Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:*:xWhen you say nothing at all :x:*

sướng :D:D:D:D:D

tiếc cái là giờ đã sang 9/3
ko thì 8/3 cũng có cái để nói chứ ko nhạt thế 8-}
 
Tối qua ngủ muộnm khoảng 0h30 thì phải, đói quá xuống ăn đêm và còn phaủi thức download 1 số thứ về, sáng nay vãn dậy sớm đc, siêu quá :))
 
Ngày quái quỉ gì thế này :(( !
Đến chết mất thôi :(( !

1hxx: đổi pass Y!M :( !
3hxx: sign in và ..... incorrect :(( !

Sao lại thế chứ :(( !

6h30: dậy, bất động :(( !
Cảm giác thật khủng khiếp :(( !

Lại thêm 1 sáng vô vị +________+ !

ĐEN QUÁ TRỜI :(:)(:)(:)(( !
 
Sáng nay đc con 9 miệng Sinh - điểm miệng đầu tiên của mình với môn của cô chủ nhiệm 8-}
Hic hic nhưng mà làm bài 1 tiết Hóa chán quá, ông ý ra sai đề :((
 
hiz làm bải ktra chán quá

sao Võ kể nghe ghê thế :-s ko hiểu :-s
 
Thằng Võ có phải là con zai hay ko mà suốt ngày khóc lóc kêu trời kêu đất, bộ mày sống đêk có mục đích gì hay sao ? /:)
 
8-3 :( ko thể nói là chán vì có vaì bất ngờ nhg mà nói thật là đau đầu.

dù nó ko vui như mình nghĩ nhg cũng đc

Còn hôm nay :),chẳng có gì đặc biệt
Bài Kt làm chán,:(,lớp ko biết bọn nó thế nào nữa
Chiều thì mới có :x trên mạng thôi>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
óe thì sáng xui mới kêu thế [-( anh nói :)) ghê quá

ôi hôm nay :D dù gì mai cũng ko có bài :D mình chưa cần học vội

mệt mỏi quá :D lát lại phải gặp 1 chuyện khó khắn :) chẳng biết rồi tới đâu :(( cố hay ko cố :((

chịu thôi :(( ko biết nữa :(( chán lắm rồi! Có lỗi với tất cả
 
Đau đầu +____+
Ức chế bài Hóa + Văn :(
May mà mình còn đỡ đen :(
Khổ thân :(
 
hôm nay "văn hóa" kém quá....điểm như cái gì ấy...hôm nay đầu óc mình hình như có vấn đề.....
 
chết rồi Linh ơi còn lớp học nhảy ko?
còn lớp học bóng rổ ko hả cháu :((
cho bà học gấp :((
 
Chiều nay đi tập với mấy ông anh trên Gò, mệt nhưng vũi vãi :D, lên đó đông người tạp thích thật, lúc đầu sợ lên đấy tập bị cười, sau thấy các anh ý cũng thoáng, chả nói gì mình :D
 
Có 1 ngày hum nay thoai mà NA chơi hẳn 4 tiết Văn :)|
Ạp, ăn thêm 2 tiết Hình, lăn quay ra ở lớp :(
Chiều về bus đông vãi làm rơi lun kon Ipod, tí ngất :-ss
 
hôm nay văn làm bài vãi ức chế."chép chính xác từ câu 20-30 bài Trao duyên(Truyện Kiều) và phân tích hai câu thơ đầu mà em vừa chép".riêng đoạn chép đã ức chế rồi vì câu 20 là câu 8 rồi chép tiếp đoạn sau.mình không để ý chép từ câu 21(bình thường chả ai chép từ câu 8 cả vì nó không cân tí nào).đến lúc phân tích thì bó tay:"Đốt lò hương ấy so tơ phím này-Trông ra ngọn cỏ cành cây".phân tích hai câu này.bó tay toàn tập.bố ai làm được.câu 8 trên phải có câu 6 trước nó mới làm được còn câu 6 dưới phải có câu 8 dưới nó mới đủ ý.
 
Lại chiện Văn, sáng NA chữa lại đề học kỳ 1, chả hỉu làm giề :-O
Chiều cho Phương dạy, giảng Trao duyên chả hỉu giề sất, 1 mình độc thoại :)|
Mình ngồi bàn 1 còn thế, chắc lũ còn lại ngủ hết :|
 
thế có ai thử làm cái bài em post ở trên chưa?làm thử xem.thú vị vãi hàng.
 
1 đống bài tập Hóa :(
Mình là cái kon ngu nhứt trên đời về Hóa :((
Chẳng lẽ lại bảo anh thi đại học xong phụ đạo cho mí cua hè nhể ;;)
 
MK X( !
Cáu quá X( !

Từ sáng đến giờ chưa làm được gì nên hồn mà lại còn bị sạc X( !
Sáng bùng cả 5t 8-} !
*** ** thằng CN X( !
Rõ ràng nó bảo: " bao giờ có ý kiến PH thì vào lớp " roài lại bảo mình bùng tiết X( !
***** X( !
Bị ngu à X( !

Chiều ngủ 8-} !
Tiết 5 đến trường chơi :| !
Tiết 6 :x !
Tiết 7 :x !

Tối X(X(X(X( !
Thằng già đấy gọi điện :| !
Mình bảo mama đi công tác, CN về ( đúng là như vậy ) :| !
Nó ko tin => gọi điện cho mama 8-} !
Nó chửi rủa mình thậm tệ với mama X( !
*** *** ** thằng già X( !
Bẩn tính **o chịu được X( !

Mama lại gọi điện cho papa :(( !
Papa lên phòng và ........ sạc 30' 8-} !

Ức chế thằng *** CN X(X(X(X( !

CÁU X(X(X(X( !
 
Tối nay khổ ghê.... do đi tập về muộn - 4h-7h, mất sức quá, về nhà sinh hoạt đều đặn 1 lúc - ngồi net, nhắn tin .... mà mệt ơi là mệt, lại còn đợi mãi ko thấy bg reply, mạng VIETTEL lởm !!! ---> lăn ra ngủ khì từ 9h hơn --> 0h30, nhận 6 cái tn của bg !!!! may mà ko sao :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên