:x:X:x Đẳng cấp PRO ^.^ Đẳng cấp V-ams :x:X:x

Mày đang nói về cái gì đấy hả Ngọc :)).
Đáng nhẽ giờ này phải đi học vẽ, nhưng mà ko thik đến đấy học một mình :(, nên là ở nhà cho ấm :D.
Mà nói về Ze cứ như nói về Việt Nam ấy nhỉ? :)) The hidden Charm - Vẻ đẹp tiềm ẩn!
 
Honey à, chuyện, honey mờ, phải tình cảm chứ;;) .Chuyện hai honey ta.... riêng tư, nói nhiều trên đây, sợ người ngoài ......ngại 8->
To Ngọc: Mày hôm nay lại bùng tiết t. Hiền, ông ấy đang truy nã mày ah, vì mày thiếu bài vẽ và bài KT. Hôm nay tao phải trả lời thay mày là hồi hè mày ốm, phải vào viện, giờ sức khỏe chưa hồi phục, vẫn liên tục vào viện vì ốm:(. Cẩn thận với Mr. Hiền :-w ( cáu lắm rồi nhá!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngân miu miu có trên mạng thì gọi tao nhe :*
tao có mấy chuyện nhờ mày:-|
 
lâu lắm mới lên đây đã thấy có người gọi mình là "phản động" ngay được thế hả honey của honey
hôm nay bàn mình làm quả hơi bị đẹp 4 con 10 duy nhất của môn sinh, sánh tầm 4 con 3 vl hôm nọ
trời lạnh quá ko chơi váy hồng được nữa rùi
to đầm, my, ngọc: tao vừa nghe anh Huy lô bảo là bọn mày ko bê tráp nữa mà đến nhà anh ý ngồi chơi à, duyên đến thế là cùng
photobucket lớp mình ít ảnh quá
 
dạo này số tao đen đủi quá!!!! Bung tiết toàn bị tóm!!! Mai chắc tao chết với HB mất!! :((
 
Ahhhhhhh, mk Hoiboy hôm nay, nói thế mà cũng nói được, f**k !!!
 
Bà ơi, thik chửi ra ngoài để status xong invi với Hoiboy:)) chứ ai lại lên chỗ đông người thế này b-)
Honey à, honey đã có ý thức câu bài phải câu cho nhiều vào, làm ba cái bài như thế ăn thua gì [-x ngày xưa Honey của Honey là kinh lắm đấy nhớ :">
Mà chuyện của Honey với Honey thì... kệ người ta chứ... mình là mình là Honey của nhau cơ mà :x :))
 
To Ngọc: Mày hôm nay lại bùng tiết t. Hiền, ông ấy đang truy nã mày ah, vì mày thiếu bài vẽ và bài KT. Hôm nay tao phải trả lời thay mày là hồi hè mày ốm, phải vào viện, giờ sức khỏe chưa hồi phục, vẫn liên tục vào viện vì ốm:(. Cẩn thận với Mr. Hiền :-w ( cáu lắm rồi nhá!)[/QUOTE]

hix!! yêu Trâm lắm mà!! t2 tao đến sẽ vác bộ mặt đau thương , đảm bảo mr Hiền sẽ cho wa thui!!!;;)
ý tao là tao đã chuẩn bị đồng phục lớp ở nhà rất kĩ càng , là lượt rõ cần thận nhưng phút cuối lại để quên ở nhà...tao dạo này điên thế đấy8-}
 
Nói thật, quả đấy mà mình không kiềm chế là đứng lên chộp lão ấy rồi đấy.
Cho lão ấy đã thù mình thì thù luôn, bật quen rồi @#$@#$?%#$%
Bà ơi, cháu về cháu kể với bố mẹ cháu, bố cháu ngồi chửi như điên. "Thầy mới chả bà, khổ thân con Ngân, toàn vớ phải loại quái thai" B-).
Khổ thân anh yêu :(
 
em yêu miu miu
sao bao nỗ lực guỉ bài hát cho tao
cuối cùng bài nào cũng nghe dc có mỗi 1 , 2 s đầu :((
:)) nhục thế cơ chứ
thôi ngày kia tao vác cái mp3 đến cho mày tải nhạc cho tảo nhẩy :D
 
:D
tớ nè, tớ nè, mấy hum hok lên Hao, dạo này lớp mình lại câu bài quyết liệt trở lại nhể ;)) ===> nhiễm nặng Hinh 8-}
to 4: ngồi chơi đâu mà ngồi chơi:p bọn tớ "nàm" bao nhiu việc mờ ^^
to Miu miu & Mi lu: :x:x:x Li lô nhớ 2 quỉ sứ wa' cơ :">:p
 
ờ ờ, dạo này mày bùng nhiều vãi Đầm ạ.
cứ nghĩ đến trò chửi bằng status rồi để invi người đấy lại thấy hay :))
 
@ HNgan : ông ý nói mà dek nghĩ thì phải, cái quái gì mà ví dụ con ếch với con bò ??? lại nói là đừng có thấy người ta mà bắt chước /:)

Thế mà có đứa vẫn cười rất hồn nhiên khi nghe đoạn con ếch được 8-} An tức mà khóc đấy.

Mk, xúc phạm nhân phẩm học sinh. Thêm nữa là làm cho tình bạn của người ta trong sáng trở nên rất ất ơ.
Ai bị nói như An hôm nay sẽ nghĩ gì ???

Biết là ko chấp ông ý nhưng sorry mọi người, hơi bức xúc...
 
hixhix
@ Tân: bạn mày cũng đang ốm đấy, chẳng thương bạn j` cả :(:((
@All: hn tớ nghỉ, có chuyện j` liên wan đến Hói vậy :-/
 
Hói à? Hói thấy An và Nhung nghịch cái gì đấy thì bảo con An là không được bắt chước bạn, xúc xiểng vài câu như shit nữa.
Mà mày ốm à? Thương nhỉ? Toàn những đứa ốm ngồi một bàn :)) Con My thì vô đối rồi, con Ze cũng ... :)) hớ hớ =))
 
Lão Hói chửi rất là thâm x-( Khổ thân con An...
Chắc hồi xưa lão cũng có tiểu sưt bán truyện+bơm xe nên mới xúc xiểm kiểu đó x-(
@ Lilo: kì sứ nhớ wá cơ, Ava đẹp à nha;;) mỗi tội cậu nhân mất đầu:p
 
Ava của mày thì đã làm sao mà gây dư luận hả Đầm? Tao tưởng nó phải kinh lắm ấy chứ, hoá ra :))
 
phát hiện ra 1 loạt đứa thay ava trong đó có mình :))

hum nay tao với ze đinh đi mua áo làm quà sn cho vân ku cuối cùng tao mua 1 cái khăn, 2 cái áo, 1 cái mũ hết cha nó tiền :((
mà chưa mua dc gì cho vân ku cả thật là tội lỗi :((
 
Trời lạnh thế ko bít!!! Hichic!!! Đứa nào làm bài tập Lý trong vở ôn tập rồi cho tao mượn ôn cái!!!
 
Back
Bên trên