會 員 请 點 名

^:)^ ^:)^ ^:)^
Mình đến bỏ học Tàu mất, học mà thành thế này thì chết.:|
Ý em nói là dở hơi hâm chứ gì8-} hihi, cứ nói thoải mái đê sao phải ngại <:p
Tại em Phúc nói Tiểu Bạch Long nữ anh mới nhớ ra chứ hihi:D
Nói là Tiểu Long nữ thì lại là chuyện khác, có khi lại phải hỏi là vẫn theo phái Cổ Mộ hay đã tìm được Dương Quá rồi cũng nên=))
 
kiểu anh Long là học Trung xong bị nhiễm, nhắc đến cái j cũng có thể nhớ ra dc câu tiếng Trung ấy :-o
 
kiểu anh Long là học Trung xong bị nhiễm, nhắc đến cái j cũng có thể nhớ ra dc câu tiếng Trung ấy :-o
Ý em nói là NGỘ CHỮ chứ gì hihi
Em ah anh nhớ không nhầm thì ngày xưa Xiển ngộ đã có bài thơ lấy tiêu đề là Điên Cuồng Ngu Ngộ mà:
Cao Tổ điên hào kiệt
Võ Ðế ngộ thần tiên
Tăng Ðiểm cuồng thiên địa
Nhan Tử ngu thánh hiền.
Em thấy tên anh gợi ý là Ngọc Anh thế nào;;) , bây giờ chỉ cần sửa thêm bộ Vương phía trước là ngon;)) , yên tâm không bị đọc nhầm đâu\:d/ , không giống chị Minh Nguyệt của em, nếu viết không cẩn thận Minh Nguyệt明月 lại đọc nhầm thành Nhật Bằng 日朋8-}
 
Trình độ tiếng Trung em yếu kém.
Thế cho nên là em ko có phàn nàn j về cái tên mình hết (thực chất là chả hiểu j sấc để mà phân tích tên ) :-s
 
Em lại khiêm tốn rồi, chuyên Trung trường Ams cơ mà, anh không học tiếng Trung từ đầu, lại còn phải vật vã với quyển 301 mà chưa xong hixxx, em còn giáo trình nào sau quyển 301 mà hay không ? Hay quyển nào bổ trợ ý, giới thiệu cho anh nhé

----------

hôm nay nhìn lịch là 2/3, đã ai diệt sâu bọ chưa nhỉ???:D ( Hỏi thế vì Việt Nam hay có mốt cầm đèn chạy trước ô tô8-X: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoho, em đã nói thế làm anh ngại quá, chỉ là anh mới học nên kiến thức chưa chắc lắm:-?? , nói bừa ý mà;)) , hihi, vậy em không trêu anh nữa thì anh cũng chả trêu em nữa vậy :D , hihi, mà chán nhỉ, lấy ai trêu bây giờ:(
Qua đấy mới thấy có nhiều người nhiệt tình phết mà topic này buồn quá, hồi trước anh post 1 cái topic mới, bị xóa đến bây giờ vẫn còn ấm ức đấyX(
Thế em có nhận dạy gia sư cho anh không?? Hỏi mãi chả ai nhận cả, đành phải mặt dày hỏi từng người vậy:-w
Mà em đã ra trường chưa vậy ???

còn hơn 1 tháng nữa em mới ra trường :| chán quá :((
anh gia sư cho em hay là em gia sư cho anh đây
trình độ của anh đi dạy cho cao học được rồi đấy ạ :)
 
còn hơn 1 tháng nữa em mới ra trường :| chán quá :((
anh gia sư cho em hay là em gia sư cho anh đây
trình độ của anh đi dạy cho cao học được rồi đấy ạ :)
uh chán thật, 1 tháng nữa hixx, hồi anh tầm cách ra trường 1 tháng trốn học chơi bóng rổ <:p , nhớ có lần nửa lớp xuống chơi bị thầy Hải dạy toán ý( hình như thầy ấy viết chữ Trung đẹp lắm;;) ) gọi lên học hihi
Không biết tầm này bằng lăng đã nở chưa nhỉ ?
Nhắc đến lại nhớ:(
Mà em dạy cho anh chứ ai, đồng ý rồi hả:D
Anh mà đi dạy họcthì khi lên lớp giảng bài học sinh nó bóp mũi, cốc đầu8-X: , chả dạib-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui ui, mấy hôm e ko lên HAO mà 2pic nì tăng hẳn 3 trang, hình như từ vụ "zhu" nhỉ ;))
@Anh Long: em tưởng 5/5 là tết Đoan Ngọ-Diệt sâu bọ, còn 3/3 chỉ là Bánh trôi bánh chay thôi chứ 8-} ??
 
ui ui, mấy hôm e ko lên HAO mà 2pic nì tăng hẳn 3 trang, hình như từ vụ "zhu" nhỉ ;))
@Anh Long: em tưởng 5/5 là tết Đoan Ngọ-Diệt sâu bọ, còn 3/3 chỉ là Bánh trôi bánh chay thôi chứ 8-} ??
chào lợn con, tưởng em sợ bị trêu bỏ chạy mất rồi
Cái vụ 5/5 và 3/3 Lộc biết mà không chịu nói em ah, em thử hỏi Lộc xem, có khi em hỏi lại trả lời cũng nên ;;)
 
Hôm ni là tết Hàn thực mà, làm gì có sâu bọ mà kill.:))
 
hixxx thế này phải có người liệt kê các dịp lễ tết của Trung quốc mất
 
Tìm tạm được cái này, có ai biết thêm thì bổ sung nhé;;)
中国的传统节日
由于风俗习惯的关系,一年有许多节日。下面本人把一些主要节日按月加以叙述,不妥的地方请予以纠正。
元旦 这是正月初一日,现在通俗叫春节。
人日 这是正月初七日。据传说,正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,六日为马,七日为人。高适《人日寄杜二拾遗》(按即杜甫):“人日题诗寄草堂。”
上元(元月元宵) 正月十五日,旧俗以元夜张灯为戏,所以又叫灯节。朱淑贞《生查子》:“去年元夜时,花市灯如昼。”
社日 农家寄社祈年的日子,立春后第五个戊日(在春分前后)。杜甫《遭田夫泥饮美严中丞》:“田翁逼社日,邀我尝春酒,”王驾《社日诗》:“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”这是春社。又,立秋后第五个戊日为秋社,在秋分前后。
花朝 二月十二日为花朝,又叫百花生日。
上巳 原定为三月上旬的一个巳日(所以叫上巳),旧俗以此日临水祓除不祥,叫修禊。但是自曹魏以后,把节日固定为三月三日。后来变成了水边饮宴、郊外游春的节日。杜甫《丽人行》:“三月三日天气新,长安水边多丽人。”
寒食 清明前二日。《荆楚岁时记》说,冬至后一百五日,谓之寒食,禁火三日。因此,有人以“一百五”为寒食的代称。温庭筠《寒食节日寄楚望》诗:“时当一百五。”但依照旧法推算,清明前二日不一定是一百五日,有时是一百六日。所以元稹《连昌宫词》说:“初过寒食一百六,店舍无烟宫树绿。”
清明 就是清明节。古人常常把清明和寒食联系起来。杜牧《清明》诗:“清明时节雨纷纷。”
浴佛节 传说四月初八是释迦牟尼的生日。《荆楚岁时记》说,荆楚以四月八日诸寺香汤浴,共作龙华会。《洛阳伽蓝记*法云寺》:“四月初八日,京师士女多至河间寺。”
端午(端阳) 五月初五日。《荆楚岁时记》说,屈原在五月五日投江,人们在这一天竞渡,表示要拯救屈原。(后来又把船做成龙形,叫龙舟竞渡。)关于端午节的传说很多。唐代以后,端午节被规定为大节日,常有赏赐。杜甫《端午日赐衣》:“端午被恩荣。”
伏日 夏至后第三个庚日叫初伏,第四个庚日叫中伏,立秋后第一个庚日叫终伏(末伏),总称为三伏。据说伏是隐伏避盛暑的意思。伏日祭祀,所以也是一个大节日。一般所谓伏日,大约指的是初伏。杨恽《报孙会宗书》:“田家作苦,岁时伏腊,烹羊咆羔,斗酒自劳。”
七夕 七月七日。《荆楚岁时记》说,七月七日的晚间是牵牛织女聚会之夜,人间妇女结彩缕穿七孔针,陈酒脯瓜果于庭中,以乞巧。杜牧《七夕》诗:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天街夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”
中元 七月十五日。佛教传说:目连的母亲堕入饿鬼道中,食物入口,即化烈火,目连求于佛,佛为他说盂兰盆经,叫他七月十五日作盂兰盆以救其母。后代把中元看成鬼节,有施饿鬼等迷信行为。
中秋 八月十五日。人们以为这时的月亮最亮,所以是赏月的佳节。苏轼《水调歌头》(中秋):“明月几时有,把酒问青天。”
重阳(重九,九日) 九月初九日。古人以为九是阳数,日月都逢九,所以称为重阳。古人在这一天有登高饮酒的习惯。据《续齐谐记》所载,费长房对汝南桓景说,九月九日汝南有大灾难,带茱萸囊登山饮菊花酒可以免祸。这是一般人认为重九登高的来源。但不一定可靠。王维《九月九日忆山东兄弟》“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”
冬至 就是冬至节。冬至前一日称为小至。古人把冬至看成节气的起点,从冬至起,日子一天天长起来,叫做:“冬至一阳生。”古人又认为:冬天来了,春天就要跟着到来。杜甫《小至》诗:“冬至阳生春又来。”
腊日 腊是祭名。《说文》:“冬至后三戌腊祭百神。”可见汉代的腊日是冬至后第三个戌日。但是《荆楚岁时记》以十二月初八日为腊日,并说村人击细腰鼓,作金刚力士以逐疫。十二月初八是一般的解释,到今天还有“腊八粥”的风俗。杜甫《腊日》诗:“腊日常年暖尚遥,今年腊日全冻消。”
除夕 一年最后一天的晚上。除是除旧布新的意思。一年最后一天叫“岁除”,所以那天晚上叫“除夕”。苏轼《守岁》诗:“儿童强不睡,相守夜欢哗。”
上述这些节日,不是一个时代的,而是许多时代积累下来的。

Anh thất vọng về font của cái diễn đàn này quá. nếu lỗi font quá thì xem ở link này nhé
http://bbs.ynet.com/redirect.php?fid=33&tid=324281&goto=nextoldset

----------

Từ hồi vào đây chưa thấy MOD ở cái này đâu cả, định chơi chiến thuật vườn không nhà trống hay "không thành kế" của Khổng Minh không biết 8-> ? Lỗi font diễn đàn này thì kêu ai vậy ? Đọc thông tin MOD toàn anh tài mà chẳng chỉ đạo thế nào thì rắn lại mất đầu mất rồi8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lỗi font diễn đàn này thì kêu ai vậy ?
Anh có thể kêu than trong Hòm thư bạn đọc, hoặc là gửi mail trực tiếp tới mod.
còn thì lí do mod hiện tại đang ở đâu, chắc là cũng nản cái topic này rồi. Lâu lắm mới đc một dạo tấp nập thế này. 8-X:

Mà anh sao phải đi học tiếng Trung thế ?
 
Anh có thể kêu than trong Hòm thư bạn đọc, hoặc là gửi mail trực tiếp tới mod.
còn thì lí do mod hiện tại đang ở đâu, chắc là cũng nản cái topic này rồi. Lâu lắm mới đc một dạo tấp nập thế này. 8-X:

Mà anh sao phải đi học tiếng Trung thế ?

hehe, chứng tỏ box này có nhiều người nhiệt tình nhưng chưa được khai quật nên còn e dè quá, hehe, anh không nhớ cái lớp Trung Anh đầu tiên của trường có từ bao giờ ý nhỉ ?
anh phải học tiếng Trung là do dòng đời xô đẩy, hixx,=))
Chắc anh vào quậy phá xem còn ai "trấn động" ở đây không nên mới loạn hết cả lên chứ gì, hehe liên tưởng như là thủy liêm động hoa quả sơn, chỉ còn tiểu yêu ở lại còn chủ động lên trời làm .....hehe
Thế ngoài mấy tiểu yêu anh biết còn cao nhân nào nữa không để còn biết mà lĩnh giáo chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ồi, lợn con nghe... quá =))
eo ơi, cái bài trên kia nhìn ngại đọc quá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ hồi vào đây chưa thấy MOD ở cái này đâu cả, định chơi chiến thuật vườn không nhà trống hay "không thành kế" của Khổng Minh không biết 8-> ? Lỗi font diễn đàn này thì kêu ai vậy ? Đọc thông tin MOD toàn anh tài mà chẳng chỉ đạo thế nào thì rắn lại mất đầu mất rồi8-X:

Chào anh Long, hiện tại ban quản trị diễn đàn đã nắm được thông tin về lỗi font trong box này và đang tìm cách khắc phục. Đây là hiện tượng mới gặp phải ở đây (khi copy-paste từ 1 web khác còn nếu dùng bộ gõ trực tiếp chắc chắn không vấn đề gì) anh có cao kiến nào để giải quyết không ạ? (HAO đang cùng encode UTF-8 trong khi encode web trên là Chinese simplify)

Còn về vấn đề vô trách nhiệm thì Mod xin nhận khuyết điểm trước mọi người. Mong được cả nhà lượng thứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào anh Long, hiện tại ban quản trị diễn đàn đã nắm được thông tin về lỗi font trong box này và đang tìm cách khắc phục. Đây là hiện tượng mới gặp phải ở đây (khi copy-paste từ 1 web khác còn nếu dùng bộ gõ trực tiếp chắc chắn không vấn đề gì) anh có cao kiến nào để giải quyết không ạ? (HAO đang cùng encode UTF-8 trong khi encode web trên là Chinese simplify)

Còn về vấn đề vô trách nhiệm thì Mod xin nhận khuyết điểm trước mọi người. Mong được cả nhà lượng thứ.

Chào em, MOD ah, vậy tốt rồi, cái này anh nghĩ là admin làm chứ em là Mod sao sửa được, anh chỉ có ngu ý thôi chứ chả có cao kiến gì cả, anh sẽ hỏi thử xem có cách nào khắc phục lỗi này không.
Vấn đề là không ai không có lỗi, biết lỗi mà sửa thì mới đáng quý. Em nhận lỗi, biết lỗi rồi thì đang chờ giai đoạn 2 là xem em sửa lỗi như thế nào
Anh ấn tượng với chữ ký của em đấy ;)), tên của em tiếng Trung viết như thế nào vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên