Đừng để kỉ niệm qua đi!

Hô hô,thế mà cũng đòi!Nó bi h là 1 thằng bàng quang trước mọi việc (trừ chuyện soi hàng và các em xinh tươi:D)==>nếu nói 1 lần mà nó có phản ứng như thía thì có thể gọi nó lại,chửi nó cũng được,nói chung là cứ tự nhiên mà hành động giống như những gì cháu thể hiện trước thằng Minh sục,thằng Trí,thằng Long sex ý!Chuyện đấy đâu có khó đến như thía hả Ốc?
Nếu cháu cư xử được bình thường như với mọi thằng khác thì liệu có phải là cháu thích nó nữa ko?Cô yên tâm sẽ có lúc cháu cư xử được bình thường nhưng đấy là lúc cháu hết thích nó rùi ( unnormal ở đây tức là ko được như với những đứa khác chứ ko có ý biến đổi hoàn toàn==> cô hiểu chớ??)
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Nó nói dễ hỉu lắm mà Ốc!Cháu nói nó thay đổi,nó của trước đây biến mất nhưng thực ra chính bản thân cháu cũng đang dần biến mất trước nó (tương đương với biến mất trong mắt nó) vì cháu cứ ngần ngại ko dám nói chuyện,ko dám nhìn thẳng vào nó cũng như nhìn thẳng vào hiện thực trước mắt!==>biến mất ở đây là mang ý như thía đấy (tao nói đúng ko hả Chip?)
Ko phải là cháu ko dám nhìn thẳng vào mắt nó cũng như hiện thực. Đã nhiều lần cháu nhìn nó ,nó nhìn cháu và cả 2 đều ko nói gì dù là đứng ngay gần nhau. Liệu như thế có đủ căng thẳng ko?? Nếu là trước đây thì sẽ là :" Nhìn gì??" hay là "Con dở hơi" hoặc 1 câu nói gì đó. So với bi h thì ko phải là mình cảm thấy khó chịu ah ?? Dù sao thì cũng đã thế rùi và cháu cũng quen ==> cháu đã ko để phải gặp những trường hợp này==> ko có chuyện gì nữa đâu.
 
mày ơi... tao hoàn toàn ko biết gì về chuyện của mày với nó. tao chỉ nói những gì tao đã thấy thôi, vì tao cũng đã có những lúc giống mày...

tao cũng đã từng sống với những câu nói mà "nó" đã nói, cũng suy nghĩ xa xôi xem tại sao bây giờ tao với nó lại như thế, liệu có phải do nó thay đổi quá nhiều ko? tao luôn cho tao la đứa cứng rắn, luôn nghĩ tao chẳng bao giờ khác đi, cái tính tao trẻ con, bạn bè tao lúc nào cũng bảo tao chẳng lớn lên được. Tao tin vào bản thân tao nhiều lắm và tao cũng ko muốn nghĩ là tao thay đổi. Tao luôn nghĩ nó là người khác đi nhiều. Tao có rất nhiều lúc ko chấp nhận được những chuyện nó làm với tao.... thỉnh thoảng tao cũng thấy mình có lỗi... đã ko dũng cảm nói chuyện với nó....

nhg rồi tao nhận ra là nó cũng ko phải hoàn hảo, tao cung chẳng thể trách nó, có những chuyện nó sẽ phải xảy đến thôi mày ạ, dù gì thì mình cũng sẽ khác đi chứ... có ai mãi như thế này đâu. Mày hãy nhìn nó với con mắt khác đi, bỏ qua những chuyện hồi trước, coi như mày với nó là bạn thôi.... đừng nghĩ nhiều nhé. dù mày ko phải đứa yếu đuối nhg con gái bọn mình luôn như thế mà mày, lúc nào cũng là đứa nghĩ ngợi nhiều hơn....

tao thấy tao đi xa cũng tốt, có thời gian để nghĩ lại, với cả đỡ phải gặp nó.... còn mày thì... ráng chịu nha :D nhg mà tao nghĩ mày đối mặt như thế, tuy khó hơn nhg sẽ cứng cáp hơn đấy. hihihihihihihiihi cố gắng lên.... lúc nào buồn đem bóng ra bing... tưởng tượng quả bóng là nó :D cheese!!!
 
Mong là 'nó' vẫn là 'nó' (lâu wá roài chị em mình ko nói chuyện)
Có kỉ niệm mà mình mong sẽ wên đc nó đi để có thể sống thanh thản hơn, nhưng ko được..mà thật ra cũng ko muốn wên đi vì nếu thế thì...
Ai mà ko có nhiều kỉ niệm,ngay cả chuyện ngày hôm wa chứ chẳng fải lâu j.
Em cứ sống theo cách của em đi..có buồn cũng thấy happy(dùng từ ko chính xác) hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu cháu cư xử được bình thường như với mọi thằng khác thì liệu có phải là cháu thích nó nữa ko?
Đừng tự trói mình vào cái quan niệm đấy Ốc ạ!Ko phải cháu có thể thoải mái với nó đồng nghĩa với cháu ko thích nó!Cháu ko cần lúc nào cũng phải thoải mái với nó,chỉ thỉnh thoảng thôi là đã tốt lắm rồi!==>chuyện này ko lẽ cháu cũng ko làm được?

Ko phải là cháu ko dám nhìn thẳng vào mắt nó cũng như hiện thực. Đã nhiều lần cháu nhìn nó ,nó nhìn cháu và cả 2 đều ko nói gì dù là đứng ngay gần nhau. Liệu như thế có đủ căng thẳng ko?? Nếu là trước đây thì sẽ là :" Nhìn gì??" hay là "Con dở hơi" hoặc 1 câu nói gì đó. So với bi h thì ko phải là mình cảm thấy khó chịu ah ?? Dù sao thì cũng đã thế rùi và cháu cũng quen ==> cháu đã ko để phải gặp những trường hợp này==> ko có chuyện gì nữa đâu.
Thế nó ko nói thì cháu cũng ko thể mở mồm ra được à?Cứ như thế thì cả nó cũng sẽ thấy căng thẳng!Cô và nó(nó của mày ý,ko phải nó của cô đâu!) cũng có 1 thời gian nhìn thấy nhau là coi như ko thấy mặc dù trước đấy chơi với nhau cũng có thể gọi là thân.Nếu ko phải bản thân cô tự mở lời trước thì có lẽ bi h vẫn sẽ như vậy,dần dần thì ngay cả nói chuyện bth cũng là quá khó khăn!Mà đấy là cô còn ko thích thiếc gì nó nhé,chỉ là bạn bè dzui dzẻ thui ==>cũng ko hiểu cháu thì sẽ thế nào nữa!!!
=======>đôi khi phải gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia đi để mà đạt được mục đích (nghe có vẻ cơ hội quá nhỉ:D),cứ giả vờ bình tĩnh tự nhiên với nó trong 1 lúc thì cũng đâu có chết được????
 
Khổ thân con ốc! Tao ko chơi thân lắm với mày nhưng mà thấy mày thế này thì cũng phải nhảy vào can thiệp thôi! Tao nghĩ là mọi người nói đúng đấy, tại sao mày không làm người chủ động nói chuyện trước. Đằng nào thì bây h hai dứa cũng vẫn là bạn, mà bạn bè thì có gì phải ngại.
 
tao thấy tao đi xa cũng tốt, có thời gian để nghĩ lại, với cả đỡ phải gặp nó.... còn mày thì... ráng chịu nha nhg mà tao nghĩ mày đối mặt như thế, tuy khó hơn nhg sẽ cứng cáp hơn đấy. hihihihihihihiihi cố gắng lên.... lúc nào buồn đem bóng ra bing... tưởng tượng quả bóng là nó cheese!!!
Tao cũng đã cứng cáp hơn rất nhiều rùi! Mày so sánh rất hay nhưng nếu tao coi nó là quả bóng thì tao cang iu nó hơn đấy vì đối với tao bóng rổ vẫn là no 1 xong đã có lúc nó chiếm cái no1 đấy vì thế tao ko muốn coi nó là cái tao iu wi' nhất đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cứ sống theo cách của em đi..có buồn cũng thấy happy(dùng từ ko chính xác) hơn.
Ko hiểu được ,trừu tượng wa'==> đúng là bà chị em!EM ko hề thay đổi cách sống của em 1 tẹo nào đâu nhưng em cũng ko bit em thay đổi cái gì nữa!
Thế nó ko nói thì cháu cũng ko thể mở mồm ra được à?Cứ như thế thì cả nó cũng sẽ thấy căng thẳng!Cô và nó(nó của mày ý,ko phải nó của cô đâu!) cũng có 1 thời gian nhìn thấy nhau là coi như ko thấy mặc dù trước đấy chơi với nhau cũng có thể gọi là thân.Nếu ko phải bản thân cô tự mở lời trước thì có lẽ bi h vẫn sẽ như vậy,dần dần thì ngay cả nói chuyện bth cũng là quá khó khăn!Mà đấy là cô còn ko thích thiếc gì nó nhé,chỉ là bạn bè dzui dzẻ thui ==>cũng ko hiểu cháu thì sẽ thế nào nữa!!!
=======>đôi khi phải gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia đi để mà đạt được mục đích (nghe có vẻ cơ hội quá nhỉ),cứ giả vờ bình tĩnh tự nhiên với nó trong 1 lúc thì cũng đâu có chết được????
CHáu đã nói rùi đó! Rất nhiều lần cháu mở lời nhưng kết quả là gì? Còn căng thẳng hơn chỉ vì thái độ của nó. Khi cô mở lời ,cô khác cháu vì cô là bạn ( có thể coi là thân của nó) ==> thái độ nó tự nhiên và cởi mở rất nhiều còn cháu thì ko thể có được dù chỉ như của cô!
Giả vờ tự nhiên hả?Cháu ko nghĩ là cô lại khuyên cháu thế đâu !Vì cháu mà giả vờ như thế thì mặt lạnh ngắt ,toàn thân run rẩy==> giống sắp chết vì căng thẳng chứ chưa nói gi đến cái căng thẳng khi nói chuyện!
 
Đỗ Hà chinh đã viết:
Khổ thân con ốc! Tao ko chơi thân lắm với mày nhưng mà thấy mày thế này thì cũng phải nhảy vào can thiệp thôi! Tao nghĩ là mọi người nói đúng đấy, tại sao mày không làm người chủ động nói chuyện trước. Đằng nào thì bây h hai dứa cũng vẫn là bạn, mà bạn bè thì có gì phải ngại.
Đương nhiên là bạn bè thôi nhưng mà ko được như lúc trước nữa rùi CHinh ạ! Nếu được như trước đây thì việc rì tao phải thế này.
Sáng nay có lúc cũng lại face to face rùi nhưng mà chẳng có gì thay đổi cả!
 
tại vì mày cứ có những cái suy nghĩ khác về nó. Hay là mày thử gọi điện xem sao? Tao nghĩ là có khi nó khác chỉ vì nó là một thằng con trai mới lớn, còn bận tâm những chuyện linh tinh khác.
 
Mệt mày quá Ốc ạ, tao thì tao thấy mày cứ quan trọng hóa mọi chuyện lên thoai. Tao vốn thích nói thẳng nói thật cho nên tao thấy mày cứ nhảy vào mà nói chuyện, vì mày chỉ thấy mày khó bắt chuyện với nó, sao không nghĩ biết đâu đấy nó cũng muốn bắt chuyện với mày!! Chả có gì là khó cả, chỉ có cái là mày dám làm hay không thôi (Tao thì tao dám tất, đặt tao vào hoàn cảnh mày thì tao nhất định là sẽ không để cho nó đi qua trước mặt tao thía đâu!!)
 
Như bình thường thì tao hay:"COn chó", "con lợn" với những đứa thân quen,"chào mày" với những đứa quen bit còn thằng này thì tao chịu, nói kiểu gì cũng thấy ngu xuẩn!Mày ko để nó đi qua mặt nếu mày gọi nó lại thì mày nói gì hả Chip? Chẳng lẽ là " Trời đẹp wa' " hay là" Dạo này thế nào hả cu" ==>khiếp.
Đấy nếu tao có thể dùng được 1 trong những câu trên để bắt chuyện thfi chắc chắn là tao sẽ bình thường thui, cái chính là có vấn đề nên ko thể tự nhiên mà thốt ra được ,Okie?
 
Đỗ Hà chinh đã viết:
tại vì mày cứ có những cái suy nghĩ khác về nó. Hay là mày thử gọi điện xem sao? Tao nghĩ là có khi nó khác chỉ vì nó là một thằng con trai mới lớn, còn bận tâm những chuyện linh tinh khác.
Mày bit khi tao gọi điện cho những đứa tao thích thì thế nào ko? Tim đập thình thịch , mồ hôi nhễ nhại, luốn ca luống cuống==> nói năg bỗ bã , chẳng hiểu và chẳng nhớ mình nói rì mà ko bit tại sao?Tính đến nay thì tao mới chỉ gọi điện cho nó 4 hay 5 lần rì đấy để hỏi những chuyện thật sự cần thiết. Tại hồi trước có lần tao gọi ( cho thằng trước đấy) thì bị im lặng ,ko có rì để nói ==> kinh khủng. Bạn bè thì còn ê a được chứ gọi cho đưa mình thích mà ko bit nói rì là đầu óc cũng trống rỗng luôn.
Đầy lần tao cũng định gọi điện dự tính thử buôn với nó như mấy thằng bạn tao xong nghĩ lại thì bó tay vì tự dưng buôn chuyện chẳng có lí do thì tao chịu!
 
Dễ ẹt: "Thằng kia, tao là người hay là cái cột điện hả??" hoặc là "Chào tao chưa thằng kia" hoặc là "Thằng nào mà ngứa mắt thế không biết", nói chung là ti tỉ cách em ạ
 
Hà Thu Phương đã viết:
Dễ ẹt: "Thằng kia, tao là người hay là cái cột điện hả??" hoặc là "Chào tao chưa thằng kia" hoặc là "Thằng nào mà ngứa mắt thế không biết", nói chung là ti tỉ cách em ạ
Ngang bằng chửi vô mẹt nó ! Hơ hơ nhất là còn 1 dống bạn bè nó ,nó mở mồm ko sao,ko thân thiết gì lắm, tao mà nói hớ hớ==> thành con dở hơi!
 
CHáu đã nói rùi đó! Rất nhiều lần cháu mở lời nhưng kết quả là gì? Còn căng thẳng hơn chỉ vì thái độ của nó. Khi cô mở lời ,cô khác cháu vì cô là bạn ( có thể coi là thân của nó) ==> thái độ nó tự nhiên và cởi mở rất nhiều còn cháu thì ko thể có được dù chỉ như của cô!
Giả vờ tự nhiên hả?Cháu ko nghĩ là cô lại khuyên cháu thế đâu !Vì cháu mà giả vờ như thế thì mặt lạnh ngắt ,toàn thân run rẩy==> giống sắp chết vì căng thẳng chứ chưa nói gi đến cái căng thẳng khi nói chuyện!
Nói thật nhé,bi h nó gặp mày mà có muốn mở mồm ra nói gì cũng khó!Lý do?Đơn giản vì mày ko tự nhiên khi gặp nó==>lúc đấy mày bít mặt mày trông như thía nào ko hả cháu /:) ==>nếu cô là nó thì chắc chắn cô cũng đành ăn bánh bơ đội mũ phớt với mày cho nó được việc thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-s

Cô và cháu chẳng khác gì nhau cả,cả 2 đứa đều xuất phát từ đích tức là bạn bè,chỉ khác chút xíu là cháu thích nó :x còn cô quí nó :) thôi!(hình như cái này lớn hơn chút xíu 1 tí nhưng mà kệ đi:D)Cho dù cảm xúc dành cho nó là khác nhau nhưng mà 2 đứa đối với nó đều đã từng là bạn tốt==>chẳng cần phải phân biệt ranh giới làm gì! [-x

Chẳng phải bản thân nó đã từng nói rằng nó thích chơi bóng rổ với cháu hơn chơi với cô sao b-) :-$ ,vậy sao cháu ko ôm quả bóng ra chỗ nó nhờ nó chỉ này chỉ nọ như hồi trước? :-/ Đừng bảo bây h cháu ko thể ra chỗ nó chơi bóng được [-x vì nó cứ lờ cháu đi or sth like that,hồi trước người chủ động nhờ nó chỉ dẫn là cháu,bi h cũng vẫn là cháu 1 lần nữa lại nhờ đến nó!Cô thấy việc này ko quá khó đâu nhóc ạ!!!!!!!!!!!!!!!! :)>-
 
Như bình thường thì tao hay:"COn chó", "con lợn" với những đứa thân quen,"chào mày" với những đứa quen bit còn thằng này thì tao chịu, nói kiểu gì cũng thấy ngu xuẩn!Mày ko để nó đi qua mặt nếu mày gọi nó lại thì mày nói gì hả Chip? Chẳng lẽ là " Trời đẹp wa' " hay là" Dạo này thế nào hả cu" ==>khiếp.
Há há,đọc mấy câu này thấy vừa chuối vừa bùn cười:)):)):)) Nói thật,nếu gọi nó lại thì thiếu gì câu để nói mà lại nghĩ đến mấy câu chuối củ đấy hả Ốc?

Dễ ẹt: "Thằng kia, tao là người hay là cái cột điện hả??" hoặc là "Chào tao chưa thằng kia" hoặc là "Thằng nào mà ngứa mắt thế không biết", nói chung là ti tỉ cách em ạ


Ngang bằng chửi vô mẹt nó ! Hơ hơ nhất là còn 1 dống bạn bè nó ,nó mở mồm ko sao,ko thân thiết gì lắm, tao mà nói hớ hớ==> thành con dở hơi!

Mẹ ơi,đọc cái này tao ngồi cười mất 5p đấy 2 con hởi dơ ạ!Thực ra câu tao hay dùng nhất khi bắt chuyện với 1 thằng là "chào tao/chị chưa thằng kia?"===>đôi khi phởn lên nói thế cũng được đấy Ốc ạ.Nếu cứ ngại thành con dở hơi thì tốt nhất là đừng có nghĩ đến việc nói chuyện với nó cũng như đừng ngồi đây mà than thở nữa cháu ui!Đã ôm cái tình cảm đơn phương vào mình thì đôi khi phải chấp nhận trở thành con dở hơi đấy.Mà có phải cháu dở hơi 1 lúc thì sẽ như thía cả đời đâu mà lo!Cô đây cũng suốt ngày bị gọi là dở hơi khi nói chuyện với lũ XY đấy chứ:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ hơ hơ , dở hơi tùy lúc thui , như hôm qua là wa' chi là thoải mái + sung sướng==> về nhà cười mất buổi tối đấy!Đến hôm nay lại đâu vào đấy:D
Tại hôm qua là cháu giở chứng mí lị lúc đấy hỏi còn được chớ đang đi giữa đừơng " thằng kia chào tao chưa"," thằng điên" ==> mình điên hay nó điên?:))
 
Chẳng phải bản thân nó đã từng nói rằng nó thích chơi bóng rổ với cháu hơn chơi với cô sao ,vậy sao cháu ko ôm quả bóng ra chỗ nó nhờ nó chỉ này chỉ nọ như hồi trước? Đừng bảo bây h cháu ko thể ra chỗ nó chơi bóng được vì nó cứ lờ cháu đi or sth like that,hồi trước người chủ động nhờ nó chỉ dẫn là cháu,bi h cũng vẫn là cháu 1 lần nữa lại nhờ đến nó!Cô thấy việc này ko quá khó đâu nhóc ạ!!!!!!!!!!!!!!!!
He'he'he' nó có nói thế lúc nào đấy , sao cháu chưa nghe bao h nhỉ , lạ đấy!
Hồi trứơc là nhờ vả dễ thôi vì lúc đấy đang HKPĐ==> cần thật mí lị nó lúc nào chẳng chơi cùng còn bi h a'. Nó cứ ru rú ở sân trong í ,có bao h chơi cùng 1 sân lúc nào đâu à hỏi cới chả thưa.
Chẳng lẽ tay ôm quả bóng nhảy vào giữa sân" Mày ơi , chỉ cho tao cái này"==> Ợ...nó tưởng mình là đứa hâm mộ đại ca... đẹp trai!:))
 
Mọi ng` đừng khuyên nó nữa đi...ko có tác dụng đâu.Ở ngoài nói dễ lắm..
 
Back
Bên trên