Hôm nay là một ngày đầy shit. X(
tao chưa bao h ức chế như thế này. cái kiều vờn vờn ghét thế không biết nữa. tao biết thừa là mày cố tình cho tao lên trên mây để rồi cuối cùng kéo tao xuống đất. tao vẫn không tin mày là người như thế. sao mày lại nghĩ tao là sự lựa chọn cuối cùng của mày. chưa bao h tao thấy tao như thế này, tao biết là mày không đáng để cho tao khóc, và tao đã cố để không khóc. mày biết sự thật từ khi ấy thế mà mày vẫn lờ tao đi, coi như không có sự tồn tại của tao để chạy theo những thứ mà mày thích mặc dù những thứ ấy không xứng đáng với mày. và bây giờ khi mày không đạt được thì mày quay lại với tao, mày đối xử với tao như chưa có chuyện gì xảy ra. mày nghĩ tao là loại người ấy à? cứ như tao là một thứ đồ gì đấy, thích thì dùng, ko thích thì vứt đi, mặc dù lúc vứt đi thì cũng hơi tiếc đấy, tao biết, tao biết hết.tao thì lúc nào cũng quan tâm đến mày, muốn điều tốt cho mày. còn mày thì sao, chả bao h đoái hoài gì đến tao, mày chỉ tìm đến tao khi mày chả còn ai, tao cứ như là cái doormat để mày chùi chân cho sạch ý. tao ko thế hiểu mày là cái thế loại gì mà lại như thế. tao chưa gặp đứa nào như mày. âm mưu, thủ đoạn, tao chả biết dùng từ gì nữa. nhưng thực sự tao chả bao h biết mày nghĩ gì, mày đang toan tính cái gì ở trong đầu. tao sợ con người mày. tao ức chế. tao bức xúc. chưa có đứa nào khiến tao như thế này.
đời chán. đời buồn. sao không chết quách đi cho xong. sống thế này có ý nghĩa gì nữa. suốt ngày abc....