Chán

**************************
Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, ko giữ lại đc mà vẫn muốn giữ, cái giũ lại đc chỉ muốn vứt đi, đến khi vứt rồi thì lại thấy tiếc. Buồn tẻ nhưng ko chán ngắt,chán nản nhưng ko sầu não, suy tư mà ko mệt mỏi, hạnh phúc nhưng ko sung sướng, cô dơn nhưng ko hưu quạnh Cái buồn cứ ngập hồn ko thoát ra đc, hỏi tại sao mình chán thì có quá nhiều ký do, đến khi kể ra thì chẳng có lý do nào, cố quên sao thật khó! Mãi duổi theo ảo mộng vô hình nhưng tâm hồn thì lại thỏa mãn, tự hỏi tai sao mình ngu ngốc thì lại nhận câu trả lời là ta cực kỳ dúng dắn. Thế mới biết có những cái sầu chỉ mình ta hiểu đc, thế mới biết nỗi buồn chán vu vơ, muốn thoát chẳng đc, thế mới rõ căn cơ là "tình", tất cả thứ tình trong nhân thế, giải quyết đc cũng lại là chữ "tình" nhưng bản chất lại khác nhau.

**************************

tự ta thấy ta phải thay đổi, nhưng ta sao thay đổi nhiều quá, là con người cũ tốt hơn hay là con người mới tốt hơn, đầnh phải liều mà chọn, tự ta phải giải quyết lấy cái tôi của ta, vì cái tôi là cái trui rèn mà có, ko thể nào khác đc.

**************************

chỉ cần tâm hồn thoải mái, có là hư ảnh thì có sao, ít ra tra cũng chiến thắng đc chính mình, thế là một thành công lớn nhất rồi, còn tìm đâu ra nữa đây

**************************

thỏa mãn với việc mình làm, làm thì ko hối hận, có chăng chỉ là cảm giác thất bại mà thôi

**************************

đã làm thì ko đc từ bỏ, có chăng chỉ là gián đoạn mà thôi

**************************

buồn vu vơ mà ko sầu cảm, phải chăng .........tao đã..............Chắc thế rồi!!.........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ mỗi ngày thêm một chút hồi hộp, cứ mỗi ngày thêm mỗi niềm vui, cứ mỗi ngày càng thêm nhớ Nhung!!!!!! ko chán lắm nhưng lại hơi thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thật sâu và sau khi tỉnh dậy phiền muộn chỉ là giấc mơ !!! Tự hỏi mình sao thấy chán nhiều quá, cứ vu vơ và cứ lơ lưng mãi ko thôi!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán bởi vì hôm nay lớp mình thắng đá bóng nhưng vẫn bị loại khỏi giải :( :( :(
 
Chán vì mạng nó cứ out mãi, mất bao nhiêu là điểm rồi.:((
 
Chán vì lớp Pháp với Lý 2 hoà mà bị loại, Tin thua mà vẫn vào.(:|
 
@ anh lộc cáhn cai j` đấy :-w
còn tui chán vì hok thắng nổi L2(vì chủ quan thoai,các bạn có thẻ thấy sự khác biệt về phong độ và dẳng cấp nếu xem lại trận đấu này trên vtv3 lúc 12h trưa mai ok?và tất nhiên là trong giấc mơ của tớ:D),nhưng bù lại được vào vòng trong,cũng hok sao:D
 
chẳng qua máy em có vấn đề thôi,muh` em hok muốn nói chuyện đá bóng ở đây thik anh em ra 2pic đá bóng nói chuyện,chẳng qua L2 chơi đẹp quá thôi,nói nốt:))
 
Thấy chán vì hết lòng hết sức giúp đỡ 1 ai đó mà đôi khi nhận thấy người đó không cố gắng , như tìm cách phủ nhận những gì mình làm 8-|
Chán khi giúp thế mà thỉng thoảng cần đến thì lại phải thất vọng
Tất cả phải làm tự mình 8-}
Chán khi đánh đổi 2 người bạn thân để chạy theo luv ...... 8-}
 
khổ thân ông anh hiếu lắm cái chán thế,chia buồn ông anh:D
chán vì được con 5.5 1 tiêt sinh gỡ = niềm tin hay hi vọng đây,boá tay
chán vì niều thứ ko thể nói cho ai,có nói cũng hok thể nói hết,thật là chán
 
Thấy chán vì hết lòng hết sức giúp đỡ 1 ai đó mà đôi khi nhận thấy người đó không cố gắng , như tìm cách phủ nhận những gì mình làm 8-|
Chán khi giúp thế mà thỉng thoảng cần đến thì lại phải thất vọng
Tất cả phải làm tự mình 8-}
Chán khi đánh đổi 2 người bạn thân để chạy theo luv ...... 8-}
Thật đáng chia buồn , cái này thì khó ai có thể giúp đc,sự thành tâm của mình mà dc trả bằng sự ko cố gắng thì thật buồn, hãy thử nói cho người ấy nghe thử xem, hay là chưa hẳn người đó chưa cố gắng mà là một lý do nào khác.
còn về sự đánh dổi thì phải tự mình thấy có đấng hay ko, ko bàn luận, đó là lý tưởng riêng của mỗi người. Có đáng ko nhỉ khi đánh đổi hai người bạn ??
 
đọc mấy bài trên đây mà thấy chán

nghe bọn tổng hợp đc đi tham quan 2 ngày nghĩ lại số mình mà thấy chán

nhận nhiều điểm kém mà thấy chán
 
Chán vì cái máy thoi thóp mà chưa thể kết liễu nó.(:|
Chán vì download có mấy cái file mà die sạch.:((
Quân tử thất tín.:((
 
chán vì làm bài kt Tin như điên b-(

chán vì fải thi học kì :(

chán vì có thể ko đc hsg :(
 
Chán vì cái máy thoi thóp mà chưa thể kết liễu nó.(:|
Chán vì download có mấy cái file mà die sạch.:((
Quân tử thất tín.:((

cái bài này hay thật, mà cũng pó tay cơ, phải em em đem tolovis chọc nó tiêu luôn
-------------

chán vì làm bài kt Tin như điên b-(

chán vì fải thi học kì :(

chán vì có thể ko đc hsg :(

ôi dào, kỳ nột đứa nào chẳng thế, cố thk với học kỳ hai đi, tất cả cùng cố nào
 
chán vì ko học giỏi đc dù đã cố gắng
chán vì chả có ai hiểu mình
ai cũng cho là mình đúng
chẳng lẽ có mỗi tôi sai thôi ư
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên