Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX
Hôm nay là 1 ngày ức chế !!! Tối qua phải chép 20 trang vở đứa bạn để chiều nay nộp, nhưng do mệt quá chỉ chép đc 1 trang đã lăn ra ngủ, làm mình xoay xở mãi sáng nay mới mượn đc con bạn vở để ở lại trường chép, 4h nộp ....
(
CŨng sứong ở chỗ sáng sớm nay ở nhà làm cố tí bài, bố mẹ đi làm hết rồi mới đi học, thế là cuỗm đc xe đi... lần đầu đem xe đi học >
)
Thế mà sau khi chép xong 1 quyển vở của nó, làm sang phần khác, thì tìm ko thấy quyển vở bài tập đâu, chạy loạn lên đi tìm, may mà mấy em lớp 7 học lớp mình buổi chiều thấy vở anh Sơn để quên cất cẩn thận vào tủ, làm mình tìm mãi ko thấy tưởng mất :-s :| 8-}
Hôm nay có 1 niềm vui là kế hoạch giao lưu khối Sinh đã thống nhất là làm vào tháng 3, cụ Hiền ủng hộ nhiệt tình, còn rất máu làm nữa
, nhưng niềm vui chưa kéo dài đc bao lâu.... thì bị bọn lớp mình làm mình cáu ko chịu đc, đúng là 1 lũ ngộ chữ, 1 lũ mọt sách, 1 lũ thiếu muối, 1 lũ thiếu nhiệt..... tóm lại là thiếu từ trong ra ngoài
)
Sau đấy lượn ra TIPTOP, hôm nay hàng mới về, đẹp dã man, mua luôn mấy cái huy hiệu và 1 cái khăn zanzi
Đang hí hứng quay về trường thì cả lũ con zai lớp mình ra hỏi chuyện giải bóng rổ của trường , cứ bảo mình chưa nôpk danh sách, mà rõ ràng đưa tận tay anh Long con 8-}
Chiều nay ở lại trường chép bài, mệt ơi là mệt, cuối cùng do nỗ lực từ 1h30.... 3h20 đã chép xong hơn 20 trang vở 8-}
Sau đấy gặp 1 chuyện cứ phải gọi là VÃI CẢ BỰC MÌNH..... TS đứa nào nghĩ ra cái trò loa tin mình cho bao nhiêu người 1 cái tin đồn cực kì vớ vẩn !!!!!!!