Đừng để kỉ niệm qua đi!

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ừ,con Ếch ngu!Hèn chi có câu:"ếch ngồi đáy giếng"!Thế ko ai kể kỷ niệm gì à?Nếu thế thì hơi buồn đấy.Lập topic tưởng có chuyện gì hay hóa ra lại bàn vớ va vớ vẩn.
 
Nếu có thể quên đi hết mọi đau buồn thì còn gì bằng!Sẽ cố hết sức để giữ những gì có thể!
 
Thái Anh Dũng đã viết:
Ừ,con Ếch ngu!Hèn chi có câu:"ếch ngồi đáy giếng"!Thế ko ai kể kỷ niệm gì à?Nếu thế thì hơi buồn đấy.Lập topic tưởng có chuyện gì hay hóa ra lại bàn vớ va vớ vẩn.
Thằng mất dạy , chửi tao thế ah? Đối với tao thì ko vớ vẩn đâu con ah!
 
To con Ốc:cô bít mày bức xúc nhưng cũng ko cần phải câu ra thành 3 bài thế đâu:)):D
Chuyện hôm qua có thể chẳng trầm trọng như cháu nghĩ đâu!Nó từ chối vì có thể nó ngại do nó nhờ cô,cô lại đùn đẩy sang cháu==>có lẽ nó nghĩ cô đang cố tác hợp cho bọn mày nên mới ngại như thế==>từ chối!=====>đừng để ý chuyện đấy nhiều quá làm gì cho nhức đầu!
Còn chuyện cái thằng khác thì cứ bình tĩnh,từ từ,đừng ép mình gạt bỏ hình ảnh và suy nghĩ dành cho "thằng khác" nhưng cũng đừng vội vàng đâm đầu vào trước khi xác định rõ tình cảm của mình!Hôm nay suýt tí nữa là mày để lộ ra thằng thứ 3 là ai với 1 người rồi-->còn sớm cháu ạ!
 
Ừ,con Ếch ngu!Hèn chi có câu:"ếch ngồi đáy giếng"!Thế ko ai kể kỷ niệm gì à?Nếu thế thì hơi buồn đấy.Lập topic tưởng có chuyện gì hay hóa ra lại bàn vớ va vớ vẩn.
Thằng mất dạy , chửi tao thế ah? Đối với tao thì ko vớ vẩn đâu con ah!
To thằng Thái:đừng nói chuyện tình củm của người khác là vớ va vớ vẩn thằng hâm ạ!Mày nhìn lại bản thân xem ai mới là đứa vớ va vớ vẩn đi!b-)
To con Ốc:nếu cô ko nhầm thì "Ếch" ở đây ko phải để chỉ cháu mà là bạn Hiền==>nó ko chửi mày đâu cháu ạ!!!
 
ặc thằng Thái vào nói 1 câu ba ngơ
chỉ 1 câu mà đủ thể hiện hết cái lớ xớ vớ vẩn dốt nát của mày ... chẹp
 
Thoai bố con mình dắt tay ra chỗ khác chơi đê , ở đây mọi người đang tâm trạng. :D
 
Bi h mới bit bẹn Hiền là ếch!Hehe:D
 
Ko chắc lắm nhưng có thể xác đinh khá rõ rùi ! Hôm nay khi nhìn thấy nó nói chuyện với đứa khác chẳng hiểu vẫn là cảm giác khá khó chịu dội về . Mặc dù lúc sáng đến sớm, là không khí của những ngày giải TP được cùng tập vơi nhau trước khi thi đấu vốn làm mình thấy dễ chịu thì nay ko còn nữa. Phải chăng vẫn còn thích nó và chuyện cái thằng thứ 3 kia chỉ là vớ vẩn( ấn tượng nhất thời )==> chuyện tình cảm rắc rối wa'! Nếu 1 ngày nào đó ko thích ai hoặc chỉ thích có 1 nguời thì có phải tốt hơn ko?
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
To con Ốc:cô bít mày bức xúc nhưng cũng ko cần phải câu ra thành 3 bài thế đâu:)):D
Chuyện hôm qua có thể chẳng trầm trọng như cháu nghĩ đâu!Nó từ chối vì có thể nó ngại do nó nhờ cô,cô lại đùn đẩy sang cháu==>có lẽ nó nghĩ cô đang cố tác hợp cho bọn mày nên mới ngại như thế==>từ chối!=====>đừng để ý chuyện đấy nhiều quá làm gì cho nhức đầu!
Còn chuyện cái thằng khác thì cứ bình tĩnh,từ từ,đừng ép mình gạt bỏ hình ảnh và suy nghĩ dành cho "thằng khác" nhưng cũng đừng vội vàng đâm đầu vào trước khi xác định rõ tình cảm của mình!Hôm nay suýt tí nữa là mày để lộ ra thằng thứ 3 là ai với 1 người rồi-->còn sớm cháu ạ!
Thật ra thì cháu cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế đâu , chỉ của ngày hôm đấy thui và hôm nay lại có chuyện khác rùi . Cháu đã có 1 lơi khuyên là
"Đừng sống vì những đau buồn của ngày hôm qua
Đừng sống vì những lo sợ của ngày mai mà hãy cố sống hết mình cho ngày hôm nay"
( Câu nói của lãnh tụ vĩ đại lớp cháu)
Mặc dù cũng hơi triết lí nhưng rất đúng nên chúa cũng đã nghĩ thoáng hơn rùi ! Yên tâm là có đau khổ , buồn đau nhưng ko bao h để suy supj làm ảnh hưởng đến cái khac ( mặc dù trước đây từng để ảnh hưởng đến bóng rổ rùi)!
Chuyện khác thì xong rùi , chú cũng vẫn bit cháu như thế mà nhưng cũng ko chắc lắm. Có thể chỉ hôm nay thấy phởn nên nghĩ thế thôi vì sự thật là bannayx lúc tan học xong vẫn nhìn vào cái chỗ cần nhìn! :D
 
Cái con này câu bài kinh quá, mấy bài đầu đang tâm trạng còn hiểu được, càng ngày càng hư đốn!! Tao thật lòng khuyên mày đi họp Đảng nhiều vào, giác ngộ lý tưởng của Lãnh tụ là mọi chuyện OK ngay mà!! :)):))
 
Câu cái khỉ rì , vào nói 1 câu về Đảng thế con đi ra hả con dở hơi?
 
Có thể chỉ hôm nay thấy phởn nên nghĩ thế thôi vì sự thật là bannayx lúc tan học xong vẫn nhìn vào cái chỗ cần nhìn!:D
Cái chỗ cần nhìn của mày là chỗ nào hả cháu?;;):)):))
Còn chuyện thằng thứ 3 thì chưa chắc đã là vớ vẩn đâu nhóc ạ,có chúa mới bít được liệu sau này có chuyện gì xảy ra ko:D:D:D
 
Có nhiều chuyện " CHỈ CÓ THỂ LÀ NHƯ THẾ" , có muốn cố gắng hay thay đổi cũng chẳng thể khác được!Tất nhiên mọi chuyện sẽ qua đi nhưng sao đều để lại vết thương đau đớn như thế? Mình cũng chẳng muốn ra sao hết vì chỉ có thể như thế!
 
Thằng thứ 3 bỏ đi được rùi . Mặc dù chiều nay vẫn thấy bó nhưng mà chắc chắn có thích cũng chẳng lâu dài đâu nên vẫn xác định tư tưởng trước bà cô ah!
 
Có nhiều chuyện " CHỈ CÓ THỂ LÀ NHƯ THẾ" , có muốn cố gắng hay thay đổi cũng chẳng thể khác được!Tất nhiên mọi chuyện sẽ qua đi nhưng sao đều để lại vết thương đau đớn như thế? Mình cũng chẳng muốn ra sao hết vì chỉ có thể như thế!
Ui giời ơi cái con này,lần sau thì tao ko kể gì cho mày nữa đâu nhá!Đã bảo là quên cái câu chết tiệt đấy đi rùi mà cứ đay nghiến mãi thôi!

Thằng thứ 3 bỏ đi được rùi . Mặc dù chiều nay vẫn thấy bó nhưng mà chắc chắn có thích cũng chẳng lâu dài đâu nên vẫn xác định tư tưởng trước bà cô ah!
Hờ hờ,xác định gì sớm thế cháu?Ở đời đã mấy ai học được chữ ngờ đâu cơ chứ!!!!:D:D:D
 
Thật cái con 73 này rắc rối quá, nó nói câu đấy thì nó nói thế thôi, nó có là thánh đâu mà cái gì nó nói cũng đúng, cái suy nghĩ lúc đấy của nó là thế, lúc khác nó là thế nào thì ai mà biết được?? Mày nghĩ đời không bao giờ thay đổi à??

Nhưng tao nói thế không có nghĩa là tao bảo mày tiếp tục hi vọng chờ đợi lung tung, mày hiểu không?? Mày hãy cứ căn cứ vào những gì nó đang tỏ ra bây giờ mà xem xét, nếu bạn bè được thì tốt, mà thật sự không thể nói chuyện bình thường được thì dần dần thôi đi, tao nói thật nếu cứ nói chuyện còn chẳng xong thế này thì mọi chuyện khó đi đến đâu lắm, trừ khi mày chủ động em ạ!!
 
Thật cái con 73 này rắc rối quá, nó nói câu đấy thì nó nói thế thôi, nó có là thánh đâu mà cái gì nó nói cũng đúng, cái suy nghĩ lúc đấy của nó là thế, lúc khác nó là thế nào thì ai mà biết được?? Mày nghĩ đời không bao giờ thay đổi à??
Hờ hờ,có mỗi con Chip hợp gu với tao trong khoản chửi con Ốc:D:D:D
Nếu mày còn nhai đi nhai lại cái câu đấy thì cô thề sẽ ko kể cho mày chuyện gì nữa đâu!Mặc dù hôm nay vừa có vài chuyện muốn nói cho mày bít nhưng nghĩ chắc mày lại lẩn thẩn giống như cái "chỉ có thể là như thế" nên thôi,kệ mày,ko nói nữa!Bao h bỏ được cái kiểu đấy thì tao mới kể!(toàn thông tin bổ ích cả mới chết chứ:D)
 
Back
Bên trên