Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Solo vãi lúa vãi lúa vãi lúa 8->8->8-> h mông vẫn còn nảy nảy hứt hứt8-> ước gì mình được như anh ấy 8-> Anh Đăng hịt=)
Xong EAP, sướng vđ^^ dù làm bài như shit shit :-<
 
Sắp 8-3 rồi, chuẩn bị gấp rút để chuc mừng cô CN :D và các bạn nữ :D
 
hôm nay tổ chức thành công 8-3 cho bọn con gái ở lớp. Thấy bọn nó vui mình cũng vui :)
 
Hnay cũng là một ngày tạm ổn
Cảm thấy vui vì lớp mình đã làm cô Văn có cảm giác trở lại với lớp:)
Lúc về gặp cô thấy cô cười thật tươi:)
Chẳng hiểu tại sao có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng như lấy lại được một cái gì đó:x
Đi bộ về với 2 bạn hiền
Khoảnh khắc lặng của một ngày ồn ã
Vui;)
 
Hôm nay muốn viết một cái gì đó thật ướt át nhưng lại thấy ngượng ngượng, thôi chả viết nữa:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả có cái ngày 8/3 nào lại khốn khổ như năm nay:-<
Đến giờ vẫn chưa thấy "ngày Quốc tế phụ nữ" mang lại cho mình niềm vui gì, chỉ thấy mệt vì nó thôi:-<
Trông chờ vào tấm lòng của bố béo 8-> Bố ơi con gái rượu bia mong quà của bố lắm cơ:))
 
Rất thông cảm với nỗi khổ của n~ bạn "sinh sống" ở n~ lớp mà con trai ko đc ga lăng như lớp tớ! ;)) ;))
Xin chia buồn! :)) :))
 
Rất thông cảm với nỗi khổ của n~ bạn "sinh sống" ở n~ lớp mà con trai ko đc ga lăng như lớp tớ! ;)) ;))
Xin chia buồn! :)) :))
Con trai lớp Lí thành truyền thống rồi ;)) Lớp mình hồi trước 8/3 cũng toàn những pha hoành tráng :D

----------

sao mình toàn những thằng bạn VIP thế nhỉ 8-} hẹn 2h thì 3h đến. Nhưng thằng này cũng chưa bằng thằng kia, toàn cho leo cây 2-3 tiếng :))
 
:( cái máy nhà hàng xóm cứ phàh phạch phàh phạch suuốt cả ngày >:p Phát điên mất
 
ôi thật tình lÀ cũng thích các bạn :">
nhg vui thì cũng vui :))
26-6 mình sẽ tổ chứ giả các bạn =))
 
ko có khái niệm 8/3 :( lạc lõng :| chán :|
ng thì thất thường :(
 
=)) em Vân cũng giống anh à. Nó đang khoan ầm ầm vào đầu anh đây này. Suốt ngày phải đi tị nạn vạ vật khổ lắm cơ :D

:(( a còn có chỗ đi tị nạn chứ e thì :(( hỏi đứa nào cũng đi học thêm. Chẳng đứa nào chứa e
;)) may mà mấy hn máy khoan hỏng, e đc mấy ngày yên bình :D

Con trai L2 thật là dễ thương lắm cơ
 
Cứ hễ đến ngày này hàng năm, kể từ năm ngoái trở đi những kỷ niệm thuở ấu thơ trong cháu lại tràn về=) như nhắc nhở cháu rằng hễ lớn lên là cái khổ nó bổ vào đầu cháu ế. 1 năm thấm thoắt thoi đưa, vì có 1 tháng rưỡi vô dụng hùng hục đạp đổ cái sướng để đi đầu vào cái chán. Bây giờ thì chán lồi cả mắt ra. Được lúc đang chán thì gặp cái ngày tương phản cũng có tí rệu rạo :x boyz A2 - Thế nhé nhiều nhiều. Ngày duy nhất còn ghi tạc trong tim =) là một ngày trọn vẹn, đếm theo từng giây một. 8/3/2007... anh yêu em
 
nghe nh` nhạc quá :x sướng quá thể :))
do you *i-)*
mắt díp rồi :((
vẫn chưa thực hiện kế hoạch chat ro0m trêu gái đc :-<
 
The days are passing by, and I am getting more and more sensitive. The reason still yet remains unknown. Trying to understand the answer, I question myself a lot. And the reason still yet remains unknown. Such an abnormal circumstance. An anomaly, a difficult case or a serious complication. Somewhat silly!

You can hardly understand the world, to the whom you pay much attention, thus put your trust on yourself at all, be forgotten by concern ...
 
Back
Bên trên