Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hehee. Ngày hôm nay đẹp trời thật.
Mọi chuyện thật thik thú :))
Ngày nào cũng như ngày này thì hay làm sao :)
đẹp đẽ, thik thú :x
 
Xem bóng đá với mẹ chán quá, toàn bình luận lung tung :(
Xem bóng đá với dì cũng chán, cũng bình luận lung tung :(
Hum nay là ngày đầu tiên xem bóng đá với sự có mặt của 2 người, chán "mạnh" vì 2 ng` kết hợp bình luận vãi lung tung :D
 
hí hí.thắng rùi. hí hí. :D:D:D.
Trời vừa mưa to thiệt :))
Mát quá :D
Kèm theo là cơn mưa bàn thắng của Argen :D
Đem lại chiến thắng cho mình :)) :))
 
Ngày nào cũng đi đi về về suy nghĩ căng thẳng như 2 hôm nay chắc mình phải giảm chục cân mất :))
 
ko dám post bên kia :-s vì sợ anh đọc đc :(( anh nghỉ chơi vs em [-(

3x(shift + 8) đúng là anh đấy :x em ấn tượng vs anh nhất, phải rồi
giá mà anh đừng phải đi đâu
mờ ka, sao em lại quen anh đúng lúc anh phải đi :( tại sao hả anh :|
Anh bảo sáng nay anh ko giận em :(( nhưng mà em tức ý X( tiếc :( chán nữa! Thôi đi ngủ :( ngủ dậy muộn n` anh cười em chết :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hai ngày hôm nay
mệt mỏi rã rời gà gà gật gậtchỉ muốn gục thôi
kiệt sức rồi
cố lên
nốt ngày mai
----
mày ơi đừng buồn :( mày còn có My
tao ko hiểu giữa mày và My có chuyện j` xảy ra
tao chả hiểu sao nhưng mày buồn làm tao sợ lắm
có lẽ do mày yêu quá nhiều ,ôm đồm quá nhiều , và quá nặng lòng với cuộc sống nên nỗi buồn của mày dường như lớn hơn và sâu sắc hơn ng` khác rất nh`. Giá như mày ngu si đi một tí, bớt nhạy cảm đi một tí, bất cần đời mộttí thì mày sẽ thanh thản hơn rất nhiều đấy . Mày ko thể ôm trọn cả cuộc đời này được :) . Mày cố lên nhé . Dù chuyện j` xảy ra đi nữa tao vẫn tin vào lựa chọn và suy nghĩ của mày . Tao ko biết M là người như thế nào nhưng một khi mày chọn M thì nó là một đứa đặcbiệt. Tao rất yêu mày , bạn của tao :*
 
hế nô chủ nhật 17/6/06
trời mưa
những con mối bay ra
mối trẻ bay cao
mối già bay thập
ngọn mùng tơi nhảy múa....
còn mình
đang rất buồn
không ai online cả
thế là không ai nói chuyện
cố dịch xong bài rồi còn gửi
ơi ipod, mày ở đâu?
ơi bạn bè tôi, ngủ ngon nhé, và mơ đẹp, nuôi cho đời học sinh này mãi là biển rộng bao la
chỉ là một cái gì đấy thiếu thiếu
một cái gì đấy trống trải trong tôi
chỉ một lời nói
chỉ một cái mặt cười :)
cũng đã đủ làm tôi vui
thế mà ở đâu
Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi ấy?

--------------------
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
để làm gì em biết không em?
Để gió, cuốn đi
------------------------
Lá lìa cành vì những cơn gió tiễn đưa, vì quy luật cuộc sống, hay vì cành không muốn có lá nữa?
-------------------------
2 ngày cúp nước, thật chán!
 
mưa,
bố tôi đội sấm, đội chớp,
đội cả trời mưa...

nếu ngày mai, một lý do "lãng xẹt" nào đó bỗng cắt đứt cuộc đời tôi
thì tôi rất vui vì hôm nay tôi đã sống cho chính mình, cho bố mẹ, cho bạn bè. và cho một ai đấy!

Mưa ấy là nước mắt của một ai đó đang có những ấp ủ trong lòng
Chỉ có bố thôi, bố là người khiến cơn mưa ào ào, xối xả, cũng là người khiến mưa làm tươi mát tâm hồn con, giúp con sống tốt hơn những gì con nghĩ.
Và cả mẹ nữa. mẹ ơi,ngày mai mẹ đi công tác xa rồi, một tuần nữa mẹ mới về với con cơ. Con tưởng là đã quen khi mẹ tháng nào cũng không ở nhà 2 tuần, nhưng không phải.
Con vẫn cần bố mẹ biết bao.
Như nhà mình cần có nước
( phải gió cái đường ống nước của nhà ai đấy, tự dưng hỏng)
 
hic ... xem WC ( :)) ) --> đói ... --> xuống nấu mì ...
nấu mì --> chuẩn bị ăn --> quên mất 2 ngày chưa tắm :| .... đi tắm ...
tắm xong --> mì gói thành ... mì ý Y_Y ...
 
Khiếp, hoàng ơi, ghê thế. thế thì chẳng sợ muỗi đốt đâu nhỉ. Bọn nó còn phải nhanh chóng tìm bể nước để rửa chân tay mặt mũi í chứ.
tao chỉ 1 ngày không tắm là do nhà hết nước!
xin thú nhận một sự thật khách quan là như vậy :))
 
Hehe :))
Để lại sức ... xem WC :D
Mình cũng vừa làm 2 gói mì :>
Hôm nay (hình như là hôm qua) ban ngày nóng :(
Tắm 2 lần òi :D
 
đấy, Hoàng voi , học tập bạn Hiệp lớp Lý đây này. :)
b-) heeeee:))
mà hình như thằng này đi khò rùi hay sao í

----------

đấy, Hoàng voi , học tập bạn Hiệp lớp Lý đây này. :)
b-) heeeee:))
mà hình như thằng này đi khò rùi hay sao í
chán quá [-x
3.30' rui
tg trôi nhanh thật đấy
không hỉu bao h mình buồn ngủ nhỉ
để kết thúc Summer night dream! :-?
 
mà tự nhiên tòi đâu ra cái nick " hoàng voi " thế -.- nghe ớn ném :-S ... call me chicki or Hoàng " péo " plzzz -.-
 
Tao với mày làm thơ hay phải biết :))
Hoàng ơí, lập một topic về thơ thẩn đi
Viết về WC với darling như tao với mày viết í
có mà đem xuất bản thành sax í chứ :))
 
tối qua trận 2h chán thế
xem được hiệp 1 trong 15m đầu đã buồn ngủ lắm rồi
không biết tối nay có gì vui không
nhưng sáng thì chán quá vì mất điện
:((
 
đọc xong bộ truyện rùi.... ko có DVD mà xem :(( chả ai cho thuê DVD Chuyện Hoàng cung cả :(( toàn VCD thoai, mà DVD có 4 đĩa thôi, VCD có những hơn 20 đĩa :(( làm sao mà xem được h :(( chít mất :((....
Một ngày nhàm chán....8-|..
 
Mẹ ơi, chiều nay mẹ đi rôì, con ở nhà với bố chắc là rất buồn
cũng như mọi lần thôi
:((
mẹ đi an toàn và mạnh khỏe nhá, một tuần nữa mẹ về với con
mà mẹ nhớ mua đồng hồ cho con nhé
hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp
lúc con tiễn mẹ ra sân bay, không biết là con có khóc không nhỉ
Nếu thế thì ngượng lắm
con sẽ cố không khóc đâu
:(( :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Mất điện từ 12h30 đến 3h 8-}
Ts đúng cái giờ nắng nhất thì nó cắt điện 8-}
Khi cơn nóng đến cực độ
Chuẩn bị té lên xe buýt tránh nóng :|
Thì có điện :)|
Lại mất công đi bộ về :)|
Điên ko chịu đc :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên