above, application của em được xếp vào apply for IIE volunteer position nên việc tuyển chọn có khắt khe hơn :)
+) nếu thì có thể hồ sơ của em có một số khía cạnh nào đó kém hơn so với các bạn :) điều này phụ thuộc hoàn toàn vào người xét tuyển. Anh nghĩ không thể trách người khác khi người ta không nhận mình
- Về chuyện nếu không được accept thì sao không có thư "regret"
+) nếu application của em được đặt trong application for IIE volunteer (intern) position thì khi nào được accepted em sẽ nhận được thư, còn nếu không thì không có bất kỳ thư "regret" nào cả vì không có deadline hay announcement nào về việc tuyển thêm IIE volunteer cả.
+) nếu application của em được đặt trong application for Fair thì có thể do bận quá nên không gửi được cho em thư "regret". Anyway, đôi khi không phải lúc nào cũng sẽ có thư "regret" đâu em ạ. Theo anh được biết ngay cả việc apply cho interview with Lafay gần đây thì cũng không có thư gửi cho ai bị refused cả (No offence to those involved, just give an example! :D)

*) Về chuyện "2 thằng bạn" em contact nhiều hơn với advisor + trình bày CV đẹp thì có gì là sai nhỉ. Đó thực chất là cách để cho application của mình stand out. Nó thể hiện việc em quan tâm đến công việc và sự cẩn thận trong khi chuẩn bị cho 1 bộ hồ sơ. Em cứ hỏi bất kể các anh chị nào đi trước xem khi họ apply có consider đến việc contact với adcom và trang trí các forms không? :)

Nếu như em Suơng còn thik công việc ở IIE em có thể contact trực tiếp với chị My nhé ;)

P/s: anh đã cố trình bày cẩn thận để tránh hiểu nhầm lần nữa. Hy vọng em đọchiểu ! Lần sau nếu có gì không hiểu em nên liên hệ trực tiếp với ai đó tránh post bài trog topic như thế này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sương cực kỳ đen đủi cái khoản applying :)) , đi Hanoiflash ban đầu không được̃, đi Cracking Club bị waitlist, lần này đi Fair cũng bị reject :)) hẩm quá Sương ơi :( :)
 
@anh Sơn: khi gửi cho chị My em đã sửa tên cái CV thành "applied for College fair" rồi:( Sau khi gửi thư cho anh và nhận được hồi âm, em đã sửa lại tên của form. Trong bức thư gửi cho anh em cũng đã nói "I'm kind of lazy so I composed one form for 2 different purposes" rồi, vậy nên em mới cảm thấy không hài lòng ở đây.
Thanks anh nhiều, dù sao việc cũng qua đi rồi, và cũng còn nhiều việc khác trong tương lai;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Em Sương: Xóa đi và điền vào thì cũng vẫn không hẳn là sai em à. Hỏi kinh nghiệm và học tập từ một người trước đó đâu phải là quá đáng. Theo ý kiến anh là như vậy còn không biết em nghĩ thế nào:)Dù sao thì cũng không vì cái CV đẹp quá mà người ta nhận mình đâu em à :) Khi không hiểu các tiêu chí đánh giá của người tuyển dụng, anh nghĩ em không nên nói như vậy.
Còn về phần không được trong Fair thì em cố gắng lúc khác. Đôi khi không thành công là chuyện thường, anh không nghĩ em nên nói như vậy thôi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết thật, các em 06-09 hổ báo quá, lại còn các em 05-08 gap year nữa, kiểu này có khi mình về quê cày ruộng, quanh năm kiếm bát gạo nấu cháo mất thôi.
 
Anh Phong đi học graduating, MBA, tiến sĩ, lo gì;)) Sao lại phải tự đầy ải bản thân mình thế:D

Mà anh ở SG mà:"> Niềm mơ ước của bao người...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên