Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Sáng chủ nhật vừa rồi, các bạn đại diện và đại diện mở rộng gặp nhau, uống nước, ăn bánh ngọt. Nháo nhào nhào, chả ai chụp ảnh gì cả. Dung thì mải chia ảnh, lẩm nhẩm thầy cô nào ở lớp nào. Rồi còn tài chính công khai. Phải nói là tao phục Dung thật, đâu ra đấy. Cái gì thu chi cũng có giấy tờ, phiếu thu rành mạch :)

Lớp Hóa 1 và Văn 1 không có ai đến. Nga cáo cầm đĩa của V1. Tao cầm đĩa của H1. Nếu không có bạn nào liên hệ với tớ thì tớ sẽ gọi Lan hoặc Vân để đưa nhé.

Các bạn kết luận là 2 năm tổ chức họp khóa 1 lần. Lần sau khối tự nhiên sẽ làm nhà tổ chức. 2 năm nữa không gặp nhau ăn uống trong HN nữa, mà "đi béng đâu xa xa, cách HN ít nhất 3, 40km, 2 ngày. Cấm mang theo vợ chồng con cái."
Tháng 11 này, lớp Nga 1, 2, ... và các thành phần mở rộng trong khóa sẽ đi tiền trạm, tổ chức thử khi "thằng Vinh về" :)
 
Cũng trong sáng chủ nhật vừa rồi:

Tất cả đã thống nhất site của cả khóa sẽ được thiết kế theo kiểu web trẻ thơ, hiện đang cần các bạn xung phong làm admin cho một số box gia đình, sức khỏe, ăn chơi nhảy múa (Thủy Minh đã xung phong), kinh doanh/công việc v.v...

Bạn Thắng lớp L1 ủng hộ server, bạn Thuấn L1 làm đầu mối để thiết kế, tổng hợp. Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo đến Ban Liên Lạc của từng lớp.
 
Cấm mang theo vợ chồng con cái
Mai ơi, cấm thế này thì Ngọc với Nga ai đi ai ở, Mai với ấy ấy đấy ai đi ai không? Chết, thế này thì cãi nhau to ;;)

Tất cả đã thống nhất site của cả khóa sẽ được thiết kế theo kiểu web trẻ thơ, hiện đang cần các bạn xung phong làm admin cho một số box gia đình, sức khỏe, ăn chơi nhảy múa (Thủy Minh đã xung phong), kinh doanh/công việc v.v...
Dung ơi, tao xung phong tham gia admin cùng, bọn mày cử tao trông mục nào tao cũng làm luôn - gia đình, sức khỏe, con cái. Riêng mục làm đẹp thì tao xin khất, nhường cho Nga cho Mai cho Hồng Vân cho Dung và các bạn xinh đẹp trong khóa nhé.

----------

Cũng phải xin nói thêm là cả đời chẳng bao giờ được làm quan chức nên giờ có cơ hội được xung phong admin nên tao xung phong đấy. Để sau này còn có cái mà tự hào với con trai.
 
Mai ơi, cấm thế này thì Ngọc với Nga ai đi ai ở, Mai với ấy ấy đấy ai đi ai không? Chết, thế này thì cãi nhau to ;;)

Nhung đúng là chả lấy chồng đồng khóa nên không có kinh nghiệm. Bọn tao không đứa nào có dây mơ rễ má gì với đứa nào khi đi họp khóa nhé. Bạn Ngọc thuộc thành viên N1+N2 mở rộng khi lớp Nga tổ chức, còn tao là thành viên chính thức và ngược lại. Vừa được đi chơi cả vừa khỏi cãi nhau, lợi cả đôi đường.:*
 
Đúng, Nga ạ, tao không lấy được chồng cùng khóa, thiệt thòi kém cỏi cứ là gọi đủ đường :D. Chỉ buồn, ngày xưa đã chẳng bạn nào thèm ngó đến, giờ 20 năm sau vẫn thế. Muốn được mở mày mở mặt đỡ kém cỏi với khóa mà khó quá cơ :D . Nga với Mai lần sau tao về nhớ gặp tao hướng dẫn cụ thể nhé, một đứa chỉ cho tao biết cái tao sai ngày xưa, một đứa chỉ cho tao cái tao sai bây giờ nhé :D .
 
Đúng, Nga ạ, tao không lấy được chồng cùng khóa, thiệt thòi kém cỏi cứ là gọi đủ đường :D. Chỉ buồn, ngày xưa đã chẳng bạn nào thèm ngó đến, giờ 20 năm sau vẫn thế. Muốn được mở mày mở mặt đỡ kém cỏi với khóa mà khó quá cơ :D . Nga với Mai lần sau tao về nhớ gặp tao hướng dẫn cụ thể nhé, một đứa chỉ cho tao biết cái tao sai ngày xưa, một đứa chỉ cho tao cái tao sai bây giờ nhé :D .

Nhung ơi, mày là nhất rồi, làm gì có sai sót gì :D
Đố ai chỉ ra được mày sai cái gì đấy :D
 
Mày để tao tự chỉ nhé, coi như là tự viết bản kiểm điểm nhé.

"Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tên tôi là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ngày xưa học lớp N1 87-90, đã mắc những khuyết điểm cụ thể như sau:
- Ngày xưa tôi người thì to, đầu cũng to, mồm lại càng to, đứng góc nào ở trường cũng lộ ra ngồn ngộn, làm các bạn trai bạn gái trong khóa ngại khó gần.
- Ngày nay tôi bỏ quê hương cư trú tại nước ngoài, những dịp la cà hội hè ăn uống, từ nước chè đến rượu bia, tôi đều không có điều kiện tham dự, chỉ ngồi từ xa mà thèm muốn ghen tị, nên lại càng không có điều kiện gần gũi các bạn trong khóa

Tôi làm bản kiểm điểm này thành thật mong các bạn trong tương lại sẽ coi tôi là bạn, sẽ không quên tôi. Tôi xin hứa sẽ cố gắng thường xuyên về lại Việt Nam thăm gia đình, và thăm các bạn. Hẹn các bạn khi đấy sẽ đón tiếp tôi nhiệt liệt đông vui để tôi đỡ tủi thân.

Trong thời gian hiện tại, mong các bạn tiếp tục cập nhật tình hình qua mạng HAO, qua mạn 87-90 sắp được thành lập, để tôi được phần nào cảm thấy mình vẫn là thành viên của HAO khóa 87-90

Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Kính thư"
 
một đứa chỉ cho tao biết cái tao sai ngày xưa, một đứa chỉ cho tao cái tao sai bây giờ nhé
Nở iem, ngộ nghính chẻ thơ quá :*
yêm đấy cho Cáo cho Mai tủm tà tủm tỉm :x

để tao ới thằng Ngọc cáo mí cả 1 thằng bợm bia bợm sơ-mi,
thằng này chỉ cho mày biết cái nó đúng ngày xưa,
thằng kia chỉ cho mày biết cái nó đúng bây giờ.


Các bạn kết luận là 2 năm tổ chức họp khóa 1 lần. Lần sau khối tự nhiên sẽ làm nhà tổ chức. 2 năm nữa không gặp nhau ăn uống trong HN nữa, mà "đi béng đâu xa xa, cách HN ít nhất 3, 40km, 2 ngày. Cấm mang theo vợ chồng con cái."
Tháng 11 này, lớp Nga 1, 2, ... và các thành phần mở rộng trong khóa sẽ đi tiền trạm, tổ chức thử khi "thằng Vinh về"

:beerchug: :kiss2: :drummer:
văn minh văn minh!

hẹhẹ, Dung D^m giao lưu với thằng Thuấn L1 à, nếu nó đúng là cái thằng ngày xưa nhà ở khu Trung Tự thì chuyển hộ tao cái bắt tay nhá. Còn lại bao nhiêu cho mày tuốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe :smoking:
 
hự, gãi
:D

iem ko có tướng ác bá cường hào >:)
ad- min đơ, min toa :twisted:

các bậc chức sắc tha cho iem b-(