Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
vừa gọi điện cho cô giáo thằng bạn xin nghỉ
Alô chào cô tôi là mẹ cháu .... Tình hình cháu dạo này học hành như thế nào ạ ? Dạ vâng cám ơn cô , quý hóa quá :)) keke mình thật là prò :))
---
khiếp cái em mèo cao tay thế
đổi pass mất rồi :((
 
Hôm nay sẽ k phởn được rồi
bố khỉ
dạy thì dạy k cẩn thận
cuối cùng bị cắn đau chưa
nhiệt ồi :(
thế là k...
mình bệnh quá đi :(( :(( :((
 
hehe, ph về quê rồi sướng rồi, thời của mình đến rồi
 
Mệt quá :(
Cả ngày ngồi trc máy tính :|
Tí nữa lại phải nấu cơm nữa :((
Chả muốn ăn cơm :)|
Chỉ muốn ăn mì thôi :p
 
@Hiệp: nói thẳng là lười nấu đi mày :))
Ngày đầu tiên 2 bác đi. Ko thấy nhớ lắm. Hình như hơi quen quen vs việc ko có 2 bác ở đấy để luk nào chán gọi điện đến xả tức rồi. Sáng tí thì gọi sang nhà bác Tô đấy. Vô bổ quá :( Chỉ thấy hơi hối hận vì hum qua ko kịp gọi chào nốt bác Z thôi. Chúc 2 bác 1 term mới thành công, tháng 11 về chơi vs cháu :x
 
nói chung là cũng quen rồi, cũng thấy nhơ nhớ cái quả mẹt của pác Tô vs Z, hum nay lôi cái động ảnh hum đấy chụp ra xiem, thấy mặt mình trong cũng ko đến nỗi ngu lắm ^_^
 
Net, net, net, net, 1 ngày như mọi ngày .......... Phải hoạt động thôi kẻo nhũn người 0.o
Quyết tâm xem đủ tất cả các trận từ vòng loại trực tiếp.
 
Sao không thấy buồn ngủ nhỉ ?:))
Thôi cố ngủ để bắt đầu ngày mới !:))
Sao nó chưa mail cho mình !:-/
 
đêm xem đá bóng
sáng dậy sớm
mệt quá :)|
hôm nay chắc lại ở nhà cả ngày, ngày nào cũng thế
rõ chán :(

----------

ngồi gọt đào bằng cái dao cùn nhất nhà8-|
doẹt....
đứt tay 8-}
chẳng hiểu sao stu thế 8-}
được cái đỡ phải rửa bát :>
 
Hôm nay ngủ hơi nhiều :| :|
Sáng ngủ đến 12h30 8-}
Ăn xong ngủ luôn đến 5h30 8-}
Ko đc ngủ thêm nữa :|
 
chán quá
vừa đau răng khỏi lại bị đứt gân
chán quá
nhục quá
còn gì là hè :((
nằm nhà thế này thì còn gì đời mình nữa :((
 
Hôm nay xem Hugo và các bạn:)).Mấy chị dẫn chương trình rõ là xinh,may mà ko có thằng béo!!!
 
mệt quá 8-}
đầu óc cứ loạn lên thế này thì chết mất ah 8-} 8-}
ngày j thế chứ, mệt bã ng 8-}
nắng gần chết mà cứ long nhong mãi :|
 
It's hard to believe
That I couldn't see

You were always there beside me
Thought I was alone
With no one to hold
But you were always right beside me

This feelings like no other

I want you to know

I've never had someone that knows me like you do
the way you do
I've never had somone as good for me as you
no one like you so lonely before i finally found
what i've been looking for

So good to be seen
So good to be heard

Don't have to say a word

For so long I was lost
So good to be found

I'm loving having you around

This feeling's like no other

I want you to know

I've never had someone that knows me like you do
The way you do
I've never had someone as good for me as you
No one like you
So lonely before, I finally found
what I've ben looking for

Doo Doo DooDoo
Doo Doo DooDoo
Do Do

Woa-ah-ah-oh
 
hum qua ngủ hơi ít, bi h buồn ngủ quá đi mất, giá má có cái j` hay hay
 
công nhận breakin free hay thật
khổ nỗi hôm qua mải bóng với bánh về đến nhà tắm xong hết luôn cả high school musical :(( :(( tiếc quá... mong mãi :((
hết tuần này mình sẽ stop học thêm Anh + toán => tôi vô học
tuyệt thật :(

----------

mình bị đao rồi
bài trên đâu phải breaking free chứ
con điên :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên