Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mk
mèo hoang thì đã làm sao?
lại còn muốn từ nhà ng` # bán sang á?
lại còn nói đừng cho chị biết á? quá muộn rồi mẹ ơi, lúc mẹ nói xong con cũng đã kịp send đi rồi...
lại còn nói mình đừng có vớ vớ vẩn vẩn á?

ko thể hiểu được tín ngưỡng của ng` việt ra sao nữa, từ bao h đã có cái quan niệm cho rằng mèo hoang đến nhà ai thì mang điềm gở đến cho nhà đó vậy? 8-}

... nghe tiếng kêu gào của nó, mình đã hiểu ngay ra mọi chuyện. thế là hết... đã thế con cũng chẳng cần mèo nhà hàng xóm làm j nữa. nếu mà đem sang nhà mình thì con mèo mẹ sẽ thế nào hả mẹ?...

con chán rồi, chán lắm rồi
 
gud mood :x
but i dun want it fade that quickly :) really dUn want ..
cố gắng sống tốt nào :x
 
hôm nay cô Lí hiền ghê cơ, còn dạy trước cả chương trình toán cho mình :))
 
Long rong hít bụi , vác thêm cục ức chế to đùng ~"~

ừm, vậy là đã gần 2 tuần lạnh nhạt,mong muốn sớm chấm dứt chuỗi ngày ngu ngốc này đi mà ko đc #____#

Sắp đến 8.3 rồi #____#

Nó khiến ta nhớ lại 1 8.3 lên voi xuống chó #____#
 
chiệp :( Hôm qua khóc hết nước mắt vì thiếu tí điểm đt :-<
nhưng mà cũng buồn thật cơ
nhịn được suốt chứ 8-| đến h học thêm buồn tủi quá mới khóc :-<
chán nản kinh khủng
haizzz
hnay nó hỏi mình có phải tại nhắc chồng mà vợ thiếu tg làm bài ko :|
:-<
nẫu hết cả ruột :-< uất lắm :((
 
Chung quy lại í

là bực
là ghét

tôi chỉ thế thôi, thế rồi đừng có kêu ca nhé

đã thế thì nghỉ

thôi thì thôi luôn
 
2 năm nữa thi lại môn quân sự :(. Lúc ý già rồi còn bắn biếc j :-<
 
:(( run rẩy cả buổi tối :-< Chờ đợi trong lo sợ. Cuối cùng chẳng có chiện quái j` xảy ra cả :(( Lại còn mất điện nữa chứ 8-}
 
chẳng biết đóng vai "người trẻ năng động" được bao lâu nữa. Mình biết bản chất của mình không phải như thế. Mình thích làm người như thế nhưng cũng chẳng quá kì vọng vào bản thân để rồi lại thất vọng như những lần trước. Chẳng suy nghĩ nhiều, chẳng mong đợi nhiều, cứ để dòng đời xô đẩy đến đâu thì đến :)
 
no căng bụng :| ăn như trâu bò í 8->
[-o< các bạn làm việc suôn sẻ [-o<

chúc em chị pv tốt đẹp [-o< thấy rất có lỗi vs em :( [-o<
 
Back
Bên trên