Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tao ko thức cũng không được
Cái cảm giác sáng hôm sau dạy, lật đật xem xem hôm qua mình tua mất bao nhiêu------------> tao giảm thọ phải đến 5 năm:)) :)) :))
Thức cùng trái bóng cho nó lành
Vì sự nghiệp của tao:x :x :x :x
 
Mk Mk Mk !:)) :)) :))
Bây giờ mới lên được HAO !
Dạo này học hành chểnh mảng !:(
Chán chán chán !:)) :)) :))
Buồn buồn buồn !:)) :)) :))
May mà có bạn G !:))
 
oh yeahh
thức đêm xem WC b-)b-)b-) hoành tráng vãi
cố lên nào
ủng hộ croatia 8-}
 
Ôi cái ông BLV VTV3 mới :)|
"để" -> "đẻ"
"trẻ" -> "trỉe"
"three lungs Park" -> Thuy lăng Pắc 8-}
VTV 3 đã mất hết nhân tài cho VTC rồi +___+

Bi h ngồi xem Hàn - Togo
Bỏ lỡ bàn đầu tiên gỡ hòa của Hàn :((
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Ôi cái ông BLV VTV3 mới :)|
"để" -> "đẻ"
"trẻ" -> "trỉe"

VTV 3 đã mất hết nhân tài cho VTC rồi +___+
uhm` ... có mấy ông trỉe mới vào toàn thiêm " i " vào giữa +_+

"three lungs Park" -> Thuy lăng Pắc --> có thể là từ tiếng anh rồi sang phiên âm hàn rồi sang VN /:) /:) /:)
 
Kẻ khóc người cười :|
Ko biết thg Katori Trần ra sao với 200k của nó :|
May mà lúc tối nó ko đồng ý Brazil chấp 1 :|
Nếu ko thì giờ này mình cũng khóc rồi :|
 
haha :)) tao biết dek j` về bóng đá đâu
tại nó hỏi cá ko tao bảo có
tao hỏi mày bảo đội nào thắng
nó bảo Brazil
thế là tao chọn Croatia :))
về sau bạn MS mách cho là phải chấp 1.5 quả thì may ra có cơ hội thắng :)) thế là ra thương thuyết bằng đ.c chấp 1.5 quả
bây h thì thắng rồi hí hí
đúng là ngu si thì hưởng thái bình :))
 
Đời thật là thê thảm. PC vẫn không thèm thương lấy cái thân kẻ bị cắt cả TV cả đài để kết nối với WORLD CUP nên nó vẫn nhảy nhót như đúng rồi.
Mẹ chắc không cho đi chơi, cú.
 
Mệt mệt mêt !:)) :)) :))
May mà thằng lớp trưởng còn tâm huyết không thì thế giời đảo lộn !;)
9B đã có 1 ngày đi chơi trong khi 9E bàn tới bàn lui chưa thông nhất được ngày !:((
Cố gắng nào !;)
 

đổi thì sao hả :(( để bóng đá lên trên có sao
mùa World cup mà với lại người ta cũng đâu để ý mình suy nghĩ nhiều mất công <tuy hơi buồn chút :((> :))
 
Chat chit vớ vẩn trong topic có chủ đề rõ ràng.

Hơi giề, bỏ lun đê. Đời thiếu j gái đẹp để cho mày mất công buồn hả con? Mà tao vừa nghe mày khen các anh Ý đẹp giai mà nhở? Ờ, thế thì đấy... :)) Tao nhớ quả mẹt đắm đuối con cá chuối của mày hum giao lưu chuyên Lý quá :))
 
Hôm nay đi chơi với tụi bạn cũ :D
Bỏ rơi tụi lớp Lý :D
Vui vật :D

Phạm Quốc Cường đã viết:
Tuyển Anh ơi,mong các ông hôm nay chơi hay 1 tí,đừng vật vờ như hôm nọ=>buồn!!!

Cường này có phải là Cường Tennis bạn Long Cồn ko nhể :-?
 
Một ngày vui đi CVN + CVVT cùng lớp cũ, nhớ chúng nó quá :(( Hic đứa bạn thân nhất đi SIng. :((
Lúc đi mang 300k, khi về còn 56k. Sầu :((
@ all : để ý chủ đề topic, vào đây chat nhảm warn đừng kêu.
 
Hum nay đi vui thì vui thật đấy xong đến nhà buồn thế. Càng thấm thía cảm giác bị bỏ quên. Ai kia sao quá đáng thế, không thèm quan tâm đến ng` ta 1 tí đc ah? Ghét quá. Buồn là chính thôi. Hãy biết vị trí của mình :(
Uh, bị warn có 10% thôi mà. Ngu 1 tí để có thêm kinh nghiệm :D
 
Anh thắng rồi nhé! Yêu ny lắm đấy :x
ny phải bỏ học văn để xuống nấu miến cho bố và cổ vũ :">
Anh thắng rồi :x thế là ny ngủ ngon, ny cũng ngủ ngon :p
mai đi chơi vui
nhưng phong độ này Brazil sẽ thắng Anh 100%

bố đây là NK, ko phải WC đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đời vẫn thê thảm như không có j để đẹp hơn đc.
Cứ nghĩ đến cái vấn đề bức xúc chiều học Eng là muốn chết rồi. Thế mà vì 1 cái ng` chẳng thèm quan tâm j đến mình mình vẫn phải học cho nó tử tế. Nhục :((
 
au ui dza. đau quá. mk. có thành sẹo không nhở? đau chết mất. có nên dán urgo vào nữa không? aaa :(( đau chết mất. huhu. sao mãi không hết đau nhở? liệt xừ cái tay rồi. :((
xót :(
 
trời càng ngày càng nóng
hôm nay được nhìn cảnh các em thi vào lớp 10
nghĩ mình đã qua rồi mà thấy sướng :))
chiều khong phải đi học Trung
may quá
trời này mà gặp Cùi chác 8-} luôn
 
chán quá
đúng là 1 ngày buồn chán sau 1 ngày đi chơi hôm qua
về đến nhà mở HAO ra xem thì thấy bị warn
hức nói cho cùng
cũng chả oan gì cho lắm
hi vọng chiều nay sẽ có ai rủ mình đi chơi :))
 
Sau mấy ngày mát mẻ 1 tí :))
Hôm nay lại nóng quá trời :(
Ko thể chịu nổi cái nóng này :)|
"Làm việc" chả năng suất gì cả :(
Thôi đành ngồi vẽ mấy cái Emo cho đỡ buồn vậy :)|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên