Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Tao nói ko phải để mày cười vào mặt tao !!! ĐCM tao ko có đầu óc đùa với mày đâu !!! Ai chả biết mày người lớn, mie tao trẻ con đấy thì đã sao !!! Trẻ con thì Đ-éo là NGƯỜI à !!!
Bình tĩnh lại đi anh, ai cũng biết anh đang buồn mà. Dô cũng chỉ lỡ nói thế thôi chứ không phải cố ý đâu, vì người nào rồi cũng sẽ phải trải qua 1,2 lần như thế trong đời
Valentine này đâu chỉ có mình anh cô đơn, còn rất nhiều người khác cũng vậy, không vì lí do này thì cũng vì lí do khác. Còn về chuyện yêu đương, chắc anh nói đúng, t/c bây giờ của anh có lẽ chưa phải tình yêu thật mà mới là một cái gì đấy ... ba chấm abc xyz ko cần phải nói hẳn ra cũng hiểu
Anh có bao giờ nghĩ việc mình chưa bao giờ yêu lại là một may mắn hay không? Em thì có đôi lúc lại nghĩ những người như thế thật sung sướng, vì khi chuyện t/c không thành, người ta cũng đỡ day dứt buồn bã đau khổ hơn, tất nhiên là có nhưng cũng sẽ qua nhanh và tất cả mọi việc sẽ trở thành kỉ niệm thôi. Như thế còn hạnh phúc hơn khối người, đã yêu (hoặc gần yêu rồi) nên phải mang một vết thương quá lớn mà chưa chắc đã chữa được
)
À mà còn nữa là anh không phải trẻ con, đừng tự nghĩ về mình như thế. Có gì thì các bạn cũng nói hết rồi, em chẳng biết nên pon chen câu nào vào nữa. Dù sao anh cũng là người anh tốt (hay là hơi tốt 8-} ) của Linh mờ
>-
Nhật kí hôm nay: Valentine năm nay đúng là buồn thật, không thể vui lên nổi. Kiểu này chắc phải mua quà tặng hết cho bố mẹ ông bà, em gái, bạn bè để lấy lại chút hạnh phúc thôi, ngày lễ tình yêu mà, thể hiện tình cảm với tất cả những người mình iu wí
)