Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lik của con P nghe ghê quá :D
Chuẩn bị đi thác loạn nào. Vui vui, sướng, chiều đi bêu nắng thế này chắc về lăn quay ra liệt giường liệt chiếu lun. Mấy hum nay phởn khiếp. Xong rùi về liệu hồn học hành cho tử tế nào. IU :*
 
Mệt quá :)|
Chiều vừa phải đi viếng đã chán chả buồn chết rồi :)|
Lại còn phải đến nhà lão ất ở nào đấy ăn tối :)|
Mk đang hè cóc kiếm cớ trốn như mọi lần đc :)|
 
Đã bảo cái gì liên quan đến Chinese cũng kn mà!
Đi đến chỗ học thêm thì nghỉ? Chả hỉu gì cả!
Mất công,mất ngủ, mất film!
 
Thix chế:x đầu óc mình đã bình thường trở lại :)):))
s0mEtImE y0u d0 lo0se smt, likE y0urself :))
 
Cuối cùng thì bạn Nhã cũng trở lại bt rồi à :))
Chúc mừng chúc mừng =D> =D>

Huhu :((
Sao mãi ko vào đc yahoo thế này :(( :((
Ko biết tại yahoo nghẽn hay tại mạng mình lởm :|
 
nhìn cái mặt Y!M hớn ha hớn hở muốn đập cho nó 1 nhát quá X( b-( !
tối hwa nghịch ngu, đang chat dở thì cáu -> sign out -> cả tiếng đồng hồ ngồi chờ b-( !
cáu ko tả nổi b-( !
đmk bọn Yahoo! b-( !
 
huhuhu
sao những ngày này lại bị đau răng cơ chứ
hết cá mực
hết tôm cua
2 hôm nay phải húp cháo
nhục nhục :((
 
Thix chế quyển truyện 2 phần 500 trang, phần 1 đọc trong 1 tuần, phần 2 đọc trong 1 ngày....vãi lúa :)):))
 
thik kực í8-}
từ nãy đến h làm đc rất nhiều việc
nhưng mà rất nhiều việc giống nhau8-}
là cứ sign out rồi lại sign in cái Y!M 8-}
mà làm nhiều như thế vẫn ko đc j`
bực cả mình X( X( X( X( X(

----------

@CHÚA :bao h con mới vào đc cái Y!M kia :((
 
Vừa đu từ cõi chết trở về :)|
Chán nản và mệt mỏi :)|
+ thêm ức chế mạnh X(
Muốn đập cái gì đios quá X(
May mà vào đc Yahoo :)|
Nếu ko mình sẵn sàng đập máy :|
Dạo này yahoo loạn quá X(
 
ôi, may quá, cuối cùng cũng vào đc Y!M
sau 1 ngày điên cuồng 8-} bấn loạn 8-}
đau đớn quá, biết thế hôm nay mang tiền đi :(( :((
thế này lại mất công đi lần nữa rồi :((
 
hum qua đi chơi vui vãi, hum nay chân đau đek chịu được:(( :(( :(( :(( :((
Tình hình là lại được thức đêm òi:)) :)) :))

----------

hum qua đi chơi vui vãi, hum nay chân đau đek chịu được:(( :(( :(( :(( :((
Tình hình là lại được thức đêm òi:)) :)) :)) tiếp tục sự nghiệp cá độ
 
Hum qua vãi cả thác loạn, cả 1 lũ thác loạn, đi bus xong đi bộ cả cây số :D Điên vãi hàng :D
 
ớ ờ ờ :D sao mà mày lùn thế huh
đi xem phim yêu lầm :)) hết vạch quần đến vạch áo :))
mày lùn và bé nhỏ :|
 
thế là sắp hết 1 ngày rồi, chả làm được dek j` cả
Đi chơi thì lâu, mà ở nhà thì nhanh vãi8-} 8-} 8-} khó hiểu
 
vừa đi chơi về. hí hí. hay lắm. thích lắm.
hix hix. tao thề là trên đời này tao chưa thấy đứa nào xinh như thế. tao mà là con trai, tao thế tao yêu nó cả đời. xinh gì thì xinh vừa thôi, xinh thế bố đứa nào chịu được. eo ơi, nói chuyện yêu không chịu được. :x:x:x thằng người yêu nó thật là có phúc đấy.
nhìn nó thấy ghen tị, mình chả bằng 1 góc. yêu quá :*:*:*
 
Mặc dù đã nói kâu này nhiều lần :)|
Nhg vẫn phải nói lại :)|
Ở nhà chán mạnh lắm rồi :((

Hôm nay mẹ đi công tác òi :D
Có 1 tuần thoai :(
Chúc mẹ đi công tác vui vẻ :-s
Chúc con ở nhà thác loạn >:)
 
Khi tỉnh rượu,lúc tàn canh !
Giật mình mình chẳng thương mình xót xa !​
Mai bọn mày đi rồi !
Buồn quá !:((
Thôi cố giúp tao chuyện ý !;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 ngày
không thể hiểu mình nghĩ j nữa
không thể hiểu mình đã làm j nữa
không... chỉ là một chút đùa vui thôi, phải không???
nhưng sao mà ngọt ngào quá thế...
lúc nãy tự nhiên thấy chán chán
bi h nghĩ lại thấy hay hay
dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng có j nghiêm trọng
đâu cần ng ta nghĩ j, chỉ cần mình thấy ntn là đủ...
cuồng? bệnh? kệ ng ta
chỉ biết là mình thấy khoái... thấy hay... sweet...
này, có đọc được không?
tuyệt thật đấy
đúng là đời đang đẹp hơn nhiều đấy
ta alot... cho dù ... có lẽ u sẽ never làm dc điêu I mong...
có cảm giác mình sau cùng lại là một con nhóc tưởng bở... thiếu thốn tình cảm...
chán học... chán chơi... còn u... có biết là tự nhiên vừa thấy chán u....
hiz... mặc dù vừa bị mẹ mắng can tội đi về mụn...
ngủ đây
hoặc là sẽ nằm và tìm lại cái cảm giác đấy
sweet... gentle... hot... love....
 
hôm qua đen quá ... cuối cùng được nghỉ mà lại dek được đi chơi -.- ... nghe bạn giang kể 121 này nọ ... đêm về mất ngủ :| hic ... cứ nhắm mắt lại là lại abc :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên