Chán

đầu tiên xin cảm ơn ấy đã hiểu cho tớ, sau là chào mừng hoang hà tham gia diễn đàn, có gì đâu hả bạn, mặc dù đây là nơi THAN ,CHÁN, nhưng bản chất lại là thiên đường của những nụ cười ý nghĩa mà chủ nhân của nó cũng ý nghĩa ko kém, tớ biết ấy cũng là con người như thế, chào mừng và cảm ơn đã có lời khen và tham gia diễn đàn!!!!!
 
có người bỏ rơi mình....................
kt văn chưa làm xong............
buồn......
mùa đông lạnh hok có ai ở bên...................
 
có người bỏ rơi quả thực đáng buồn, luôn chào đón trái tim bạn đến với diễn đàn, bạn sẽ thấy đỡ buồn hơn. Lời khuyên: tìm lý do sao người ta bỏ rơi mình và giải quyết, bằng ko hãy chia sẽ để nhạn cảm thông ý nghĩa. Văn là mọt bộ môn khó, đối với sách nâng cao thì càng khó, riêng tôi cơ bản cũng chỉ có 3, 4 văn dốt chữ nát, lần sau cố gắng, ko có gì phải buôn (nếu có thì ít ít thôi)
mùa đông lạnh, hãy đến căn nhà của chúng ta, tại đây bạn sẽ đc sưởi ấm bởi những tấm lòng nhân ái.Xin cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn.

Nếu muốn ai đó nói chuyện đêm khuya, hay lúc cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng:
[email protected]
 
Ặc, thiệt tình, cảm xúc người ta khó mà đem kiểu phân tik , phơi ra từng tí chút thế Tùng ạ ! Đôi khi chán chỉ là chán thôi, như kiểu là có những vết thương chỉ có thời gian xóa được ấy ( :P chúi wa' :P)
@ My: tớ cũng chẳng bít nói gì cả :P! Nhưng khi mà cậu đã vượt qua chuyện này rồi ý, cậu sẽ thấy là cái khoảng thời gian mà cậu dùng để tiếc nuối là khoảng thời gian phí phạm cực kì luôn ! Tin tớ đi ! ;) ( chẹp, thiệt tình dù tớ biết trong tình cảnh này, an ủi gì cũng chẳng vơi được đâu, một lúc nào đấy, lại nhớ đến, lại chán... Nhưng mà n~ lúc cậu ko trở nên ủy mị ( vì chuyện...) thử nghĩ đến những gì tớ nói xem ;)!)
 
chán vì TW đã tan rã.Chán vì chợt nhận ra mình đã sống hời hợt với ngay cả những gì mình yêu thích.Biết bao giờ lại có một band đỉnh như TW?Biết bao giờ mình mới được rock hết mình đây.
Nghĩ đến chuyện thi học kì cũng lại thấy chán.Học kì 1 tham gia nhiều hoạt động quá nên bài vở bỏ bê.Chẳng biết có được học sinh giỏi không đây.Chán vì cứ phải học hành ép buộc.Hix!Buồn quá.Quyết tâm biến nỗi buồn thành động lực.học bài thôi
 
Tự hỏi mình có hạnh phúc ko ,ấy là đã hết hạnh phúc rồi:(:(:(:(
Chán vì đây là câu mà mình tự hỏi mỗi sáng:((:((:((:((
 
Tự hỏi mình có hạnh phúc ko ,ấy là đã hết hạnh phúc rồi:(:(:(:(
Chán vì đây là câu mà mình tự hỏi mỗi sáng:((:((:((:((

nếu chán vì việc đó thì có thể thay bằng 1 câu có ý nghĩa hay hài hước hơn :D vd như mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của fần còn lại của cuộc đời mình...và nên làm điều gì đặc biệt cho "ngày đầu tiên" này...blah blah
 
chán vì TW đã tan rã.Chán vì chợt nhận ra mình đã sống hời hợt với ngay cả những gì mình yêu thích.Biết bao giờ lại có một band đỉnh như TW?Biết bao giờ mình mới được rock hết mình đây.
Nghĩ đến chuyện thi học kì cũng lại thấy chán.Học kì 1 tham gia nhiều hoạt động quá nên bài vở bỏ bê.Chẳng biết có được học sinh giỏi không đây.Chán vì cứ phải học hành ép buộc.Hix!Buồn quá.Quyết tâm biến nỗi buồn thành động lực.học bài thôi

nên nhớ mình đã từng trải qua 9 năm học hành và ko biết bao lần thì cử và cuối cùng cũng qua cửa:D quyết tâm của cậu thật đáng khâm phục :D

tình hình là chia sẻ và cảm thông khiến mình bớt chán hẳn :D dành thời gian cho người khác còn hơn là gặm nhấm nỗi buồn của mình :D
-------------

Chán vì cái bọn spam cứ vào phá topic kia.(:|

nếu anh vẫn cứ tiếp tục chán thì em lo là anh sẽ bị chán cả đời :)) mình đâu bắt đc người khác làm gì hay ko làm gì trong chuyện spam spiếc này :D
tốt nhất là đừng chán :D hee hee
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc, thiệt tình, cảm xúc người ta khó mà đem kiểu phân tik , phơi ra từng tí chút thế Tùng ạ ! Đôi khi chán chỉ là chán thôi, như kiểu là có những vết thương chỉ có thời gian xóa được ấy ( :P chúi wa' :P)
@ My: tớ cũng chẳng bít nói gì cả :P! Nhưng khi mà cậu đã vượt qua chuyện này rồi ý, cậu sẽ thấy là cái khoảng thời gian mà cậu dùng để tiếc nuối là khoảng thời gian phí phạm cực kì luôn ! Tin tớ đi ! ;) ( chẹp, thiệt tình dù tớ biết trong tình cảnh này, an ủi gì cũng chẳng vơi được đâu, một lúc nào đấy, lại nhớ đến, lại chán... Nhưng mà n~ lúc cậu ko trở nên ủy mị ( vì chuyện...) thử nghĩ đến những gì tớ nói xem ;)!)

uh, xin cảm ơn lời khuyên chân thành, nhưng thông cảm cho thằng văn dốt chữ nát như tớ.Cảm ơn cậu đã nhiệt thành chia sẽ đóng ghóp nhưng lời khuyên có ý nghĩa.Xin cảm ơn
2 - 0
 
Tự hỏi mình có hạnh phúc ko ,ấy là đã hết hạnh phúc rồi:(:(:(:(
Chán vì đây là câu mà mình tự hỏi mỗi sáng:((:((:((:((

tự hỏi mình hạnh phúc gay ko chưa hẳn đã là hết hạnh phúc rồi, phải chăng ta quá hạnh phúc, sợ rằng chỉ là giấc mơ, đi tìm hạnh phúc, và gìn giữ hạnh phúc như thế nào mới là quan trong.
*****************************************
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán vì TW đã tan rã.Chán vì chợt nhận ra mình đã sống hời hợt với ngay cả những gì mình yêu thích.Biết bao giờ lại có một band đỉnh như TW?Biết bao giờ mình mới được rock hết mình đây.
Nghĩ đến chuyện thi học kì cũng lại thấy chán.Học kì 1 tham gia nhiều hoạt động quá nên bài vở bỏ bê.Chẳng biết có được học sinh giỏi không đây.Chán vì cứ phải học hành ép buộc.Hix!Buồn quá.Quyết tâm biến nỗi buồn thành động lực.học bài thôi

Diệp ạ, tôi thật sự tự hào về bạn, về tấm lòng nhân nghĩa của công việc từ thiện bạn đã làm, chúng ta tuy còn chưa hiểu hết về nhau song cũng ko phải là ko iểu gì, nhưng xin đừng để tâm hồn vô tư mọi ngày của bạn nhuóm buồn, có chăng chỉ là có một sự bình yên nào đó thôi, bạn là con người của tình cảm song rất nhộn nhịp, và mọi ngày tôi muốn tháy con người dấy của bạn, bạn cố gắng đã là thành công lơn rồi, đưng thất vọng và hãy tiến lên như những lời bạn nói, và đó tôi mong rằng cũng là lời khuyên cho tất cả mọi người, cho kỳ thi đang đến cho nềm vui sau này, và cho tương lai sáng chói
-------------

Chán vì cái bọn spam cứ vào phá topic kia.(:|

nỗi chán khó giải quyết, vì đưng nói rằng anh chưa spam bài nào tát nhiên là ko đến nỗi phá hoại như ai đó, song chuyện này cũng ko nên chán làm gì, tố cáo với mod để del và warm là tốt nhất
-------------

Chán vì ko biết mình chán cái j` :(( :((

kiểu chán này phũ phàng mà nói vứt đi là hơn.Xin đừng trách ngôn từ của tôi, vì quả thực người ta chán mới chia sẻ, ko chán tự dưng chán vì ko biết chán cái gì, phí quá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu chán vì việc đó thì có thể thay bằng 1 câu có ý nghĩa hay hài hước hơn :D vd như mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của fần còn lại của cuộc đời mình...và nên làm điều gì đặc biệt cho "ngày đầu tiên" này...blah blah

câu này tôi mượn tạm của bạn Nga vì ko còn ý kiến hay hơn. Miễn tiền bản quyền;)
 
nếu chán vì việc đó thì có thể thay bằng 1 câu có ý nghĩa hay hài hước hơn vd như mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của fần còn lại của cuộc đời mình...và nên làm điều gì đặc biệt cho "ngày đầu tiên" này...blah blah
Phần còn lại...phần thừa...:(
Bây h quay ra chán cái máy tính...:-<
 
Phần còn lại...phần thừa...:(
Bây h quay ra chán cái máy tính...:-<

nếu anh thấy phần còn lại đó là thừa thì tại sao anh vẫn tiếp tục sống?:D nhiều người muốn cuộc đời thừa ra một tí nhưng rút cục cũng fải...0:)...:)) a di đà phật...
máy tính nhà em cũng điên điên khùng khùng đây >_< mỗi lần bật lên là cái màn hình đỏ ngầu >_< thỉnh thoảng lại bị tắt phụt một cái, hoặc đơ mất gần nửa tiếng :(( phải thủ cái quạt điện cơ 91 thổi phành phạch vào CPU :((
thế nhưng
ko chán vì cái máy tính, vì nó mang cho mình rất nhiều điều bổ ích
vì thế
anh Lộc học tập em đê >:)
-------------

câu này tôi mượn tạm của bạn Nga vì ko còn ý kiến hay hơn. Miễn tiền bản quyền;)

miễn luôn miễn luôn :)) vì câu này tớ cũng chỉ đi học mót :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uầy
sao bài của mình bị quote + phản đối dữ zậy?
uhmmm
thực ra thì Pt ko có í định chê cái topic
cuz có thể ai đó sẽ tìm đ.c nguồn động viên ở topic này (maybe!, who knows?)
chỉ có điều Pt tự hỏi: bạn nghĩ bạn hiểu đ.c sự chán của họ đến bao nhiêu % để mà chia sẻ + cảm thông???
dù sao thì...
đừng phản đối tớ ghê quá thế 8-}
tớ chỉ ko thik lắm những lời chia sẻ của ấy thôi
-theo ý riêng của tớ thì tớ thấy nó ...mmm... kinda banana, đơn giản là vì có thể ấy chẳng thể nào hiểu đ.c thấu đáo tất cả n~ j` họ đang chán + thất vọng + buồn
-tại sao ko bắt tay vào giải quyết vẫn đề mà lại ngồi bên bàn máy than chán?
liệu có phí phạm thời gian? và than như vậy thì giải quyết đ.c j` nếu ta ko đứng lên và bước tiếp?
&ok, nếu sau bài post này Pt vẫn bị phản đối thì... thôi, Pt sẽ ko vào topic này nữa đỡ làm phiền sự chán của các bạn
seeya:-h


@my: my ơi, tú biết my buồn, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ điểm mà0:) còn về bf, care làm j` cho đời nó khổ? nếu đấy là thằng N*** thì lại càng ko nên care.tú tự hào vì my đã, đang và luôn là hot gal của lớp. my cũng nên tự hào về điều ấy. bọn bois ko nhận ra đ.c giá trị của my thì ko đáng để nhắc tới đâu :-< <sry tr'c nếu tú nói j` ko đúng8-} >
 
máy tính nhà em cũng điên điên khùng khùng đây >_< mỗi lần bật lên là cái màn hình đỏ ngầu >_< thỉnh thoảng lại bị tắt phụt một cái, hoặc đơ mất gần nửa tiếng :(( phải thủ cái quạt điện cơ 91 thổi phành phạch vào CPU :((
thế nhưng......

Hix, tớ bon chen 1 bài cái để giải quyết cái chán này của bạn Nga.

Dấu hiệu trên cho thấy :
-Nếu máy bạn khi khởi động hoắc thỉnh thoảng ở CPU phát ra tiếng kêu rè rè thì đích thị quạt gió đã có vấn đề không đủ để tản nhiệt cho CPU nên máy tự ngắt để bảo vệ .( vì thế nên dí quạt vào máy vẫn chạy được do nhiệt được phân tán ra... )...
-Nếu không thấy quạt gió bị làm sao thì kiểm tra lại hệ thống, có thể là virus( nhưng do bạn bảo là dí quạt điện vào thì vẫn chạy được ) nên khả năng này là rất nhỏ nhưng cũng nên check lại bạn ạ.
-Hoặc có thể do cái cục tụ điện nó không ổn định ( hix chả biết gọi tên cái cục đấy là gì nữa, cái cục to to có cái dây điện ở nguồn cắm vào trên quạt gió ấy , có hình tam giác màu vàng ghi các ký hiệu điện..)


Nói chung giải pháp cho cái chán này là :đem máy đi khám bệnh , hiện ở HN có rất nhiều chung tâm khám bệnh miễn phí ( nhưng chữa không miễn phí :-w ) cho máy tính...như Trần Anh computer, hay Vĩnh Xuân....

^^
Chúc bạn hết chán.

@bạn P Tú: nếu như ai cũng cùng ý kiến với bạn cho rằng việc đem cái chán nản cái bực dọc của mình chia sẽ cùng người khác là "Trơ " thì admin của HAO đã không mở 1 box rất tấp nập người truy cập là box "Tâm sự vui buồn " (box này có số lượng mod box kỷ lục luôn^^)
Bạn có thể vào đó tham khảo...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hiz
lại còn bị mod phản đối nữa cơ đấy8-}
nhưng mà hình như mod hiểu nhầm í tớ
tất cả cái câu ấy chỉ mang 1 nghĩa: những j` post lên đều là những việc ko-mang-tính-mean-guys mà thôi (tức là ko ảnh hưởng tiêu cực đến ai, ko là những suy nghĩ xấu xa về ai đó...blablabla... đại loại thế8-} ~~>đừng nghĩ thành bất kì 1 cái gì nghiêm trọng quá)
tớ chẳng có í định bảo sự chán của các ấy là *TRƠ*:o
mod nói như thể tớ là đứa vô tâm & khinh người lắm zậy :-??

uhm mà nhắc lại, đừng phản đối tớ kinh khủng thế nữa
tớ sẽ ko nói gì nữa đâu :(( (trừ việc giải thik những j` các bạn hiểu nhầm+phản đối tớ nếu có, hiz:( )

anyway, tặng các bạn đang chán câu này:

có người sinh ra từ đá, có người sinh ra từ ngọc. nhưng người tuyệt vời nhất là người biết biến đá thành ngọc. Con người ta sinh ra ko phải để làm một hạt cát vô danh mà phải in dấu ấn của mình vào đá và vào tim người khác. Hãy tự hào rằng bạn có đôi chân để đứng thẳng, có trái tim để rung động và đôi mắt để nhìn lên cao. Đó là ĐIỀU HẠNH PHÚC
 
Back
Bên trên