Đừng để kỉ niệm qua đi!

Hà Thu Phương đã viết:
Thôi mày, kỷ niệm đẹp giữ lại cũng chẳng hay lắm đâu. Cứ mỗi lúc nghĩ lại là mỗi lúc tao buồn. Tao lúc nào nhìn lên trên cũng tưởng tượng ra có ai đấy đang nhìn tao, vẫy tay với tao, như ngày xưa... Nhưng mà kể ra tao cũng chẳng muốn quên, thà cứ nhớ thế này còn hơn là có 1 lúc nào đấy, trong 2 đứa chẳng còn ai nhớ ai nữa

heheehh..mèy tả như tả kỉ nịm của 2 kon khỉ trong vườn bách thú í.... 8-} :))

uh....kỉ nịm đẹp dữ lại thì khỏi bàn roài......nh muh còn cái kỉ nịm bùn thì......thực ra sau lè ngĩ lại sẽ cóc hỉu tai sao hồi đếy lại bùn vì mếy cái dếy đâu màh.....

àh....màh ốc kia !!!!!!!! ai bảo mèy tao dằn vặt.....vớ vỉn [-x :)) 8-} --> tao màh lại bị dằn vặt vì 1 cục ị zi` đếy áh ?
đến chính tao cũng ko tưởng tượng nổi 1 con li ngồi dằn vặt đau lòng vì 1 cái đã qua..... :)) :))
 
Có chứ , con Ly dằn vặt vì đi tè được mà ko đi ị được!:))
dằn vặt vì tao + con CHip đi tè mà ko rủ mày:))
dằn vặt vì những hôm trời lạnh chỉ bit đứng nhìn tao đi tè mà ko dám cởi quần vì sợ lạnh mông:))
CỨ thế đã chứ mày nghĩ mày ko có rì đáng dằn vặt ah:))
To BOM: Khổ lắm , trên tầng 4 cũng có nhiều lớp! Từ lớ mình nhìn lên là 1 lớp mà từ sân bóng nhìn lên lại là lớp khác:))
 
Tao nhớ ,rất nhớ mấy cái cảm giác về thằng kia nhưng chẳng nhớ nó( đơn giản là tao ko bao h thích lại được:)))
QUan trọng hơn là tao có thể sẽ chẳng thích thằng bi h nữa! Mấy ngày rùi mà ko thấy rì đang sướng đây!
Ko ngờ có lúc tao cũng free như con lợn LY!
 
Mọi người cứ nói cái gì chóng đến rồi lại chóng đi, trong khi tao thì lại nghĩ ngược lại hẳn. Cái gì đến nhanh, thậm chí trước cả khi người ta kịp nghĩ có khi mới là chân thành, và ko tính toán. Còn cái gì mà người ta nghĩ mãi rồi mới quyết định thì có khi lại là gượng ép & có khi lại chẳng đến cái mức mình tưởng. Tất nhiên đấy chỉ là ý của tao thôi, mà cũng có thể chẳng đúng với mọi người, nhưng ít ra với tao thì đúng. Cho nên theo tao, mày cũng sẽ qua được thôi, đừng buồn nhiều + nghĩ nhiều làm gì em ạ

73 đã viết:
To BOM: Khổ lắm , trên tầng 4 cũng có nhiều lớp! Từ lớ mình nhìn lên là 1 lớp mà từ sân bóng nhìn lên lại là lớp khác
Cái kon hâm này, mày cứ nói thế thì bố ai mà hiểu được??
 
ốc nèy....thực ra nhìu lúc tao ngĩ mèy đã có thể quên nó roài (nó bêy zo` í ;;) )
nh mừh cứ mỗi lần hơi free 1 tẹo....mèy lại cứ như đang wait 4 cái cảm dác đếy quay lại.....mèy thực sự luôn ngĩ mèy thik ......ngĩ theo kỉu áp đặt......
chỉ đến khi nào mèy ko ngĩ đến chiện này ;) màh mèy ko í thức đc là mèy đã ko hề ngĩ đến nó nữa-->tức là quên đi lúc nào ko bít-->như thế mới là hết thật :x
 
Cứ phải để tự nhiên..:)), còn vào topic này có nghĩa là còn nhớ..:))
 
Oke với bẹn Phệ là thế!:)) Tao cũng áp đặt thật nhưng mà áp đặt cũng có cái đúng của nó Ly hâm ah!Đấy gọi là dùng lí trí để quên đấy:)).
To Bom: Cái thằng mà suốt ngày nắm chân nắm tay!
 
heheheh :)) ........đúng quá đi roài :)>- ..đúng là đặc điểm nhận dạng của thèng đếy ốc nhểy !!!!! 8-} -->tao thếy 2 đứa mỗi lần thếy mẹt nhau chả nói đc chiện zi` có za' trị 1 tí , chả làm đc trò zi` khác ngoài cái trò nắm tay nắm cẳng [-x
 
Thế thì con CHip lại có 1 đống kỉ niệm ngon lành rùi ! Có lẽ topic này nên cất hẳn đi rùi! Chắc tao sẽ ko còn lần nào nữa nhớ đến thằng nè nữa! CÒn cảm giác thì chắc chắn mỗi lần nghe 1 số bài thì lại có í mà! Nên cất đi cho quên hẳn đi! Nhưng tao muốn biến cái topic nè thành nơi lưu giữ kỉ niệm chớ ko chỉ vì mỗi chuyện thằng kia!
 
Back
Bên trên