Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
về nhà bạn ăn nhờ ở đậu :|
ko nơi nương tựa :(
chiều toàn tiết tởm :-&
 
chiều ko bít có diễn Pháp típ ko :-/
chán ko mang tí sách vở Pháp nào :|
 
12h - 1h30 am : vẫn còn đang 8 điện thoại :p
8h : dậy lần 1
8h 15 : ngủ tiếp
9h 45 : dậy lần 2
10h tiếp tục ngủ :))
và 10h hơn woke up 8-}
11h 10 : mama gọi điện trưa tự nấu cơm, pama về sau 8-}
Chiều nay dự giờ văn hy vọng êm thấm :)
Gặp lại MR Sỹ b-(
 
Dậy, gội đầu, net...
Chài ai làm thía nào đây gỡ điểm 0 sinh j mà mấy bài roài chưa chép :((
 
Chậc 8-} !
Bắt đầu 2 ngày dài thật khủng khiếp 8-} !

Tiết 1-2 Toán - thằng CN vẫn lấn giờ như thường b-( !
Cáu b-( !

Tiết 3 Hoá - ktra 15' 8-} ! Max 8 8-} !

Tiết 4 Sử - nhạt thếch 8-} !

Chiều nghỉ gsư 8-} !
Tối học 8-} !

Chán :( !
Buồn :( !
 
Sáng nay lớp mình đc nghỉ tiết Văn, sứong :D ! thế là cả lớp chơi bóng rổ 45' + tiết thể dục + 20' ra chơi = 110 phút !, bung bét vãi !!! 8-}, lâu lắm từ hồi tập breakdance mới chơi bóng rổ cuồng và máu thế này :D, ghi đc mỗi 5 điểm 8-}
 
Trưa mất mất cả tiếng đồng hồ ngồi máy mà chả được gì 8-} !
Ngồi cóp Fifa + NBA 2k6 + WE 9 đêk được 8-} !
Bực mình đi ngủ 8-} !
Mai ra hàng đĩa hỏi lại 8-} !

5h30 dậy 8-} !
Lại ngồi máy 8-} !

Đặt hết toàn bộ tiền ( $39545 ) cho trận WB-MU tối nay 8-} !
MU vô địch :)) !
Glory glory ManUtd ^^ !

22h đá :D !
 
chúc mày thắng Võ ạ vì tao thấy dạo này MU đá lên chân lắm.mai là sinh nhật em, hi vọng bắt đầu một năm mới tử tế.
 
hix, giời lại mưa :(
có vẻ hy vọng cúi cùng dc lên Chu của mình đã vụt tắt :|
chán nằm nhà 1 mình :((
 
Hic,mạng bị cắt
Tối lại phải ra hàng net thế này đây:(
Đã thế chẳng hiểu ai lại đi đổi pass HAO của mình
Quá đáng ko chịu đc
May mà ko đổi email nên lấy lại được pass
 
hê hê
bị bệnh :))
và phải uống thuốc cho đến năm 25t
:))
hoặc là tiêm
chết đây 8-}
 
Ngồi hàng games chờ nó up...
Lại đi ăn linh tinh, rút cục 7 h tối về đến nhà
Phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt thêm bát cơm kẻo mama chửi 8-}
papa bi h chắc về đến Bắc Kinh roài chẳng bít có mua j hay hay cho con gái kưng hông 8-} ?
Mai sẽ là 1 ngày, hoặc fởn trong chiến thắng, hoặc ...
Cái kia không dc phép noí, vì chỉ có thắng mà thôi...
 
Chiều nay chán vãi, ở nhà hì hục search nốt mấy bài làm cho xong 3 đĩa để đưa cho con bạn ở Tiptop, thế mà mệt quá lăn ra ngủ, chiều dậy đã 4h, thôi ở nhà ngủ tiép tối còn đi chơi :))
 
10h: ngồi TTTT ( tường thuật trực tiếp ) trận WB - MU :D !
Từ giờ có công việc đàng hoàng òi :)) !

Bình luận vui vựt :)) !
Toàn bị chửi vì tội lanh chanh :)) !

Hết hiệp 1: WB 0 - 1 MU :| !
Nhạt nhoà :| !
 
Tối nay đi sinh nhật thằng bạn cấp 2 của mình vui phết :D, có mỗi 8 đứa, lúc sau có 1 đứa về ( học bài, tối thứ 7 ! 8-} ) thì còn 7, đi ăn lẩu vui vãi !!! Có 2 nồi, nồi bên mình trông hổ lốn *** chịu đc 8-}, 1 thằng chạy tót sang chỗ kia ăn 8-}, ăn xong cắt bánh gatô, mình xí cho mình và ny 2 miếng to nhất ! Mie bọn nó pha trò làm mình đag ăn nghẹn cả hòng, trông mặt lúc đó kinh ko chịu đc, mồm vẫn còn cả đống bánh gatô, mất hình tượng vãi, cả bàn ăn quay ra nhìn mình cũng cười sằng sặc theo 8-}, nhêìu đứa ko ăn nổi nữa 8-} !!!
 
Ngày 18/3 cuối cùng đã tàn. NGáp, hẹn gặp mày năm sau

Tối nay đến HV Quan hệ Quốc tế xem dạ hội, ăn bánh, uống nước, rồi té về, trời mưa nặng hạt hơn. Ko lạnh lắm, thích cảm nhận mùi mưa..:x

Onl được tí thì trĩu mắt..=.=... dạo này bận văn với vẻ, ngán!

Bonne nuit cả nhà!
 
Hôm nay dự giờ văn, mình bị gọi lên những 2 lần:((
Tại sao cái số mình suốt ngày phải đọc bài " Trao duyên" thế nhỉ? Ở lớp học thêm cũng thế:((
Hôm nay phát biểu toàn câu ngu!
Về nhà chơi chán mới phát hiện ra 1 đống bài tập Anh:((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên