Zai để yêu thì chỉ có 1, zai để ngắm thì vô vàn. Nó chỉ là 1 zai để ngắm thôi:-j Vui vì có nhiều người công nhận điều đó, kể cả đàn ông lẫn đàn bà 8-> Những thằng ái có cái hay của những thằng ái :">Hnay lại ngồi nghịch linh tinh, lại lần mò vào đó, lại click vào đấy, rồi lại sục xạo, lại thấy 1 con giời, thôi thì được cái mẹt, cái đầu với cái t ym thì thôi cái mặn, nhạt lắm ku ạ

) Ngày ngày mò đến lớp cứ tầng 8 tan là nghển cổ ra ngóng, ngóng suốt, mấy lần nhầm người chạy thục mạng theo thang máy mà có chừa đâu, trong khi chỉ cần hõi 1 phát là ra ngay hang chuột

) Thôi ngóng thế này đâm ra lại có tinh thần đến lớp:x Tiếc, tiếc lắm, giá mà đọc được cái mes sớm hơn

) có khi cũng gặp ku nhiều rồi đấy, nhưng ai biết được ku ngoài kia là ku trên này, và lung linh như thế

Lục lại mes archive hồi trc mình chê nó bựa. Giời:-j Ít nhất cái mặt nó ko bựa. Bây giờ thế là khác khoa mãi mãi rồi 8-> dm nghe cứ như tình nhân :-<
Dạo này có nhiều chuyện liên quan đến đại học, chẳng dứt ra được. Mai lại đến hội. ED chắc ku ko đến

biết thế đến hôm nay, có khi gặp ku. Thôi, chỉ biết chắc ku còn ở VN thì ku này vẫn chờ

) Mong có ngày được gặp, nhìn mặt và chỉ thế thôi

mình điên rồi

( Thôi, lại thôi, tự thưởng mấy chữ sến sến cho người đẹp trai:x