Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay toàn chơi là chơi! Sáng ngủ đến 11h mới dậy.
Chiều ngủ tiếp đến 5h30.
Tối thì chưa học hành gì!
Mai kiểm tra anh 1 tiết mới tởm:(( Lại còn kiểm tra về Science:((
Hy vọng mai mình làm bài ko đến nỗi ngu quá!
Mẹ sắp đi công tác 1 tuần:D
 
Tối nay lại có người đặt hàng rồi sướng vãi :D dạo này làm ăn khấm khá phết :)) thích quá :D Và tối nay cũng chả có mấy thứ để học, 1 tí là hết veo bài tập, SInh thì có điểm miệng rồi mai chắc chả sợ cô gọi lên bảng :))
 
MU đã thắng ^^ !
Vui quá :D !
Mặc dù nhiều quả hơi phí :( !
Nhưng ko sao :D !
3đ mới là quan trọng :> !
Glory gloru ManUtd ^^ !

12h15': sozy :( !
 
Tối qua ngủ ngon quá :) Sáng nay dậy ko sớm lắm, chỉ kịp lên net 1 chút là phải out rồi, mong có 1 ngày học hành tốt đẹp, và cả mọi người cũng thế nhé :)
 
Thứ 7 bị thằng khốn ghi tên vào sổ đầu bài vì lí do thật vớ vẩn :(
Hôm nay sẽ bị ... tra khảo cho đến tan xác :((
Đến thời điểm này của ngày: chưa tiêu đồng nào --> Đáng mừng :D
 
hôm nay, tuy trời lạnh mà dậy sớm quá, chỉ tại giường mình không có cái chăn nào....cả đêm kéo ga trải giường lên đắp mà vẫn không hếtlanhj, không ngủ được :(( :((
ngủ dậy rồi ngồi ôm chăn, chiều chắc chết rét mất vì chẳng hiểu mẹ cất áo len đâu rồi :(( :((
 
Hom nay phai len Dia, dek bit hoc cho nao :(:)((, cu hoc dan so vay, uoc gi` hom nay co' giao luu gi` gi` day', do phai len bang :(:)(:)((
 
Khổ thân Liên con :(
Sáng nay trời tự dưng trở lạnh, ghét quá >________<
Nhưng cũng còn may vớt vát được là nắng đã lên :)
Tuy nhiên hôm nay ko fải là một ngày học tốt đẹp vì thứ hai thật là ... abc :((
 
hiz sáng nay dậy sớm kinh, muốn ngủ cố 5 phút mà bị giật chăn, đá ko thương tiếc :-s bố thế đấy 8-}
đến trường sớm thật sớm :D chả để làm gì
cái mũ tưởng mất thì may, vẫn còn 8-} nhưng X( X( thằng dog nào đã ném vào thùng rác 8-} X(
nói linh tinh trong buổi thảo luận 8-} như 1 con hề
làm bài kiểm tra bộc lộ sự ngu dốt :-<
buồn ngủ
làm ktra Địa như gì 8-} hiz còn bị coi thường nữa chứ
nhục ko để đâu cho hết:-<
không nói với bạn ý câu nào :((
chán ơi là chán :((
 
Sáng nay học chả có gì đáng nói :D !

Vừa quen mấy anh bên manutdvn :)) !
Vui quá ^^ !

Chiều đến trường sớm ( bi giờ :p ) chơi PS2 ^^ !

Hy vọng hum nay thực hành xong sớm :D !
Còn đi chơi :D !

Hy vọng :D !
Tiết 6 :x !
Tiết 7 :x !
 
Hôm qua buôn ĐT đến tận 2 rưỡi8-}Rồi thứ luôn đến 4h mới ngủ8-}
Thg' này lại khổ thân cái hóa đơn tiền net với tiền ĐT rồi

Đi học thì thầy cho làm bài KT toán để chọn đội tuyển
Cũng chẳng có ý định thi nên 2 tiết gần như là chơi,vừa làm vừa nghịch chứ ko phải làm nghiêm túc như bọn nó:D
Kiểm tra Địa thì may quá,vừa chấm hết bài thì hết giờ:)
 
uh thì tao cũng lấy mỗi tờ giấy đơn ngồi nghĩ 8-} ko có nhiệt tình thì cũng chẳng nghĩ ra được biết thế :(( nhưng vẫn thấy nhục lắm ý :((
bâyh chưa ăn trưa :(( đói quá mất thôi thương bản thân :(
 
Kệ đi mày:)
Có nghĩ ra cũng chẳng viết vào giấy
Thày chả bảo điểm cao thì phải đi thi mà

Mà đi ăn trưa đi.
Đói là ko tốt
Mà ko đi thực hành tin hả Linh?
Nhớ món bún đậu ko?;;)
 
có có :x nhớ chứ :D sao tự dưng lại nói thế :"> biết tao đói lắm chứ :-?
hiz lát tới trường ăn sau cũng được :D

àh bắt đầu ngày hôm nay :x mình đã nghĩ tới bạn ấy rất nhiều và hiểu, Won ạ, tớ đã tìm được người thay thế ấy! May là thế!
 
Đến trg` ăn làm gì
Mày lại lượn à))
Chiều chán như đưa đám
Chán quá
 
Hờ hờ vừa sáng ra đc đc em ấy gửi tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, thế là đúng cả sáng nay mọi thứ ok hết :D thiêng quá :D, sáng nay ngoan ngoãn ở nhà ăn với mẹ, từ ngày bít làm ra tiền, thấy xót tiền quá, bây h thực hiện chính sách tiết kiệm chống lãng phí :))
 
trời vừa lạnh vừa mưa
học nhóm xong 3 con nhảy lên phải cái xe bus đi chậm hơn cả rùa
may mà mình trốn không thèm trả tiền nếu không thì mất 5000
 
Học nhóm cái giề thế hả mày :-/
Có cả kon Nga nữa đúng ko :)
Mà bus 3k thoai mày ạ :|
 
trời vừa lạnh vừa mưa
Một cảm giác thật là Yomost!!!!

Thích mưa khủng khiếp!!!!!!!

SÁng nay họp nhóm, cả nhóm 3 vĩ đại được đàm đạo với thầy Trực. ^^ Chiều nay kiểm tra Pháp hơi khoai, nhưng cũng ổn thỏa cả. +_+ Giờ văn thì như chết ngáp, suýt gục...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên