Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lại nói chuyện theo cái kiểu đấy rồi. Khó chịu vãi lều X( Có cái kiểu đâu cứ suốt ngày thế này, điên ah? Có việc j ko? Ko, tao hứa hum nay gọi cho mày thì gọi thôi. Uh, ah, uh, ah... Một hồi uh, ah thì dập máy. Vãi thần kinh. Đêk gọi nữa. Có dở hơi mới gọi thế này.
 
Với nhiều người bạn chỉ là 1 người nào đó :)
Với 1 số :) bạn là 1 người :)
Nhưng cái định nghĩa ấy cứ thay đổi, mỗi ngày chữ "nào đó" lại 1 rõ ràng :)
 
ngồi chơi một mình
chẳng có ai nói chuyện
xem phim thì sợ
chẳng biết chiều làm gì nữa
:(( :(( :(( :((
 
Zời ơi, hôm qua thật là mất công nấu chè, tưởng NBvs Croat , Braz vs AU hay lắm, hóa ra chán như con gián, buồn tẻ.
Trời ơi, không đứa nào biết bảo vệ sức khỏe bằng khẩu trang à? :((
 
Hôm qua thắng cả 3 trận :)) :))
Mà chẳng hiểu máy mình bị làm sao :)|
Tối qua với sáng nay cóc vào đc mạng :)|
Cứ tưởng tại đường truyền :)|
Sang máy mẹ thấy vào ngon mới cay chứ :)|
 
hum wa đi về ê ẩm hết cả người:(( :(( :(( :(( :(( :((
hum nay phụ huynh về rồi:)>- :)>- :)>-
 
"một ngày mới nắng lên
em dang tay chào đón ":((
ngày mới chán quá
ngủ đến 9h mới dậy
sực nhớ ra hôm nay thứ 2
chạy như bay ra hàng truyện may mà vẫn còn mấy quyển Inu :(( <làm mệt gần chết >
 
Sáng vừa cất công đi mua con mèo hen xinh vãi ở chợ Bưởi, chiều chó cắn chết nhăn răng.
Nếu ko phải vì nuôi chó 5 năm rồi thì mình giết nó làm món cầy tơ ngay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mệt quá ! Mệt quá ! Mệt quá !
Sao mọi chuyện lại thế ?:-/
Thời gian là gì vậy !
Những ngày qua thật buồn !:( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
 
cả ngày hôm nay
sáng đi chơi đến chiều mới về
chiều về ngủ vs ĐT nữa :)
=>cả ngày hôm nay ý nghĩa mỗi cái đoạn ĐT :D
 
Cái tình hình là càng nói chuyện càng thấy chán. Nhớ, kể ra cũng hơi hơi, n ngại gọi. Ko hiểu sao có luk mún gọi, cầm máy lên rồi, bấm số rồi, xong lại dập xuống. Cứ như ngại làm phiền ý. Mà cũng ngại thật, sáng gọi thì sợ nó thức xem bóng đá chưa ngủ dậy, mà có ngủ dậy òi thì sợ nó còn bận làm bài, ngu vãi chốt. Nó gọi thì 11h đêm nó thik thì vẫn gọi :(( Ng` iu mình mà lần nào gọi cũng thấy ngại. Gặp phụ huynh nó còn thấy đỡ ngại hơn là nói chuyện với nó, lạ thế :( Mà lạ quái j, cứ theo cái đà nói chuyện b-( thế này thì đêk mún gọi cho nó cũng chả có j khó hiểu. Mai nó lại học rùi, mún bò ra chỗ nó học đi với nó 1 luk xong nghĩ thế nào lại thôi. Thôi là thôi nhé, ko đi nữa nhé. Chán bỏ đời.
Hum qua bơi ở bể Sao Mai, 7h tối đứng ở trên đấy gió lộng tự dưng rất muốn nó ở đấy cùng mình, nhớ hum đứng trên sân thượng... với nó. Muốn ở cùng nó vô cùng. N đi qua cỗ trượt patin thì ký ức khác về xyz tự dưng nhào ở đâu đó ra, nhớ như in cảm giác đi trượt với nó, ngã mà kòn bị nó quát đứng dậy, cáu tiết kéo nó ngã lăn quay & 2 đứa cùng cười toe, nhớ như in cái dáng trượt của nó trông rõ hay, nhớ cả cái kiểu nó dạy mình mà chắc mình mải nhìn nó mà chả đc cái chữ nào vào đầu. Tự dưng thấy lúng túng với chính mình.

Hum nay đi chơi vui quá, chiều bêu nắng tiếp :))
 
hum nay đi chơi vui phết , nhưng ma` mệt vãi
lần thứ 3 sau cả tháng giời, gọi điện mà chả hỏi thăm gì cả, nhớ cái giọng mày ghê, nghe thôi cũng được:(( :(( :(( :((
@linh : hum nay mấy h mày về
 
:)| :)|
2 hôm nay chán quá :)|
Mấy thg bạn mình chả thg nào chịu onl cả :)|
Chả có ai chơi cùng :)|
Hay chúng nó bắt đầu làm chuyên đề :| :|
 
Katori Võ đã viết:
tao gọi mà mày nào có hay :)| !
đang định hỏi mấy thứ :)| !

Hơ :|
Vừa phát hiện ra là yahoo bị out +___+
Có gì thì nói đi mày :)|

Nhật ký: chán quá ko có việc gì làm :)|
Mạng thì lag lòi :)|
Vừa đi cắt tóc :|
Thấy cái đầu mình nhìn như ... :| :|
 
Cáu thế chứ lị
muốn đập cái bọn sở điện lắm rồi :((
Sáng sớm, vừa xem xong trận bóng <khoảng 5h sáng thì phải> đang vào giấc thì "phụt" mất điện .Nóng như thiêu như đốt
không thể ngủ nổi đành chạy bộ ra công viên tập thể dục :((
may mà lúc mình về có điện :))<khoảng 10h :((> lăn ra ngủ
vừa lim dim chưa đầy 1 tiếng thì bị dựng dậy theo đúng nghĩa của nó
mẹ đi lấy học bạ cho thằng em thế là phải dậy trông nhà :(( :(( cáu
chiều ngủ đến giờ mới dậy luôn :))
 
Hôm nay đi đú ở nhà con bạn vui vãi! Ngồi xem Hoàng cung, nhưng toàn tua để xem chúng nó abc mới thú chứ:))

Chỉ tội hơi áy náy vì để mẹ già ốm yếu ở nhà 1 mình:(
May mà trước khi đi đã sang nhờ bà chỉ giáo cho cái màn quấy bột sắn ko thì áy náy chết luôn:(
 
Chán :)|
Mệt :)|
Đói :)|
Buồn :)|

Mai phải đi theo bọn cấp 2 :)|
Lúc nó rủ tưởng đi đâu :)|
Hóa ra đến viếng bố con bạn :)|
Buồn hết cả người :)|
Ko biết có nên đi ko :(
Ko đi thì mang tiếng với anh em :)|
Mà phong độ của mình cũng đang ko tốt :)|
Đầu tóc ngu + sụt sịt :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nó sắp đến ồi
Kế hoạch diễn ra hoàn hảo đúng như mong đợi
Hôm qua k có ai nghe trộm điện thoại khi mình hẹn nó
Hum nay dc con em đã phím trc gọi dậy lúc 6h
Cả nhà về quê lúc 7h, dù hơi mụn hơn lịch trình 1 tí, nhưng vẫn còn 1 h để mình chuẩn bị đón nó (đánh răng rửa mặt + spam 8-})
Cả 2 đứa sẽ thác loạn ở nhà mình
ôi... bao nhiêu trò vui... chỉ cần ngồi ôm nhau suốt buổi sáng là vui lắm ồi :D :)
Trên dg từ quê lên còn 15' nữa đến nhà con em sẽ gọi để thg kia chuồn lẹ
Thật là hoàn hảo!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên