Đừng để kỉ niệm qua đi!

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thui , nói thì nói nốt đê! Cô lại kiểu đấy rùi , cháu ko chịu nổi đâu! NÓi đê ko là cháu cho cô ngắc ngoải bi h ! :((:((:((, thương chúa tí đi mà!
 
Hô hô,phản ứng thế nào thì kệ mày cháu ạ!Nói ra để mày lại luyên thuyên tiếp à???Đáng đời mày con cháu ạ!!!!!!!!!!:)):)):))
 
Thôi , the end được rùi . Đang định nhờ mod lock cái topic nè lại nhưng bit đâu hôm nào đấy có chuyện lại chẳng bit viết vào đâu nên thôi cứ giữ cho đến khi hết hoàn toàn mới thui vậy!
Cô có công nhận chiều nay nó dở hơi ko?Nhìn cái kiểu thái độ đó thì ai cũng bó là phải thui!
 
Thôi thôi, tao xin chúng mày, sợ quá!! Topic gì mà chỉ có 2 đứa chat chit với nhau thế???
 
Thôi thế là thôi rùi! Mọi chuyện thôi cả rùi! Nó cũng công khai thừa nhận là nó ngại ==> bó tay chẳng còn gì để nói nữa!Đến trường gặp 2 mắt nhìn nhau xong đi thẳng==>như kit!Thế mà vẫn ko thể quên đựợc mới tức chứ! Chẳng hiểu còn cái quái gì khiến mình ko thể quên?Nó đã thay đổi đến thế rồi mà ...
 
CHắc chẳng còn ai bi h là ko thất vọng về nó nữa. Ko chỉ thay đổi nhiều đâu mà còn trở nên quá kinh khủng nữa. Tất cả những ai trước đây coi nó là 1 đứa ngoan , hiền và vui tính thì bi h đều cảm thấy mất đi , mọi người đã mất đi 1 thằng bạn tốt rồi. Thật ko thể tin là nó là đứa nói ra những câu như vậy.Kể cả thái độ với tất cả mọi người nữa. Ko 1 ai bit nguyên nhân thực sự và lí do khiến nó thay đổi đến thế! Bi h thì mình ko đau buồn hay chán nản gì nữa mà quá là thất vọng rùi. Nó đã là 1 con người hoàn toàn khác , mình hoàn toàn ko too serious too soon
 
Ngu si ! XOng lâu rùi thế mà hôm trước ngồi nghe lại mấy bài từ hồi lâu lâu vẫn thấy có cảm giác khó tả! Chuyện này ko bit đi đến đâu??
 
Kon này lại moi cái topic này lên để vớ vẩn đấy à?? Chẹp.. Kiểu này mai lại mất vài tiếng thuyết trình roài... Lại còn kon chữ ký nữa chứ...
 
I believe you don't know what you've got until you say goodbye..:D
 
khíp ...sao màh nge cái zi` cũng tối tăm mịt mú thế nhểy..

ốc ơi...vẫn còn ngồi bùn bã chiện đếy đc cơ àh ?? 8-|
tao chịu cóc hỉu nổi..qua từ khưa mươi đời roài màh mày vẫn ngồi nhớ nhung đc
 
Khổ we' tao có nhớ nhung rì thằng điên đấy đâu mà là nhớ mấy cái liên quan thui:)) Thật ra nó cũng same same nhỉ!:)). Mà cũng chưa biết rõ lắm cái còn lại mà tao đang nhớ là giè??:))
 
uhhhhh...thực ra còn tùy 8-| 8-|
nếu màh kỉ nịm đếy tốt đẹp thì mới giữ khư khư lại chứ
còn nếu buồn_đau khủa---->giữ lại làm zi`...để cho nó qua đi có hơn 00000000 ??????
như thế mới sống thoải mái đc chứ ;) mới ko bị quá khứ dằn vặt
 
Thôi mày, kỷ niệm đẹp giữ lại cũng chẳng hay lắm đâu. Cứ mỗi lúc nghĩ lại là mỗi lúc tao buồn. Tao lúc nào nhìn lên trên cũng tưởng tượng ra có ai đấy đang nhìn tao, vẫy tay với tao, như ngày xưa... Nhưng mà kể ra tao cũng chẳng muốn quên, thà cứ nhớ thế này còn hơn là có 1 lúc nào đấy, trong 2 đứa chẳng còn ai nhớ ai nữa
 
Có kỉ niệm đẹp về một ai đó cũng hay đấy chứ..:D, còn hơn là khi rời bỏ một nơi nào đó, một người nào đó mà ko có chút ấn tượng sâu sắc nào..:D
 
Nói thế hóa ra bao công sức tao dồn cho con Hương đổ vào sông ra bể mứt rùi...
nó chả nhớ j tới tao cả , chả thèm rì pờ lai cho tao j hết... Nó chả nhớ đến mấy cái ngày nó nhổ răng nằm viện , tao đã sát cánh kề vai cũng nó hò hét rên rỉ... T T
 
Nhổ răng mà là kỉ niệm đẹp thì ước mơ về sau của tao là đi làm nha sĩ..:))
 
Phạm Châu Phương đã viết:
Nhổ răng mà là kỉ niệm đẹp thì ước mơ về sau của tao là đi làm nha sĩ..:))


Với tao thì mấy cái ngày í thực sự vui vẻ vô cùng ! Chính xác là tao đã xui nó kết thân với cái anh jj đầu gấu bị chém nằm fòng bên cạnh , kết bè lũ , gây dựng thế lực cho sau này để có j còn tiện xử lí , lôi kéo bè đảng... nó mún làm chị trùm còn tao thì là trợ lí giám sát...:D
nói lại , thấy nhớ con Hương wá...
 
Ko quên kỉ niệm..:D, chỉ quên đi tình cảm mình đã dành cho người đó thôi..:D
 
Nhớ xong rùi lại tiếc nhiều cái we'!:)) Tiếc những cái mà hồi ấy mình làm tốt hơn thì đã cho ra 1 cía kết quả rì đó đáng kể chứ ko đáng tiếc hư bi h! Kỉ niệm đẹp hay xấu thì cứ giữ đê:))Chứ tao ko có dằn vặt như mày đâu con khỉ Ly ah!:))
To Chip: Bi h nhìn lên tầng 4 cũng vẫn có người nhìn mày đấy chớ , lại còn vẫy tay nữa kia mà!:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
To Chip: Bi h nhìn lên tầng 4 cũng vẫn có người nhìn mày đấy chớ , lại còn vẫy tay nữa kia mà!:))

Ở đâu ra đấy mày??:o

@ Tất cả bọn mày: Tao hứa từ nay sẽ ko :(( hay làm một trò ngu nào giống như chiều hôm qua nữa!! 6 tháng roài, tao sẽ tập quên, bọn mày giúp tao nhá!!!
 
Back
Bên trên