đứa kia hết đb chưa mà lên đây viết linh tinh thế

) cô ạ, thực ra giờ này năm ngoái tôi vẫn hơi hơi tủi thân vì zai lớp ko thấy có động gì

) Ai mà biết 8/3 lại là ngày vui nhất 2007

Năm ngoái tôi cũng chờ 1 cái mes của 1 người vào đúng ngày hôm đó

) Và cuối cùng được duy nhất 1 món quà, duy nhất 1 cái thiệp người đó viết; tuy rằng nó méo mo so với điều ước nhưng không méo mo so với hạnh phúc. Đó thật là hạnh phúc tròn trịa cô ạ:x Cô cứ chờ đi, sự tưởng tượng là hạnh phúc nhưng không giống như tưởng tượng không phải là không hạnh phúc phải không? Có thể năm nay hạnh phúc sẽ đến theo 1 dạng khác :-$ Yêu cô
Sướng một nỗi 8/3 năm nay tôi dành để nghĩ về 8/3 năm ngoái.Hehe.
Thế nhé nhiều nhiều.
Đến hôm nay mới đọc đc những dòng này

. Đến giờ, chính xác là 1h33' ngày 8/3/2008, tôi ko biết mình đang như thế nào. Miên man chìm nổi trong nhiều suy nghĩ. Khó khăn để tách bạch niềm vui và nỗi buồn trong lòg. Nước mắt giờ là hiệu quả
Ngày hôm qua là 8/3 của CE. Ngủ muộn, dậy sớm, lật đật đến trường. Đứng trc' cổng trường điện thoại sáng rực 06:00

). Cặm cụi buộc bóng, treo lên tưưòng. COn Hằng đến, thêm cái biển lớp 12CE ao ước từ đầu năm

). Rồi tổ chức chơi, ngồi vs nhau xem clip về CERF, CE Homies. Nghĩ lại xúc động vô cùng, yêu thương vô cùng. Đến bao h, có lẽ là k bao h, được bên nhau thế này nữa. Có muốn vất vả cho 1 ngày 8/3 như thế cũng k đc nữa. Yêu lắm í:*:*:*. Lớp 2 thằng zai chả làm đc j. Bất ngờ 8/3 thèm nhưng k nhận đc. Cuối cùng, kết quả là 1 hạnh phúc k diễn tả đc = lời. Khóc cũng là hạnh phúc
Lại nghĩ liên miên về 8/3/2007. Hôm ấy cũng hạnh phúc. Hôm ấy có con Xôi ngồi ôm mình ở busstop. Hôm ấy cũng khóc, cũng cười. Hôm ấy đc gặp 1 người đặc biệt. Năm nay, chờ nhưng k thấy. Lại hy vọng. Lại cố nén hy vọng. Sợ thất vong. Cuối cùng thì con hèn ko dám hy vọng vì sợ thất vong. Đừng chờ nữa. Quá khứ đã qua 1 năm. Đúng 1 năm rồi. Làm ơn đừng chờ

. Khóc nốt đi, năm sau đừng có khóc nữa
Chuyện bạn bè lih tih... Khóc nh` khóc thêm 1 tí có sao. Cứ nghĩ thế rồi lại làm bạn vs nước mắt mặn chát

(
H, C và J:x. K biết nói thế nào để 3 người ấy hiểu là Shit yêu 3 người:x. Cảm ơn nhiều nhiểu lắm. Thức đêm cùng nhau, vất vả cùng nhau, hồi hộp chờ mọi người bất ngờ:x. Cô nữa, J ạ, nhắn tin đầu tiên cho tôi chúc mừng 8/3. Đọc xong tôi khóc luôn í

(. Tôi thèm gặp 3 người

(
8/3 nh` cảm xúc quá... H này năm sau... Liệu có đủ niềm tin cho một ngày hội ngộ?