Chán

Hix, tớ bon chen 1 bài cái để giải quyết cái chán này của bạn Nga.

Dấu hiệu trên cho thấy :
-Nếu máy bạn khi khởi động hoắc thỉnh thoảng ở CPU phát ra tiếng kêu rè rè thì đích thị quạt gió đã có vấn đề không đủ để tản nhiệt cho CPU nên máy tự ngắt để bảo vệ .( vì thế nên dí quạt vào máy vẫn chạy được do nhiệt được phân tán ra... )...
-Nếu không thấy quạt gió bị làm sao thì kiểm tra lại hệ thống, có thể là virus( nhưng do bạn bảo là dí quạt điện vào thì vẫn chạy được ) nên khả năng này là rất nhỏ nhưng cũng nên check lại bạn ạ.
-Hoặc có thể do cái cục tụ điện nó không ổn định ( hix chả biết gọi tên cái cục đấy là gì nữa, cái cục to to có cái dây điện ở nguồn cắm vào trên quạt gió ấy , có hình tam giác màu vàng ghi các ký hiệu điện..)

hình như bạn Hưng không đọc hết bài bạn Nga
nếu bạn Nga hỏi về cái máy tính thì đã sang Box khác chứ không post ở đây
với lại đây là topic thông cảm sự chán chứ không phải sửa máy tính ^^
 
;))
đấy có đ.c gọi là 1 cách spam ko nhỉ?
mod che đậy khéo quá,
à mà ko, chắc tại mod đang chán nên mới nhầm nhọt lung tung thui, hén :x
;))
(bài này cũng là spam, nhưng mod đừng xóa nhé :x iu mod , hí hí;)))
 
tớ lại thực sự cảm ơn bạn Lê Hưng :D và đây cũng là lời khuyên hay chính là sự chia sẻ, đừng chụp mũ bạn ấy :| ý tốt của người ta:))
 
Chán vì chưa làm hết BTVN, chán vì thứ 5 phải nộp UPU, chán vì cuối tuần phải nộp present, chán vì nhiều việc thế mà vẫn không kiềm chế đc việc bỏ đi chơi :P chán vì bây giờ phải out để làm mấy việc đấy :P
 
ủa thế hoá ra lớp 10 vẫn phải làm upu ah`,bi h bắt đầu chán:(,nhưng muh` lại đỡ chán vì cuối tuần được đá bóng,cứ nghĩ đến là sướng,quên hết cả chán:D)
 
Có topic ước gì giờ lại thêm topic chán để mọi người tâm sự :))
Chán vì thứ năm này phải nộp UPU ... chán vì có những người ko hiểu mình.
 
Chán vì Con Cáo nhà mình toi rồi.:((
Đành dùng cái IE6 ghẻ vậy.:(
 
Chia sẻ với bạn Quý Tùng vì ko đc online trong 1 tháng. Chúc ấy thi tốt và sớm online trở lại.
Nhân tiện đây, chúc tất cả các nhân 06-09 thi học kỳ thật tốt nhé!
Good luck!
 
chán vì thứ ba này phải nộp văn +địa +thi học kỳ
trời ơi
 
uầy
sao bài của mình bị quote + phản đối dữ zậy?
uhmmm
thực ra thì Pt ko có í định chê cái topic
cuz có thể ai đó sẽ tìm đ.c nguồn động viên ở topic này (maybe!, who knows?)
chỉ có điều Pt tự hỏi: bạn nghĩ bạn hiểu đ.c sự chán của họ đến bao nhiêu % để mà chia sẻ + cảm thông???
dù sao thì...
đừng phản đối tớ ghê quá thế 8-}
tớ chỉ ko thik lắm những lời chia sẻ của ấy thôi
-theo ý riêng của tớ thì tớ thấy nó ...mmm... kinda banana, đơn giản là vì có thể ấy chẳng thể nào hiểu đ.c thấu đáo tất cả n~ j` họ đang chán + thất vọng + buồn
-tại sao ko bắt tay vào giải quyết vẫn đề mà lại ngồi bên bàn máy than chán?
liệu có phí phạm thời gian? và than như vậy thì giải quyết đ.c j` nếu ta ko đứng lên và bước tiếp?
&ok, nếu sau bài post này Pt vẫn bị phản đối thì... thôi, Pt sẽ ko vào topic này nữa đỡ làm phiền sự chán của các bạn
seeya:-h

Tớ thật chán vì 0609 ko có cái ''bài hay'' để tớ vote cho bạn PT của tớ:x
Chán hình như lửng lơ quá:) ko đủ buồn để khóc nhưng thừa những suy nghĩ vu vơ để có thể ngồi thừ ra cả tiếng đồng hồ.Có thể chia sẻ cũng là 1 cách hay nhưng thực sự thì chỉ có bản thân mỗi ng` mới có thể hiểu và tự giải quyết vấn đề của chính mình.QT, ấy hiểu được bao nhiêu về cái sự ''chán'' của mỗi ng` chỉ sau vài câu ngắn ngủi.Ko p lúc nào lời nói, lời khuyên cũng đi cùng với cảm giác được chia sẻ, an ủi.
ở TSVB, tớ như tìm được 1 cái j` đó sâu lắng hơn.Khi mỗi ng` viết có thể ko cần reply nhưng thực sự giãi bày được lòng mình.Chắc là ấy biết có nhiều thứ ko cần thể hiện bằng lời nói;)
 
uầy
sao bài của mình bị quote + phản đối dữ zậy?
uhmmm
thực ra thì Pt ko có í định chê cái topic
cuz có thể ai đó sẽ tìm đ.c nguồn động viên ở topic này (maybe!, who knows?)
chỉ có điều Pt tự hỏi: bạn nghĩ bạn hiểu đ.c sự chán của họ đến bao nhiêu % để mà chia sẻ + cảm thông???
dù sao thì...
đừng phản đối tớ ghê quá thế 8-}
tớ chỉ ko thik lắm những lời chia sẻ của ấy thôi
-theo ý riêng của tớ thì tớ thấy nó ...mmm... kinda banana, đơn giản là vì có thể ấy chẳng thể nào hiểu đ.c thấu đáo tất cả n~ j` họ đang chán + thất vọng + buồn
-tại sao ko bắt tay vào giải quyết vẫn đề mà lại ngồi bên bàn máy than chán?
liệu có phí phạm thời gian? và than như vậy thì giải quyết đ.c j` nếu ta ko đứng lên và bước tiếp?
&ok, nếu sau bài post này Pt vẫn bị phản đối thì... thôi, Pt sẽ ko vào topic này nữa đỡ làm phiền sự chán của các bạn
seeya:-h


@my: my ơi, tú biết my buồn, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ điểm mà0:) còn về bf, care làm j` cho đời nó khổ? nếu đấy là thằng N*** thì lại càng ko nên care.tú tự hào vì my đã, đang và luôn là hot gal của lớp. my cũng nên tự hào về điều ấy. bọn bois ko nhận ra đ.c giá trị của my thì ko đáng để nhắc tới đâu :-< <sry tr'c nếu tú nói j` ko đúng8-} >

mãi mà tớ mới chốn ra đc, chào cả nhà, hom nay tớ mới đc ra mạng, bắt đầu nha: theo tớ thì mọi người ko phải phản đối gì ấy đâu, mà là ghóp ý thôi, tớ đã nói nhiều rồi, nếu ai cũng có thể bỏ qua chán nản đứng lên và cố gắng, tìm lại niềm vui cho người khác, quả con người ấy là phi thường và có ý nghĩa, song tớ ko hề có ý rằng topic này mở ra chỉ để kêu chán, nó cũng mở ra để cho ấy phát biểu ý kiến, cũng có nghĩa là chia sẻ ý kiến của ấy, nếu ấy nó rằng chúng ta ko nên than chán mà phải làm việc có ích, đấy là ý kiến có ý nghĩa, ko phải là cái gì mà ai phản đối đc.Mọi người vẫn lắng nghe và nghe theo. Tuy ấy có ý kiến ko bằng lòng với topic nhưng thật sự cảm ơn ấy vì đã chia sẻ với mọi người, dặc biệt là chia sẻ, động viên bạn My, vậy bạn Tú ko có gì là đáng trách cả, bạn cũng có trái tim dẹp như ngọc, đẹp như khuôn mặt thánh thiện của bạn vậy, tất cả chung ta đều thấy vậy, nên chẳng có gì phải phàn nàn nhau cả.
**********************

Tú lưu ý chỗ tớ gạch chân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hiz
lại còn bị mod phản đối nữa cơ đấy8-}
nhưng mà hình như mod hiểu nhầm í tớ
tất cả cái câu ấy chỉ mang 1 nghĩa: những j` post lên đều là những việc ko-mang-tính-mean-guys mà thôi (tức là ko ảnh hưởng tiêu cực đến ai, ko là những suy nghĩ xấu xa về ai đó...blablabla... đại loại thế8-} ~~>đừng nghĩ thành bất kì 1 cái gì nghiêm trọng quá)
tớ chẳng có í định bảo sự chán của các ấy là *TRƠ*:o
mod nói như thể tớ là đứa vô tâm & khinh người lắm zậy :-??

uhm mà nhắc lại, đừng phản đối tớ kinh khủng thế nữa
tớ sẽ ko nói gì nữa đâu :(( (trừ việc giải thik những j` các bạn hiểu nhầm+phản đối tớ nếu có, hiz:( )

anyway, tặng các bạn đang chán câu này:

có người sinh ra từ đá, có người sinh ra từ ngọc. nhưng người tuyệt vời nhất là người biết biến đá thành ngọc. Con người ta sinh ra ko phải để làm một hạt cát vô danh mà phải in dấu ấn của mình vào đá và vào tim người khác. Hãy tự hào rằng bạn có đôi chân để đứng thẳng, có trái tim để rung động và đôi mắt để nhìn lên cao. Đó là ĐIỀU HẠNH PHÚC

sao ấy lại ko nói khi ý kiến của ấy có ý nghĩa đến thế, và chung ta và tự ấy phải thấy rằng sự ý nghĩa của ấy thật đáng trân trọng, sao kại bảo ấy vô tâm khi ấy biết chia sẻ như thế, mà ko hẳn Hưng có ý bảo ấy Trơ đâu, chắc cu cậu vừa học lỏm ở đâu đó đem ra thực hành bừa thôi, đừng có nghĩ. mà thật lòng tớ cảm ơn ấy và cho phép tớ đc viết lại:
có người sinh ra từ đá, có người sinh ra từ ngọc. nhưng người tuyệt vời nhất là người biết biến đá của chính mình và nuôi dưỡng viên đá của người khác thành ngọc. Con người ta sinh ra ko phải để làm một hạt cát vô danh mà phải in dấu ấn vàng của mình vào đá và vào trái tim người khác. Hãy tự hào rằng bạn có đôi chân để đứng thẳng, có trái tim để rung động và đôi mắt để nhìn lên cao. Đó là ĐIỀU HẠNH PHÚC[/QUOTE]
 
Hix, tớ bon chen 1 bài cái để giải quyết cái chán này của bạn Nga.

Dấu hiệu trên cho thấy :
-Nếu máy bạn khi khởi động hoắc thỉnh thoảng ở CPU phát ra tiếng kêu rè rè thì đích thị quạt gió đã có vấn đề không đủ để tản nhiệt cho CPU nên máy tự ngắt để bảo vệ .( vì thế nên dí quạt vào máy vẫn chạy được do nhiệt được phân tán ra... )...
-Nếu không thấy quạt gió bị làm sao thì kiểm tra lại hệ thống, có thể là virus( nhưng do bạn bảo là dí quạt điện vào thì vẫn chạy được ) nên khả năng này là rất nhỏ nhưng cũng nên check lại bạn ạ.
-Hoặc có thể do cái cục tụ điện nó không ổn định ( hix chả biết gọi tên cái cục đấy là gì nữa, cái cục to to có cái dây điện ở nguồn cắm vào trên quạt gió ấy , có hình tam giác màu vàng ghi các ký hiệu điện..)


Nói chung giải pháp cho cái chán này là :đem máy đi khám bệnh , hiện ở HN có rất nhiều chung tâm khám bệnh miễn phí ( nhưng chữa không miễn phí :-w ) cho máy tính...như Trần Anh computer, hay Vĩnh Xuân....

^^
Chúc bạn hết chán.

@bạn P Tú: nếu như ai cũng cùng ý kiến với bạn cho rằng việc đem cái chán nản cái bực dọc của mình chia sẽ cùng người khác là "Trơ " thì admin của HAO đã không mở 1 box rất tấp nập người truy cập là box "Tâm sự vui buồn " (box này có số lượng mod box kỷ lục luôn^^)
Bạn có thể vào đó tham khảo...


tớ bảo thật còn cái vụ màn hình, rớ bỏ sung là xem nó có bị ẩm hay ko, hoặc nếu cậu để gần cái gì đó mang từ hay gần sóng điện thoại thì màn hình cũng bị biến sắc.


*****************************************************

Cảm ơn bạn Hưng đã tham gia và cũng rất nhiệt tình, và con tim của cậu cũng là ngọc, nhưng tớ cũng nói thật, có sẻ chia song cũng đừng gay gắt quá, như bạn Tú có ý kiến phản đối song cũng là đóng ghóp chân thành, mà bạn ấy cũng hiểu mà, dừng giân nha, Cảm ơn mod tham gia và chiếu cố dưới danh nghĩa người tạo topic, cảm ơn tham gia và trở thành một trong những viên ngọc sáng dưới danh nghĩa mọt người tham gia và một người bạn.!!!
 
Tớ thật chán vì 0609 ko có cái ''bài hay'' để tớ vote cho bạn PT của tớ:x
Chán hình như lửng lơ quá:) ko đủ buồn để khóc nhưng thừa những suy nghĩ vu vơ để có thể ngồi thừ ra cả tiếng đồng hồ.Có thể chia sẻ cũng là 1 cách hay nhưng thực sự thì chỉ có bản thân mỗi ng` mới có thể hiểu và tự giải quyết vấn đề của chính mình.QT, ấy hiểu được bao nhiêu về cái sự ''chán'' của mỗi ng` chỉ sau vài câu ngắn ngủi.Ko p lúc nào lời nói, lời khuyên cũng đi cùng với cảm giác được chia sẻ, an ủi.
ở TSVB, tớ như tìm được 1 cái j` đó sâu lắng hơn.Khi mỗi ng` viết có thể ko cần reply nhưng thực sự giãi bày được lòng mình.Chắc là ấy biết có nhiều thứ ko cần thể hiện bằng lời nói;)

**********************
"chỉ có bản thân mỗi ng` mới có thể hiểu và tự giải quyết vấn đề của chính mình"
Mõi bản thân con người hiểu chứ ko phải là chỉ, mà ko phải là chỉ mà là có thể đc sự ân cần giúp đỡ và tấm lòng nhân ái của mọi người

**********************
"ấy hiểu được bao nhiêu về cái sự ''chán'' của mỗi ng` chỉ sau vài câu ngắn ngủi"

tớ ko hiểu hết nhưng tớ có cũng ko phải là ko hiểu, và tớ vẫn có thể cảm thông, đó là điều thứ nhất, điều thứ hai, con người ta chỉ bằng một ánh mwats có hồn, một nụ cười nhân ái đã là món quà, đã là sự cảm thông với người khác, ấy dựa và dâu mà bảo tấm lòng người ta là ngắn ngủi

Chắc là ấy biết có nhiều thứ ko cần thể hiện bằng lời nói, chính ấy cũng nói thế mà
***************************

TSVB là gì vậy, nếu ấy thấy vậy thì hãy nói cho mọi ngừoi biết
*******************************

thật cảm ơn bạn Hà an đã tham gia diễn đàn, nhưng trước khi nói gì, xem lại sự ko bằng lòng của ấy với tớ trên lớp, đặt địa vị của mình vào người khác, nghĩ và ấy sẽ hiểu thôi. cảm ơn bạn hà an nhiều vì bài của cậu cũng có nhiều câu ý nghĩa , cảm ơn!!!!!!
-------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như bạn Hưng không đọc hết bài bạn Nga
nếu bạn Nga hỏi về cái máy tính thì đã sang Box khác chứ không post ở đây
với lại đây là topic thông cảm sự chán chứ không phải sửa máy tính ^^

ko sao, thế cũng ko hẳn là spam đâu, gải quyết vấn đề hộ bạn mà, mà cái này cũng giúp ta biết rằng mod rất giỏi vi tính, ai có việc cứ nhờ
-------------

;))
đấy có đ.c gọi là 1 cách spam ko nhỉ?
mod che đậy khéo quá,
à mà ko, chắc tại mod đang chán nên mới nhầm nhọt lung tung thui, hén :x
;))
(bài này cũng là spam, nhưng mod đừng xóa nhé :x iu mod , hí hí;)))

cái này phải đem ghép với bài bạn nga làm một
-------------

tớ lại thực sự cảm ơn bạn Lê Hưng :D và đây cũng là lời khuyên hay chính là sự chia sẻ, đừng chụp mũ bạn ấy :| ý tốt của người ta:))

bây giờ tơ ghép luôn
 
ghép để làm gì?:-/ ko hiểu hành động này :)):P
mà cảm ơn bạn Tùng rất nhiều vì đã chia sẻ & cảm thông, đặc biệt là trong việc giúp tớ tìm ra nguyên nhân hỏng hóc cho máy tính, đúng là gần cái máy có cái điện thoại thật :-s :))
à, một lần nữa cảm ơn bạn mod :x
 
kiểu bất công này, trong đời học sinh đầy rẫy, chán làm gì, tự cố gắng mà gỡ lại thì tốt hơn
 
Back
Bên trên