đêm không ngủ - vì ngày không tỉnh

Dinh Tran Phuong đã viết:
nếu em hiểu nhầm thì em Trang bảo em phát triển chậm nhưng già trước tuổi :(

:)) :))

Kiểu Ốm Teo tâm hồn và Béo Phì trí tuệ hả ???

Chết chửa, kiểu này Phương xem ra là suy dinh dưỡng hạng nặng mất rùi !!!

:p
 
hey, chào mày Hùng ơi
lâu lắm mới gặp nhỉ, vui quá :)
hè này mà rỗi rãi thì đàn đúm phát nhỉ

@các em: anh đẹp trai học giỏi con nhà giàu, suy dinh dưỡng nặng, vẫn chưa có bạn gái (tao nghiêm túc thế này được chưa mày) :p
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
hey, chào mày Hùng ơi
lâu lắm mới gặp nhỉ, vui quá :)
hè này mà rỗi rãi thì đàn đúm phát nhỉ

@các em: anh đẹp trai học giỏi con nhà giàu, suy dinh dưỡng nặng, vẫn chưa có bạn gái (tao nghiêm túc thế này được chưa mày) :p
--------------------------------------------------------------
Hê hê !!! Phương kều ơi !

Tao bất ngờ và ngưỡng mộ mày quá ! Một tâm hồn thơ văn tự nhiên, trong sáng, đáng yêu ! Mày đã bắt đầu "thăng hoa cảm xúc" từ khi nào vậy ? :x

Thấy Lâm bảo từ hồi đầu đại học ở Pháp phải không ? Bây giờ mày học ở đâu rồi ? Gần chỗ Tùng Lâm hay Bình Minh ?

A, mày phải thưởng gì cho tao mới được, tao đã "có công" xuất khẩu thơ mày qua Pháp và Mỹ đấy !?? (Cho Tùng Lâm và Bình Minh đọc chơi mà !!!)
(He he !!! Không khéo nó bắt mình trả tiền bản quyền thì gay lắm !??;)

Tao sẽ luôn theo sát diễn đàn này của mày Phương ạ. Không phải đợi đến hè hay dịp nào cả, cứ hàng ngày gặp nhau trên diễn đàn hoặc chat chơi cũng được. Nick tui là: "hungkhql"
 
He he, lâu rồi không vào diễn đàn này chơi. Bác Phương vẫn sản xuất thơ đều đều nhỉ. Hôm nay em ghé qua đây là mời các bác nào có thú vui thích báo hoa học trò ngày xưa, lại sưu tập báo hht cũ, thì cùng em lập cái "tuyển tập các bài viết hay trên báo hht" ạ.
 
cảm ơn mọi người quá khen ạ ^^
có bài nào mới sẽ post tiếp
còn nếu tịt ngòi thì xin thông cảm
Chào em Viên (nghe tên này lại nghĩ đến món xủi cảo:))), lâu lắm mới gặp nhỉ :p, anh không đọc báo mấy nên chả biết gì, co gì hay thì post cho anh đọc nhé :p
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
cảm ơn mọi người quá khen ạ ^^
có bài nào mới sẽ post tiếp
còn nếu tịt ngòi thì xin thông cảm
Chào em Viên (nghe tên này lại nghĩ đến món xủi cảo:))), lâu lắm mới gặp nhỉ :p, anh không đọc báo mấy nên chả biết gì, co gì hay thì post cho anh đọc nhé :p
Hi hi, đúng là lâu lắm rồi em mới ghé qua đây. Chán nhỉ, ông anh lại hổng có báo. Hic, mờ đừng có gọi em là món xủi cảo chớ, hic... Thôi nếu ông anh không post được dưng mà nếu có chị bạn nào, hay là anh bạn nào thích báo hoa học trò ngày xưa, có báo hoa học trò ngày xưa thì phụ giúp em một tay nhé, hi hi, lợi ích là tha hồ được chat với thần tượng một thời như trang hạ, đàm huy đông, hoàng anh tú, mỹ quyên, bình nguyên trang ( vì em có nick Y.M của họ mờ). Đấy ông anh quảng cáo giùm, mấy hôm nay em cũng bận đi các diễn đàn để nhờ những ai quan tâm hợp tác cùng. Hãy vào đường link sau ở namdinhonline.net nhé
Bình Nguyên trang
http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9279

Trang Hạ
http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10706

Thuỵ Thảo
http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10716

Châu Giang
http://namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10707

Đàm Huy Đông
http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10717

Mỹ Quyên
http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10708

Nguyễn Thanh Loan
http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10732

Trần Văn Lợi
http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10728
 
Hichic, bạn anh toàn mù báo hoa học trò giống anh. Không giúp được em rồi. Chúc em được mọi người tặng báo nhiều nhiều nhé (Vô trách nhiệm :)))

---------------------------------------


Đêm đã khuya, tôi đã lên giường đi ngủ, nhưng những vần thơ lại dựng tôi dậy viết những dòng này. Vừa mới đây, tôi còn đang ngồi học bài, nhưng không sao tập trung được ; trăng đêm nay tròn quá, và sáng nữa ! Hôm qua chắc hẳn phải là ngày rằm (bây giờ đã là 3 rưỡi sáng ngày hôm sau). Tôi tự hỏi liệu có ai thức trọn đêm để ngắm vầng trăng đẹp đến vậy không ? Tôi định bụng sẽ ngắm trăng cho đến khi trời hửng sáng, tò mò muốn biết sẽ như thế nào khi trăng trắng tan dần trong bình minh không mây.
Bảo trăng như một thiếu nữ chẳng sai chút nào. Khi tôi đang ngắm say sưa thì trăng lại từ từ bỏ đi, nhảy ra khỏi ô cửa sổ nhà tôi, bỏ lại tôi ngẩn ngơ... và thế là tôi quyết định lên giường đi ngủ.



Ta thấy trăng
và trăng thấy ta
ôi, ta biết
tâm mình rộng quá !
cho vầng trăng đêm nay
còn trăng, trăng biết
tâm mình rộng quá !
cho một kẻ say
tràn ánh trăng


á nhầm, thôi kệ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng là anh này đêm không ngủ mà toàn nhủ ngày rồi
thơ vãi chấy
 
Hôm nọ xem phim hoạt hình Cuộc phưu lưu của Chihiro hay lắm, có bài hát cuối phim rất hay, post lại đây bằng tiếng Pháp (vì không biết có nên dịch lại tiếng Việt không? hay là để các bạn xem rồi tự nghe có lẽ hay hơn :) )
Hay lắm, không xem phí lắm, không đùa đâu :p:p

Le voyage de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi)

Elle m’appelle, cette voix, tout au fond de mon coeur.
Je voudrais ne rêver que de rêves qui m’exaltent
J’ai traversé des océans de tristesse
Mais je sais que sur l’autre rive,
Je te rencontrerai sûrement
Je suis ce voyageur qui répète les mêmes erreurs mais qui connaît le bleu du ciel
Pour l’avoir exploré à chaque chute
Le chemin semble long et interminable
Mais je peux, de ces deux bras, étreindre la lumière
Mon coeur cesse de battre quand je te dis adieu
Mon corps vide et silencieux tend l’oreille vers le monde
Le merveilleux de la vie, le merveilleux de la mort
Les fleurs, le vent et les villes participent du même merveilleux

Elle m’appelle, cette voix, tout au fond de mon coeur
Rêvons toujours les mêmes rêves aimés
Plutôt que d’énumérer la ritournelle des malheurs
Servons-nous des mêmes lèvres pour chanter joyeusement
Cette voix enfermée dans chaque souvenir
Continuons d’en écouter et d’en garder précieusement le chuchotement
Au-dessus du miroir brisé en mille morceaux
Des milliers de nouveaux paysages sont maintenant reflétés
A travers la fenêtre paisible du premier matin
Mon corps vide et silencieux va s’emplir d’une vie nouvelle
Plus besoin de chercher au-delà des mers
L’étincelle du bonheur est là, près de moi
Je l’ai enfin trouvée
Elle est au fond de moi !

----------

À em Phú ơi, em viết sai chính tả rồi kìa :p
với cả trông Tot(t?)i của em đầu như có chấy ấy :p

----------

Khi em không yêu anh

Khi em không yêu anh
anh sẽ là hũ rượu
ủ trong ngày tháng
chờ làn môi em...
nhưng em ơi
ngài mai, ai biết ?
chảy trong làn môi khác, có thể
anh say
anh sẽ quên chính mình
quên cả tình cho em ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic
nói Totti của em đầu có chấy hả
mà chỗ sai chính tả là em cố tình đấy chứ
chậc
 
thì ra là cố ý à :p (chắc là lười sửa heheheh)

----------

Vượt qua muôn trùng mây
những hạt ô mai bố gửi
ngọt trong miệng của con!
 
Bầu trời

Nhìn bầu trời chiều nay
bay lên hay bay xuống ?
những hạt mưa sắp rơi
bỗng nghĩ về bầu trời trong xanh
của đồng quê ngả lúa
trong gió, một cánh diều
chuyện trò cùng cánh chim
chim bay như chim bay
diều bay như diều bay
dưới kia hương lúa chín
đùa cùng những hạt mưa
của bầu trời
chiều nay...

----------

Từ tít trên trời cao
những hạt mưa bay xuống
đậu lên cửa nhà tôi
đậu lên cửa nhà bên
 
"Hạnh phúc nhé, bạn ơi"

Tháng năm, ngày đầu tiên
xuân trắng ngần
trên cánh đồng hoa chuông
 
Sự thật phũ phàng như thế này đây:
"Tháng năm ngày đầu tiên
Quốc tế lao động,
Ngồi chơi bài,
Suốt cả đêm dài" :D
 
Tháng năm, ngày đầu tiên
hoa mận hồng
ngập lối
nỗi nhớ tím
ngập lòng

Hạnh phúc nhé
bạn ơi!
 
Đêm không ngủ,vì ngày đâu có tỉnh
Thu không vàng,vì xuân đâu có xanh
Già không quên,vì trẻ đâu có hay
Anh sẽ không bỏ đi..dù em không trở lại...
 
Back
Bên trên