Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay Pít, chết cười mất thui:)):)):)) sao lại thế được nhỉ :)) buồn cười đau cả bụng, hôm nay lên cơn hay sao ý :)):))
Mai kt Lý rùi, die em rùi........:((
 
Hôm nay tiết TD thật là Shit
Trường ko cho ra ngoài giữa giờ nữa 8-}
Ngoài mấy đứa trốn thành công ra còn đâu ất ơ suốt tiết TD
Lên lớp cũng ko đc
Ra ngoài ăn cũng ko xong +______+
Như bị cầm tù 8-}
Mà mấy lão bảo vệ sao mà nhớ mặt hs thế/:)
Từ nay vậy là hết chơi ở ngoài :(
 
Hình như "ai đó" quên mất "kỉ lục" :)) !

Chiều đến trường coi brổ :)) !
Đội a.Hiển + Tùng B + Bob oánh hay vật 8-} !

Tiết 6 :x:x:x:x:x !
Tiết 7 :x !

7h: học gsư 8-} !
Tình hình là xin mama giảm còn 1 buổi/tuần :)) !

Lịch Lý mới 8-} !
( thêm cơ hội đi PS2 :)) ! )
 
Hôm qua valentine trắng, thật là 1 ngày tuyệt đẹp nếu ko bị mất ... di động, sáng nay đến trường gặp hy vọng cuối cùng mong manh của miình, tiếc quá, chưa dám nói thẳng với bố mẹ, nhưng chắc bố mẹ cũng đoán ra :(
 
hôm nay, không ngờ nhiều bài tập thế...nhưng không sao, cố gằng lên post vài bài...
sáng ngủ dậy đã chẳng thấy ai ở nhà...ngồi ăn dưa hấu và me Thái...chờ mãi chẳng thấy bà nội về.....chán quá...
ngày hôm qua cuối cùng cũng chẳng có gì đặc biệt, khác bình thường...chỉ mỗi tội là từ nay ngộ ra rằng: có được nghỉ tiết cũng chẳng được đi đâu....
 
Hè, hum nay dậy sớm (8h) với ý nghĩ rằng dậy sơpms học GDCD dễ vào đầu. Nhưng mà trong vở toàn ghi:
-Khái niệm: Sgk
-Abc: SGk.
-....:Sgk
Mà lại mất SGk mới đau chứ!
 
:)) :)) pó tay mày rồi, Shit ạ...
nhiều bài quá..học sao hết đây...mà cứ học cạnh cái máy tính thế này thì không xong là phải...mình hư quá...:(( :(( :((
 
sặc, mất máy tính , còn j` là đời 8-}8-}

............đồ vô tâm nhất quả đất.............ghét 8-}
 
hihihi!
Dạo này chơi bời đú đởn ghê quá cơ.
Học hành vớ vẩn.
Bóng bánh vẫn chẳng khá lên.
Được mỗi cái phởn vì tình!!!
 
Sáng bt :D !

GDCD 8-} !
1 con 8 8-} !
1 con 9 8-} !
Thằng Dũng ngồi sau thì 2 con 10 b-( !

Tiết Văn 80% chơi :)) !
Tiết Anh cả lớp ngồi đoàn kết làm bài ktra :)) !

Tiết 4-5: coi brổ :)) !
Hay vựt 8-} !

Chiều ( 40' nữa ) học Thạo 8-} !

Tiết 6 :x !
 
một ngày thật là bt :D tập tốt lên :)>- giỏi quá :x

còn lại thì rất là bt :D dạo này chăm ngoan, lấy lại sức lực rùi

cố lên Linh :)>- ko có việc gì khó chỉ sợ lòng ko bền >:-D< đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên :x :*
 
1 ngày tệ hại ko thể tệ hơn
ĐẶc biệt là sáng nay
Thà chết còn hơn
 
15.3.06

Họp hội Vịt Đẹt, rất vui, chiều được nghỉ 2 tiết pháp, vui sướng + lo lắng [vì thấy học fr dạo này vớ vẩn quá]

NGáp ngáp, thiếu ngủ trầm trọng..!

Hy vọng ngày mai tỉnh ngủ hơn.
 
Chiều nghỉ Thạo :)) !
2h30 ko thấy vác cái mẹt + cái chân cong đến b-( !
Cả lớp làm vài phát "lưu bút" lên bảng phòng 414 ( 11A1 ) :)) !
Nhờ Thạo mà được đi PS2 :)) !

Tiết 4+5 quay lại trường coi đấu brổ :)) !
Lquân 10H1-10L2 oánh hay quá =D> !
Liên quân 11H1-12H1 ( Long thú - Long con ) tí thì thua 8-} !
Cách nhau 1đ, 7s cuối ........ đúng s cuối thì ......... :( !
Tiếc đứt ruột :( !

Tiết 6 :x:x !
Tiết 7 :)) !
 
Hum nay xem bóng rổ hay vãi :x
cả 2 trận đều hoành tráng làm mình chạy như chong chóng từ sân nài sang sân kia :|
 
bố ơi...thế bố đèo con là tiết mấy???khiếp quá, hôm nay mới được biết nỗi khổ của mẹ-->>đề nghị thay cái yên sau gấp(dốc quá). Ai đời đi có một đoạn ngắn tèo mà lên xuống xe cả chục lần: 2 lần rơi chìa khóa xe, một lần rơi cặp, lại còn phải đi lên vỉa hè vì bị tắc đường.....:)) :)) buồn cười quá...:)) :))
 
TỨc *** chịu đc, chán quá !!! ông bố mình như shit ý, mình mất di động thì chớ, ko thương thì thôi, mắng cũng chả mắng, định quản thằng này nữa chứ :)) Thử xem :)) Cả ngày hôm nay chốc lại gọi quản lí giờ giấc của mình :)) Buổi chiều tức quá hét vào máy " HÔM NAY BỐ GỌI HƠI LẮM ĐẤY !!! " :))
Đc cái hôm nay đi chơi với bạn rất vui, tập break cũng vui, có tiến bộ, chiều tối đến nhà đứa bạn thân ngồi xả ức chế :D
 
Tưởng con Liên bị bán cho Mít òi
Khổ thân :))
Hôm nay sn Phương Anh
hai cái bánh ngon quá :p
Giờ ra chơi hôm nay đúng là bó tay mấy con lớp mình
Vụ cái giẻ lau thật abc :))
Đến tiết 4 lên 11 CE nghe một lão đến từ Thượng Hải giới thiệu du học 8-}
Eck hiểu ji 8-}
Vãi chối
Để thứ 6 bù 3 tiết Trung b-(
:((
 
Hôm nay khá đặc biệt.
Một đứa bạn mà mình rất quý.
Mình hiểu nó dc nhiều hơn.
Nhưng mình không thể nào hiểu nó vì mình không ở trong hoàn cảnh nó...
Mình quý nó!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên