Chán

Ngô Quý Tùng
(nhuthegia)

New Member
có những lúc bạn buồn, bạn ko có ai bên cạnh, có những nỗi niềm mà cần sự cảm thông, hay noi ra những điều chán nản, và sẽ có ngươi cảm thông

Chia sẻ_cảm thông_đó là tất cả những gì tôi muốn nói
-------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh ơi cho em hỏi :) nếu mọi người đều kêu chán thì ai sẽ chia sẻ cảm thông cho chúng ta?:))
 
Đọc thấy tên Mai Linh --> giật mình, nhưng mà ngay sau đấy nhớ ra bạn Tùng ko biết mình là ai :D !
Bạn nào có buồn bực gì thì vào đây kể cái nhỉ ^^ !
Bạn Nga chia sẻ đi :D tớ cảm thông cho ;;) ! ^^
 
chắc lại giống số phận của topic "than" thôi :D
thể nào chị T. cũng kêu "vào nhật kí 06-09 mà kêu chán" cho xem =;
 
tớ đang chán, mất toi cái máy tính ( chỉ vì quên ở lớp ) :((:((:((
ôi zời ơi, 150 K của tôi :((:((:((
 
ko dâu, vì cái topic THAn chi keu chan chu ko ai cam thong.Còn cái này là muón mọi người chia sẻ và cảm thông cơ, mod sẽ hiểu thôi
Và, ai keu chan to se cam thong het, cái này để mọi người gần nhau hơn thôi, mod sẽ ko vô tâm mà del đâu.
-------------

thôi của đi thay , người, về nịnh baba mama xem , mua cái khac (nói nghe dễ nhỉ:-?? )


********************************************************************************************************
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi mod và các bạn:
Hiện nay trong cùng một topic và một quá trình, tôi thấy chưa hoàn toàn một cái gì đó là cụ thể và hòa đồng,ai cũng có niềm vui nỗi buồn, và thực sự mỗi con người có thể gần nhau hơn khi chia sẻ với nhau, hơn nữa giữ mãi một nỗi buồn thì chỉ càng buòn thêm, vì vạy tôi ko chỉ muốn các bạn nói ra nỗi chán nản và mệt nhọc của mình ra mà còn muốn chia sẻ cảm thông với người khác.Khi đó các bạn sẽ thấy mình thật cao quý, và đáng là niềm tự hao, và tôi cũng thật sự cảm kích những ai như vậy

Vậy tôi mong mod cứ để box hoạt động một thời gian và xem xét, tôi mong các bạn hãy làm cho mình có ý nghĩa hơn, về phần tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ và cảm thông, với các bạn.Mong các bạn đừng spam,tranh cãi hay làm gì đó để làm sáng hơn topic này.Tôi xin cảm ơn!
-------------

thật cảm ơn bạn Bùi mai Linh đã có tấm lòng chia sẻ và cảm thông, ko chỉ tôi và những người khác sẽ thấy sự tồn tại của bạn là vô cùng có ý nghĩa, và đáng hoan nghênh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ah cậu vào cái topic 10 Nga chứ gì, tớ bảo bạn Mai linh lớp đấy cơ, còn nữa là chưa quen thì cho làm wen nha;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cậu chán tôi, tôi rất thông cảm, làm ơn đừng làm hỏng cái mà tôi xây dựng, hình như bạn ko phải là người hòa đồng, phải chăng bạn vô tâm đã ko chia sẻ mà còn phá rối, tôi xin bạn đừng phá rối, nếu mà bạn đóng góp thì tôi rất hoan nghênh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
roài oai ,iem mất đứt cái ES vs cái ví xiền trong đó có 108.000 đ ,cả gia sản của em coi như đi tong ....
CHÁN NHƯ CON GIÁN
 
vô cùng thong cảm, tiền liền với da mà, nhưng thôi, con gián nó còn ko chán thì cậu chán con gián làm thì chứ;)



********************************************************************************************************

Các bạn có thể ko chỉ chia sẻ nỗi buồn mà còn có thể yêu cầu giúp đỡ, tôi tin chắc chúng ta là những con người nhân ái sẽ ko thất chết mà ko cứu đâu, các ban nhỉ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tốt nhất là đừng có suốt ngày ngồi than thở mà cố gắng làm 1 việc gì có ích hơn đi. Theo tớ thấy là nên thế :D :D
 
Tôi thấy ban Việt Anh nói thật đúng, nhưng chưa hẳn đã là cả ngày than thở, mỗi con người có ưu tư và nỗi buồn riêng, chia sẻ chính là chìa khóa, họ, chúng ta hãy chia sẻ với nhau từng chút một, đôi lúc nghe lời động viên của nhau, ưu thiện sinh tâm tôi cũng ko muốn mọi người suốt ngày than thở mà là đi tìm cho mình sự ấm áp, làm mình có ý nghĩa hơn, và thấy cuuộc đời đẹp hơn.Nếu bạn làm như mình nói thì bạn quả là con người tuyệt vời và đáng tôn trọng, xin cảm ơn bạn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ đang vui nên cũng ko biết chán cái gì ^^ !!!
Oài bạn Huyền đau nhỉ ! Phải tớ là tớ tiếc đứt ruột đấy, chẳng chán được !
Hix, nghĩ tới môn Toán thì đang vui cũng chán được :( Chán thế !!!!!!!
 
:) chán :D
phải tự mà biết cười :D
chán chứ k phải buồn :) bạn iêu ạ :>
 
oạch ,em đã tìm ra thèng lấy xiền của iem ,phen này thì mày chít vs bà
 
hehehehe, đúng là chết với bà rồi :D ! Thik quá :D ! Thế thằng lấy xiền của bà là thằng nào hả Huyền ? :D
 
ôi!,rất cảm ơn bạn Hà đã sẻ chia tấm lòng của mình, và tất nhiên dối với mọi người ấy cũng là con người rất có ý nghĩa, cảm ơn bạn đã ghóp một phần sự sẻ chia của minh, cảm ơn con người cao quý!!!!!
-------------
-------------

đây là tất cả lòng thành của tôi, xin đừng coi là giả dối, nếu có ai tin tương và muốn tìm lời khuyên hãy nói với tôi : [email protected], hy vọng sẽ giúp đc cho các bạn, tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oài ,nó là cái thèng bên lớp T2 ,nó dám mò sang lớp mình ,lấy cặp ,lấy xiền +cái ví rùi vứt cái cặp đi ,mẹ cái thèng mứt dậy
 
ấy chết, xin bạn kín miệng lại một chút, tôi rất hiểu sự tức giận của bạn, song đừng vì thế mà nói ko hay, quả thật con người có những khiếm khuyết, song thiện tại tâm, ác tại nhân, con người luôn hướng tới NHÂN, THIỆN , MỸ .Đừng suy nghĩ nhiều cho mệt! Cuối cùng Cảm ơn bạn đã đóng ghóp chia sẻ với chúng tôi!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên