Đi đó đi đây

Ối giời thế thì phải ghen thôi - Bình bịch bình bịch! Tao là tao rất ghen với anh Châu được đi tán phét với chúng mày nhé! :D

Thủy ơi, đâu mà ga Shinagawa, tao đã bẩu là ga Omori (dưới Shinagawa 2 ga) rồi mà lại. Cũng may địa chỉ vẫn dính Tokyo. Thế mà tao vẫn chưa đi cái thủy cung đấy đâu nhé, may quá, bây giờ đi thì chỉ cần đi bộ hoặc đạp xe đến, đỡ được bao nhiêu tiền tàu :D.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 sang năm sang chơi đi. Có sẵn Bầu ở đây tiếp chúng mày rồi. Tao rủ nó và anh nhà nó sang xem sakura, nó đồng ý là tao liền cấp tốc mua nhà để thết đãi, mày thấy tao sang không? Hehehe...
 
Thủy ơi, đâu mà ga Shinagawa, tao đã bẩu là ga Omori (dưới Shinagawa 2 ga) rồi mà lại. Cũng may địa chỉ vẫn dính Tokyo. Thế mà tao vẫn chưa đi cái thủy cung đấy đâu nhé, may quá, bây giờ đi thì chỉ cần đi bộ hoặc đạp xe đến, đỡ được bao nhiêu tiền tàu :D.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 sang năm sang chơi đi. Có sẵn Bầu ở đây tiếp chúng mày rồi. Tao rủ nó và anh nhà nó sang xem sakura, nó đồng ý là tao liền cấp tốc mua nhà để thết đãi, mày thấy tao sang không? Hehehe...

Hoa yêu quí ơi,

Bây giờ tao lại xu nịnh mày nhé.
Hóa ra mày và con Bầu ủ mưu đi chơi mảnh mà k cho tao biết. 8->
Hiền Bầu đặt vé máy bay chưa ?
Cho bọn tao biết để bọn tao đặt lịch luôn.
Ra Tết, tao và Vân, Mai đang định đi chơi loanh quanh Thái và Nhật đây.
Mua vé luôn từ bây giờ cho rẻ.

Còn có đứa nào muốn sang ăn bám cái Hoa k thì giơ tay lên nào ????????
 
Có ai sang đây chơi thì ới tao nhé!

Thủy kia, xu nịnh tao đi! Thế nào, mày thấy tao có xinh không hử? Chắc từ giờ đến tháng 4 sang năm thì tao xinh nhất trong mắt mày đấy nhở! :D

Bầu bảo là Bầu sẽ sang thôi, tao không biết vé vủng nội bộ nhà anh chị ấy thế nào, mày thử hỏi nó xem.

Gớm Thủy Vân Mai đi chu du thiên hạ thích nhỉ! Tao lại phải nổi thêm một cơn ghen nữa. Chúng mày yêu đời tươi trẻ thế này là nhờ thằng Vinh đấy hở?
 
Thủy kia, xu nịnh tao đi! Thế nào, mày thấy tao có xinh không hử? Chắc từ giờ đến tháng 4 sang năm thì tao xinh nhất trong mắt mày đấy nhở! :D

Gớm Thủy Vân Mai đi chu du thiên hạ thích nhỉ! Tao lại phải nổi thêm một cơn ghen nữa. Chúng mày yêu đời tươi trẻ thế này là nhờ thằng Vinh đấy hở?

Khó nhỉ. Khen Hoa xinh thì nhàm quá, nhàm mất mấy chục năm rồi, có khen nữa cũng chả làm ai vui.
Hay là tao khen là Hoa đẹp nết, tốt bụng mà eo vẫn thon, khéo chăm các bạn. Ví như dao kéo hộ bạn Vinh, dọa vẽ tả thực bạn Hiệp, mời bạn Thủy bạn Mai sang nhà ở, lại còn dẫn đi công viên chơi bằng xe đạp, nhất quyết k cho các bạn đi tàu cho hợp với văn hóa tiết kiệm kiểu Nhựt...
Khéo gì khéo thế. Xu nịnh mày thế đã đủ chưa hả Hoa ơi ;;) ;;) ;;)
Đấy mày thấy mắt tao nhấp nháy hấp háy có dễ thương không ;))
Mày thấy tao dễ thương rồi thì khi mà bọn tao sang (coi như là sang được rồi đi) tao sẽ ngồi kể chuyện, hoặc lướt nét đọc tin cho mày cập nhật. Còn mày thì lột da mực, rán tẩm bột cho bọn tao ăn nhá. 8-}
Tao là nhớ dai lắm, nhớ rằng mày ghét nhất phải làm mực tẩm bột rán, mà a Châu và Bi lại khoái khẩu món này =))
=)) =)) =))
 
Thủy xu nịnh Hoa xong chưa?

Thủy kia, xu nịnh tao đi! Thế nào, mày thấy tao có xinh không hử? Chắc từ giờ đến tháng 4 sang năm thì tao xinh nhất trong mắt mày đấy nhở!

Hoa ơi mày ko rán mực tẩm bột thì tao vẫn thấy mày xinh. Là xinh từ giờ đến. Từ giờ đến. Đến... Ờ hờ hờ khổ quá cái ông Duncan mới chả lại McCloud này.

:D

Thủy Hoa Vân Mai mà tụ tập làm quả tứ long công chúa, xong rồi giá mình làm thỏ ngọc rơi trúng giữa mâm 8->
 
Thủy xu nịnh Hoa xong chưa?



Hoa ơi mày ko rán mực tẩm bột thì tao vẫn thấy mày xinh. Là xinh từ giờ đến. Từ giờ đến. Đến... Ờ hờ hờ khổ quá cái ông Duncan mới chả lại McCloud này.

:D

Thủy Hoa Vân Mai mà tụ tập làm quả tứ long công chúa, xong rồi giá mình làm thỏ ngọc rơi trúng giữa mâm 8->

Thỏ Ngọc với chả Thỏ Mèo
tao điền tiếp cho thằng Thỏ Mèo kia nhá.
...xinh là xinh từ giờ đến...từ giờ đến. Đến...Thỏ Mèo ..Mèo Chuột..Thỏ Ngọc xong thì đái bãi rồi vuốt đuôi lượn...
:*

"HÀNH LẠC" là gì ?
Là củ HÀNH để cạnh củ LẠC

Người ta đang xu nịnh bạn Hoa , ai cho mày chen vào ????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao đọc thằng Vinh viết, xong tao lại đọc cái Thủy viết, xong tao chả hiểu gì. Thế nên là tao cứ xinh, nhá, cho đến khi nào tao muốn. Hê hê...

Thủy ơi, lần này mày sang, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên mà nấu nhé. Lần trước tao vung vinh một thân một mình nên thoải mái chân tay phục vụ các bạn. Lần này thì mày sang mày nấu cho tao ăn với nhá! :D
 
Hoa ơi, lần trước sang thăm mày, anh Ni chỉ đường mãi mới quen được đường đến nhà mày. Giờ mày lại chuyển nhà, thế này lần sau tao sang chơi lại phải lôi anh Ni đi cùng để có người chỉ đường tiếp. Chán quá, tưởng trốn chồng đi chơi được một chuyến :) .

Thủy, Mai ơi, bố trí sang Sydney chơi đi. Nhà tao mời chúng mày đến ở xả láng luôn. Mà bên này hiện đại không ngặp lụt, thời tiết lại không gió bão như Nhật, lại có cái Aquarium to vật, cho bọn mày bơi với cá mập xả láng luôn. (Nhớ là trước khi đi bơi có bao nhiêu tiền và thẻ tín dụng, đưa tao giữ hộ cho trước nhá).

Thế Hà Nội mấy hôm nay hết lụt lội chưa bọn mày? May quá mẹ tao chuyển lên Điện Biên Phủ rồi, chứ thấy bảo nhà cũ của tao ở Nam Đồng, cái hồ trước mặt nhà biến nhà thành hồ rồi.

Sơn ơi, khổ thân mấy hôm rồi lụt lội không đi làm được. Thế này thì Hà Nội lại sớm có tăng thêm dân số thôi. :)
 
Thủy ơi, lần này mày sang, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên mà nấu nhé. Lần trước tao vung vinh một thân một mình nên thoải mái chân tay phục vụ các bạn. Lần này thì mày sang mày nấu cho tao ăn với nhá! :D

Mày bảo tao nấu cho mày ăn thì chết tao rồi.
Ai chả biết là tao kém nhất khoản nấu nướng.#:-s

May ra tao mời mày món duy nhất tao biết làm là Chizimi (bánh rán hải sản kiểu Hàn Quốc) :-ss

Trong lúc đợi tao sang rán Chizimi (mà tình hình là còn hơi lâu đấy) thì tao bật mí cho mày bí kíp món này nhé.

Mày ra siêu thị mua túi bột Chizimi, bọn Nhật cẩn thận ghi hết công thức trên vỏ túi rồi.
Tao chỉ sửa chữa bổ sung tí chút, cho đúng kiểu Hàn Quốc (bọn Pusan hay Seoul đều hướng dẫn tao như thế):
- Không cho thịt lợn như bọn Nhật, mà cho mực, sò (kai rui)
- Cho thật nhiều hẹ ( nira ) mà không cho hành ta
- Nhất thiết phải ngâm bột sau khi đánh lẫn với nước và các thành phần khác trong 30 phút, để bánh có độ xốp (Công thức các bạn Nhật là rán luôn, k ngâm nga gì cả).
- Sau khi ngâm 30 phút, cho thêm lá Kimchi bắp cải (Hakkusai Kimchi) xắt nhỏ. Nếu cho Kimchi vào trước khi ngâm bột thì bánh sẽ nát. Nhớ chỉ lấy lá Kimchi, vắt kiệt nước chua, không cho nhiều sẽ làm bánh nát. Nhưng nếu k cho Kimchi hakkusai vào thì k thể thành Chizimi. Khó mỗi chỗ này thôi mày ạ. Cho 1 lượng Kimchi vừa đủ, và Kimchi k được chua quá.
- Nếu mày muốn ngon nữa thì cho thêm Kimchi hẹ (Nira Kimchi). Nhưng Nira Kimchi thì k bán trong các siêu thị Nhật, mày phải đi chợ Hàn Quốc mới có. Ameyoko có không nhỉ ???

tậc tậc, nghĩ đến lại thèm, tao vẫn còn 1 gói bột dưới bếp, nhất định trong tuần này sẽ làm. Chán cái là k có kimchi ngon như bên Nhật thôi.
Mà khổ quá đi mất, tuần này tao đang ăn kiêng bữa tối cho người khỏe mạnh nhẹ nhõm, có làm ra cũng k dám ăn.
hay là có đứa nào muốn ăn k ? Tao mời 1 suất bánh Chizimi buổi trưa đây.
Tao sẽ rán từ tối hôm trước, cắt nhỏ cho vào hộp. Trưa hôm sau cho lò microway (công ty tao có tủ lạnh, lò microway đầy đủ) làm nóng, rồi mang đến Highland Cột Cờ bọn mình cùng chén nhớ.
Tao còn có cả smoked salmon, mỡ muối cực ngon do đ/c chồng cửu vạn từ Ngalatư về đây :x :x :x .
Thèm ăn thèm uống với bọn mày quá đi,
Hihi
Có đứa nào thích tụ tập với tao k ? Tao đang ế đây !!!!!!!!!!!
Vân, Mai, Phương, Nga...
À, ngày 12 Vân đi công tác mất rồi. Hay là trưa 11 này luôn ? Hoặc nếu Vân bay chuyến đêm 12 thì trưa 12 bọn mình tụ tập ?

:-c cho tao nhé. Chốt lịch trước 5h chiều để tao còn đi chợ
 
.

Thủy, Mai ơi, bố trí sang Sydney chơi đi. Nhà tao mời chúng mày đến ở xả láng luôn. Mà bên này hiện đại không ngặp lụt, thời tiết lại không gió bão như Nhật, lại có cái Aquarium to vật, cho bọn mày bơi với cá mập xả láng luôn. (Nhớ là trước khi đi bơi có bao nhiêu tiền và thẻ tín dụng, đưa tao giữ hộ cho trước nhá).

Thế Hà Nội mấy hôm nay hết lụt lội chưa bọn mày? May quá mẹ tao chuyển lên Điện Biên Phủ rồi, chứ thấy bảo nhà cũ của tao ở Nam Đồng, cái hồ trước mặt nhà biến nhà thành hồ rồi.

Sơn ơi, khổ thân mấy hôm rồi lụt lội không đi làm được. Thế này thì Hà Nội lại sớm có tăng thêm dân số thôi. :)

Cảm ơn Nhung nhiều.
Hy vọng một lúc nào đó sẽ được đến chơi Sydney nhà Nhung.
Bạn tao vừa gửi cho tao cái link này, hôm nay mà đường 32 vẫn ngập kinh khủng mày ạ
http://dantri.com.vn/Sukien/Ha-oi-Duong-32-van-con-song-than/2008/11/259153.vip
2 mẹ con giữ gìn sức khỏe nhé !:*
 
Ôi, tuần này lớp tao hẹn hò đấy, đi chung cho vui, khỏi nấu nướng, kích rích, Thủy ạ.
 
Bọn tao đang hẹn nhau, lúc nào fix lịch, tao thông báo với mày để mày làm bánh, Thủy nhé. Nhớ làm nhiều nhiều chút, để bọn tao còn được thưởng thức mỗi đứa 1 miếng, không lại đánh nhau, mất đoàn kết >:) . Tao kịch liệt phản đối con Phương, kích rích cái gì??? Lâu lắm mới có 1 con tự nguyện nấu nướng, mà mày lại gạt đi thế à.
 
Hay quá
Trưa mai ở Highland Cột cờ nhé.

Tao, Vân, Mai ok rồi. Đang rủ rê Trinh Thi
Vân làm súp rau thập cẩm
Tao làm chizimi.
Ngoài ra có vô số salmon, thịt lợn muối, mỡ muối từ Ngalatư ngon kinh khủng. Chồng tao, bố mẹ tao k ăn mỡ vì bị mỡ máu, tao thèm ăn lắm mà ăn một mình thì mất ngon. đúng là khổ về đường ăn uống

Thành phần k hạn chế, đứa nào ở HN đến được là cứ đến nhé.
Phương, Nga ok rồi hả ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá
Trưa mai ở Highland Cột cờ nhé.

Tao, Vân, Mai ok rồi. Đang rủ rê Trinh Thi
Vân làm súp rau thập cẩm
Tao làm chizimi.
Ngoài ra có vô số salmon, thịt lợn muối, mỡ muối từ Ngalatư ngon kinh khủng. Chồng tao, bố mẹ tao k ăn mỡ vì bị mỡ máu, tao thèm ăn lắm mà ăn một mình thì mất ngon. đúng là khổ về đường ăn uống

Thành phần k hạn chế, đứa nào ở HN đến được là cứ đến nhé.
Phương, Nga ok rồi hả ?

Mày ơi, bọn lớp tao nó trót hẹn nhau từ tuần trước ở quán Thái 84 Lý Thường Kiệt rồi, nhưng vì mưa lụt nên hoãn sang tuần này. Chuyển địa điểm tới đó đi được không? Please...! Lớp tao thì lần nào cũng khoảng 10 người, báo trước để mày vác hết đồ ở nhà đi cho đủ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa ơi, lần trước sang thăm mày, anh Ni chỉ đường mãi mới quen được đường đến nhà mày. Giờ mày lại chuyển nhà, thế này lần sau tao sang chơi lại phải lôi anh Ni đi cùng để có người chỉ đường tiếp. Chán quá, tưởng trốn chồng đi chơi được một chuyến :) .

Thủy, Mai ơi, bố trí sang Sydney chơi đi. Nhà tao mời chúng mày đến ở xả láng luôn. Mà bên này hiện đại không ngặp lụt, thời tiết lại không gió bão như Nhật, lại có cái Aquarium to vật, cho bọn mày bơi với cá mập xả láng luôn. (Nhớ là trước khi đi bơi có bao nhiêu tiền và thẻ tín dụng, đưa tao giữ hộ cho trước nhá).

Sơn ơi, khổ thân mấy hôm rồi lụt lội không đi làm được. Thế này thì Hà Nội lại sớm có tăng thêm dân số thôi. :)

Nhung ơi, lại sang đây chơi đi, có mà mày muốn trốn chồng đi chơi mảnh khối ra đấy. Đi đâu cũng như đôi chim cu (giờ có thêm chả chim non nữa). Cả nhà lại sang đây chơi đi! Cho hai thằng ku chơi với nhau chắc vui phải biết. Thế nào thằng Bem nhà tao cũng véo má bóp mũi thằng An nhà mày, còn An thì tức lắm mà chả làm gì được, hehe...

Tao đã mua nhà, tính định cư ở đây, thế mà nghe mày kể về Sydney lại nhớ ra là tao thích nước Úc thế nào. Dưng mà xin vào nhà trẻ khó thế thì trong vòng 5 năm tới khi cháu Bem chưa đến tuổi học tiểu học tao đành nhịn vậy.

Xơn dạo này có vợ vào cứ kiêu kiêu nhỉ, chả quần chúng với bà con gì nhỉ.

Thủy ơi món bánh đấy rán lên kiểu Okonomiyaki à? Tao là tao đang giương mắt lên quan tâm đây, để chốc nữa đi chợ tìm bột thử xem.

Chậc chậc, cả lũ chúng mày lại sắp được tụ tập ăn uống rồi, chậc chậc chẹp chẹp...
 
Mày ơi, bọn lớp tao nó trót hẹn nhau từ tuần trước ở quán Thái 84 Lý Thường Kiệt rồi, nhưng vì mưa lụt nên hoãn sang tuần này. Chuyển địa điểm tới đó đi được không? Please...! Lớp tao thì lần nào cũng khoảng 10 người, báo trước để mày vác hết đồ ở nhà đi cho đủ :)

Ái chà chà, lại vừa hẹn lại với vợ chồng Bình Minh, Trinh Thi ở Highland Pacific Palace (Lý Thường Kiệt)mất rồi. Bình Minh mang cả con đến.
ăn ở ngoài trời cho dân dã mày ạ.
Vậy thì trưa mai Nga, Phương cứ đến Highland đi. 12h nhé.
rồi vụ quán Thái thì bọn mình đến làm thực khách thôi.

gì chứ ăn uống buổi trưa thì tao đi cả tuần được, buổi tối mới ý ẹ thôi :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ái chà chà, lại vừa hẹn lại với vợ chồng Bình Minh, Trinh Thi ở Highland Pacific Palace (Lý Thường Kiệt)mất rồi. Bình Minh mang cả con đến.
ăn ở ngoài trời cho dân dã mày ạ.
Vậy thì trưa mai Nga, Phương cứ đến Highland đi. 12h nhé.
rồi vụ quán Thái thì bọn mình đến làm thực khách thôi.

gì chứ ăn uống buổi trưa thì tao đi cả tuần được, buổi tối mới ý ẹ thôi :*

Khổ quá. Thế thì tao phải chạy sô từ 84 LTK đến Highland à? Ăn uống nhấp nha nhấp nhổm.
Thủy ơi, bọn mày ngồi cafe thì lâu lâu tý, cho tao ăn đồ Thái xong thì chạy sang nhé.
 
Khổ quá. Thế thì tao phải chạy sô từ 84 LTK đến Highland à? Ăn uống nhấp nha nhấp nhổm.
Thủy ơi, bọn mày ngồi cafe thì lâu lâu tý, cho tao ăn đồ Thái xong thì chạy sang nhé.

ơ, nếu trùng vào ngày mai thì thôi chuyển vụ chizimi sang trưa ngày kia (12/11).
trưa mai tao cũng đến quán Thái với bọn mày.
nhưng mà chizimi và súp rau mang đến, xem chừng k hợp đồ ăn Thái lắm, nên tao đi tay k thôi.
xong rồi đứa nào muốn mấy món hổ lốn của bọn tao thì lại giao lưu tiếp trưa ngày kia.
đã confirm lại với với B.Minh, Trinh Thi rồi.
gọi cho a Châu mời ăn, thì a Châu bảo là a bận seminar (tao nghi lắm, seminar gì cả ngày ???). Mời rơi mời rụng ra thì a Châu thổ lộ là nhất nhất phải xin phép sếp bà rồi mới dám giao lưu. <):)
À, Hoa ơi, tao báo cáo luôn là sáng mai a Châu qua Công ty tao đấy, Làm việc nghiêm chỉnh về thiết bị với sếp tao và tao.

phấn chấn quá đi thôi, mai, kia tha hồ ăn uống 8-}
 
Thủy ơi món bánh đấy rán lên kiểu Okonomiyaki à? Tao là tao đang giương mắt lên quan tâm đây, để chốc nữa đi chợ tìm bột thử xem.

Chậc chậc, cả lũ chúng mày lại sắp được tụ tập ăn uống rồi, chậc chậc chẹp chẹp...

ơ Hoa chưa ăn chizimi bao giờ à ?
Okonomiyaki là kiểu Nhật.
Chizimi là kiểu Hàn quốc, khác nhau lắm mày ạ.
Mày cứ làm đúng công thức ghi trên vỏ túi, nhưng rán bánh càng mỏng càng ngon (cỡ pizza đế mỏng ý nhé).
Không giòn như pizza đâu.
tao thích chizimi hơn okonomiyaki nhiều.
nhưng cái Mai thì thích okonomiyaki kiểu Osaka, rất nhiều bắp cải
kể ra thì mày cười, chứ tao chưa bao giờ ăn okonomiyaki ở Osaka.
vì nhìn thấy nó dầy cộp, bao nhiêu bắp cải thế là thấy no no, chả muốn ăn.
mà hôm Mai và Bầu xuống Osaka chơi với tao, bọn nó nhất định phải đi chén okonomiyaki.
nói đến đồ ăn là nói mãi chả chán. thích ghê cơ :x
hình như cả ngày hôm nay tao tán phét trên HAO này.
ăn quà vặt trong tưởng tượng và buôn dưa lê chóng hết cả mặt :eek:
 
Vân làm súp rau thập cẩm
Tao làm chizimi.
Ngoài ra có vô số salmon, thịt lợn muối, mỡ muối từ Ngalatư ngon kinh khủng.
mỡ muối.... mỡ muối :(( sa-lơ sa-lơ ôi sa-lơ :(
thịt muối... cá muối. pho mát sợi. vodka... (tủ lạnh nhà bạn hàng xóm còn chai Stolichnaya... sang gõ cửa cạch cạch thôi)
bắp cải muối để nấu salienka.
bánh mì đen. trứng cá hồi :(
smetana bỏ vào soup, ăn với bánh mặt trời blinchiki, hay là ăn riêng.
ôi giời ơi là lên cơn vật lúc 4h sáng :((

cháu request ngay là 18/12 cháu xuất hiện ở Hà Nội ăn mỡ muối hộ cô Thủy đấy nhá :(( cho cô có bạn ăn cùng, khỏi buồn rầu :x
 
Back
Bên trên