Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay dậy ốm, cứ đau đầu = sổ mũi... Điên ng`! Rỗ cả ng`.... Ko yên đc. Chiều nay ko bít có yên ả ko đây... Chưa đc 1 chữ tiếng Trung vào ng`!
 
Hôm qua cháu cũng đau hết cả đầu
Thời tiết như shit ý (xin lỗi phạm húy) :p
Chiều nay 2 lý - 2 trung- TD
Ko thể yên ả được đâu 8-}
 
Hôm nay mình còn chưa làm lý đây T_T lại còn dự h văn hôm nay nữa :(( mệt mỏi...............
 
Nguyễn Hương Ly đã viết:
1 đống bài tập Hóa :(
Mình là cái kon ngu nhứt trên đời về Hóa :((
Chẳng lẽ lại bảo anh thi đại học xong phụ đạo cho mí cua hè nhể ;;)
anh bảo anh thi DH xong thì làm gia sư Hóa cho chị miễn phí đấy, có mún học cùng ko em yêu :D
hôm nay KT Toán, chán vãi, chả học hành gì sất, học cũng bằng ko thì học làm giề nhỉ
 
Sáng nay chả có gì đáng nói 8-} !

Tiết 1 Sinh 8-} !
Thực hành như sh!t 8-} !

Tiết 2 TD 8-} !
Lúc đầu ông Thân đòi ktra roài lại thôi 8-} !
Nhảy nhót vớ vẩn 1 hồi roài brổ 8-} !

Tiết 3+4 Anh 8-} !
Nói chuyện gần như cả tiết 8-} !

Tiết 5 Văn 8-} !
Điên như mọi tiết Văn khác 8-} !

--------

Tối đi học 8-} !
Hy vọng ko mưa + lạnh 8-} !
 
:x bây h thì tớ biết tớ chọn gì rồi :x
chọn cái gì dành cho mình, ko tranh giành của ai, ko ảo tưởng, ko đòi hỏi :)
và vì thế tớ :x
uhm, rồi sẽ chấp nhận tất cả điều ấy
:D cố lên
 
Một ngày gặp hạn nặng với các teachers "đáng quí" 8-}
Mồm vs chả miệng có ngày giết người mất thôi +_______+

Tối nay soạn hai bài Văn, của khỉ, mai dự giờ mới cay chứ 8-}
Đã thế còn phải lên bảng Sinh vì thiếu 1 điểm 15 mins
Cái bản đồ Địa deck hiểu có ai photo ko
Ngày thứ bảy super shit %%%%%%%%
 
hì hì sáng nay học Sử nhưng ông ý đeke gọi, phí công quá, làm bọn lớp mình choáng, HOÀNG SƠN HỌC SỬ !!!! 8-}
 
Chiều ngủ :)) !

Tiết 4 đến trường chơi :)) !

Tiết 5 :x !
Tiết 6 :x !
Tiết 7 :x !

Tối đi học :> !
Về trời mưa 8-} !

Mai đối mẹt thằng CN khốn kiếp òi 8-} !
Cáu X( !
 
Trưa nay vui vãi :D, đợt 8-3 cô cn cho cả lớp tiền đi ăn liên hoan, hôm nay cả lũ kéo nhau lên quán Lẩu Dê DŨNG RÂU :D, mie người ta thì zô bằng BIA, đây bọn lkớp mình zo bằng nước lọc, bị người ta nhìn ngượng quá 8-}, mình ăn tham gần nhất cái nồi lẩu =))
 
Ghét ngày thứ 7 quá 8-} !
2 tiết đầu của lão CN b-( !
Tiết Hoá b-( !
Tiết Sử đỡ hơn :| !

Chiều học gsư b-( !
2 ca chứ ko phải 1 8-} !
Đến chết +_________+ !
 
Hôm nay là 1 ngày học tốt đẹp :D, sáng nay kiểm tra Tiếng Việt 1 tiết, cô cho mấy bài dễ ẹt, lại còn để lớp tự làm :)) Nếu mấy đứa làm đúng thì cả lớp chắc ko có điểm 7 quá :)) Hic hôm nay làm bài tập Địa đầy đủ, ghi chép đày đủ, thế mà thầy ko gọi, mất công ghê :|
 
1 ngày gần như tồi tệ ( sức khoẻ ) nhất từ trước đến nay :(( !

6h sáng dậy 8-} !
7h xách xe ra khỏi nhà 8-} !
Đi đường 8-} !

Tiết 1 + 2 Toán 8-} !
7 ktra 1t' Hình => NHỤC 8-} !

Tiết 3 Hoá 8-} !
Tiết 4 Sử 8-} !

Tiết 5 đi đá PS2 8-} !
Đá trận 1 - sung 8-} !
Đá trận 2 - có dấu hiệu 8-} !
Đá trận 3 - lờ đờ 8-} !
Trận 4 - ko gọi là đá nữa òi 8-} !
Choáng nặng 8-} !
Vội đi mua bánh mỳ ăn 8-} !

Về được đến nhà là cả 1 kỳ tích 8-} !

Chiều phải xin nghỉ cả 2 gsư để ngủ 8-} !

Hậu quả của việc thức đến 5h sáng 8-} !
Thật là khủng khiếp :(( !
 
mình lỡ làm quả bóng rổ rơi vào đầu nó
mình có cố tình đâu
vậy mà nó lại ném lại vào đầu mình
đau đầu quá
trời mát
buồn ngủ
mạng ở nhà lởm
được hotgirl CVA vẫy tay chào -> tởm
 
Hôm nay là một ngày bận rộn, dạo này cái cảm giác bực bội cứ gặm nhấm mình.

Pheww.....
 
8-} Một ngày bố của tởm
Tiết 1 : buồn ngủ vãi sau khi đi ăn đám cưới ông anh họ về 8-}
Vậy mà vẫn giơ tay trả lời bài ngon như tỉnh 8-}
Tiết 2 : 9 Địa thực hành, hix, ước ji mình làm nhanh hơn có phải hơn ko, thui còn chịu đc /:)
Tiết 3 : X(
Eck ji, cuối giờ lão ý hỏi thêm câu hỏi phụ
Mình ngu vãi đạn 8-}
Giơ tay xung fong tưởng sai thì thôi
Ai dè lão ý cho mình điểm 6 vì kêu em còn thiếu điểm
Mama, nói đúng hết mà lão kêu ý mình dài dòng
Trừ deck gì mà dài dòng trừ 4 đ à
Mà sau lão nói cũng ý hệt mình mà /:)
Mà đây còn xung fong trả lời
mama
Ức chế ko chịu nổi, từ nay eck xung fong nữa, mình ngu rồi b-(
Về nhà, thằng em như cái thằng Shit, tẹo nữa suýt lại b-( nó một fát
Lại còn tin ko vui từ người khác
NGÀY NHƯ DOG /:) [-( 8-} :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay là ngày gì thế không biết :(( :(( sáng thì ngủ dậy đã bị mẹ bắt đi học-->không được chat, phải trốn mãi mới vào được một lúc thì nó lại không online--->>shit
chiều đi học
Tiết 1bt
Tiết 2: tô màu đau hết cả tay mà cũng không kịp
Tiết 3: ngay đầu giờ đã hét lên"Sỹ ốm đi" thế là đúng lúc thầy vào, suýt nữa như hôm qua thì die mất
Tiết 4: cô đưa tận tay cho bài Văn-->>thấy mình viết như trẻ con lớp 3 làm văn vậy
Tiết 5: ngồi bói, con Dòi bói sai bét
Tiết 6+7: đi học thêm như dở hơi, lại nghe kể chuyện người yêu nó-->tủi thân
về nhà cũng chẳng có việc gì...nó lại ko online
ngày hôm nay nhạt nhẽo ghê :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán, hix, bad day :((
Hum nay cứ động chiện giề là bực mình chiện đấy :|
 
Tối nay đi ăn với bố mẹ và mấy người bạn :)) Ăn rõ lắm hết phần của mình mọi người còn cho thêm bao nhiêu, vẫn ăn hết :)) Xong uống rượu sake, rượu nhẹ uống bét nhè, vui quá :D
 
Bây giờ mới thấm thía bài hát " Iu Hà Nội, cháu iu Hà Nội .... " :)) !

Tối nay là 1 tối đáng nhớ 8-} !
1 tối ảnh hưởng đến cả tương lai 8-} !

Thật ko biết nói gì hơn :)) !
Tâm sự sau :D !

--------

Mai học nhảy òi ^^ !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên