Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Từ tối đến giờ học được 1 lô E. =D> !
T6 đi học òi 8-} !

Chưa đụng đến 1 tí chuyên đề nào 8-} !
Từ mai phải làm òi :)) !
MAI :)) !
 
_Hôm nay đánh bóng rổ thua lớp Long thú Long con 1 điểm, đau đớn hơn là trước khi hết giờ 2 s connf dẫn 1 điểm. Xui
_Đánh rơi chìa khóa nhà
_Bị Bắc cọp nhàu nhĩ vì tai ông ý có vấn đề. Lúc mình đi về quên ko gửi tiền xe, ông ý gọi lại, mình bảo " chết, cháu quên" ông ý nghe thành " Để lúc khác đi" xong rồi mắng mình, hix , phân bua mãi ko được đành " Cháu xin lỗi". Nhưng mà thế này thì mình ko thèm gửi xe trong trường nữa, tai đã ko nghe rõ lại còn cố chấp.
Hôm nay đủ xui rồi, mai chắc sẽ phải đỡ hơn.
 
Chán thật! Không hiểu bao giờ thế giới mới hết hiện tượng tung tin đồn! :((
 
Sáng nay lại dậy muộn +____+
Hy vọng chiều sn cô Văn vui vẻ, học mấy cái bài văn tế kinh dị quá :(
 
hi vọng hôm nay sẽ là 1 ngày vui vẻ
mong pro hôm nay không điên
 
SÁng nay thê thảm quá
Và mình cũng đã nói rồi
1 quyết định vhir mình mình nghĩ và làm
hới điên nhg ko hối hận

Hôm qua mới là ngày đau khổ nhục nhã nhất trên đời
Dù sao cũng qua rồi
Cố gắng vậy
 
Sáng nay là 1 sáng bình thường, quá buồn tẻ, quá mệt mỏi, chán quá !!! Sao đau đầu thế nhỉ ??? Chả muốn làm gì :(
 
Thêm 1 con 1 Hóa vào bộ sưu tập 8-} !
*** ** mụ CS b-( !
Đáng ăn b-( lắm b-( !

Tiết 4 bị Lịck nhắc nhở vì tội ăn bánh mỳ b-( !
Tiết 5 bị Thạo nhắc nhở ( + gõ đầu ) vì ko thèm chú thích vô bài b-( !

GV Ams ( L1 - trừ Mr.Quang ) đáng ăn b-( !
 
Cầu trời mai ko sao:(
Sợ lão Bảo quá :((

Hic,thấy tội lỗi,buồn,mệt mỏi,sợ quá:(
nhg mà mình ko hối hận về việc đã làm
 
Chắc ốm mất rồi, chiều nay mệt ơi là mệt cũng cố đạp xe ra chỗ tập, càng tập càng thấy chóng mặt đau đầu, cuối cùng ko cố đc nữa phải về nhà nghỉ :(, ko bít tối nay có học bài đc ko :(
 
Chiều nay mệt quả ngủ 1 mạch tới 7h30, me về gọi ra uống bia nhưng ngại quá chả ra, đói quá rồi, chắc phải ra bây h thui :D
 
hum nay lạ tự dưng bố đến đón :)
sướng :)) chả mấy khi :D
 
Hức ! GHen tị với con Ly
Dạo này suốt ngày bơ vơ ko ai đưa đón
Khổ thân tôi :(
 
Oài tối nay đi uống bia với mẹ vui quá, các bác miền NAM nói chuyện hay vãi :D, ăn gần hết cả nồi lẩu mà mới no 1/2 cái bụng, lúc về phải mua thêm ít sắn luộc và uống chút nước hoa quả 8-}
 
Thằng này ăn như heo thế mày :)) !
Ko sợ béo -> ko break được à :)) !

---------

Chiều ngủ -> 4h30 8-} !
Đến trường :| !

Tiết 6 :x:x:x:x !
-------
Tiết 6,5 8-} ( Đới ăn b-( ) !
-------
Tiết 7 :x !

Từ tối đến giờ ngồi học từ :)) !
Ngoan vãi ạ :)) !

Mai cố lên bảng gỡ điểm Văn 8-} !
 
Tối nay thích quá, mẹ bảo là nếu học hành đàng hoàng mẹ sẽ mua cho cái di động mới, tất nhiên ko phải di động xịn rồi, nhưn ít ra cũng có cái mà dùng :p
@ Võ : hồ hồ tao còn gầy lắm, ăn nhiều mới có sức mà tập mà học hành :))
 
15 phút kinh hoàng giữa sự sống và cái chết
anyway cũng sắp qua rồi..cố lên^^*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên