:x:X:x Đẳng cấp PRO ^.^ Đẳng cấp V-ams :x:X:x

hehe, hum nọ đến AMS ngó vào thấy rực 1 màu hồng...:D...iu thế...
 
iu ai cơ nhở :D???
cụ vẫn bắt chũng mày học ah, sướng thế, :)
 
hihi, thế những đứa chăm chỉ như Diệp Anh, Hà, PA cũng nghỉ hết à:O8-}
các bạn dạo này .....biến chất wa' :))=))
còn cái lũ chúng mình cũng chẳng hơn mấy....toàn ôn bài....ngoài đường :))
mai thi roài, chúc tất cả thi tốt nhá:D :x
 
chúc chúng mày thi tốt hết nhá!!! tao đang có chuyện buồn , ko bít mai lấy tinh thần thi kiểu j đây.....
nhưng thôi cố lên nào!!!AZA!!!AZA
 
Thi là việc thi, chơi là việc chơi.
Từ xưa đến nay chưa thấy ai chỉ là thi và chơi có liên quan đến nhau.
Mà HB đã bảo việc gì nó phải ra việc đấy, cái gì cần làm thì vẫn phải làm :))
Iu cả nhà :x
 
càng ngày càng thấy iu lớp mình. :x
Mẹ Ze ngày mai nhớ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy, số phận mọi ng` ở trong tay mẹ....
Còn về chuyện j`, hôm sau chúng mày đến lớp khắc biết, ở đây "tai vách mạch rừng" :D
 
chị Đầm thân yêu của em, máy em hết tiền, ko nhắn chúc chị thi tốt như vòng trước được, để em ở nhà em thắp hương cho chị nhá, àh nghĩa là thắp hương cho các cụ mong chị thi tốt :D
Chúc cả những đứa khác nữa nhá :*. Thi ko tốt tao về là tao thịt hết, tao đã bị HB loại rồi, chúng mày là phải khác :D
 
Lọ mọ dậy từ sớm
Chả biết làm gì... :|
Thấy topic lớp mình tụt xuống thì kéo nó lên vậy :D
Hôm nay cả nhà thi tốt nhé :) :x
 
Cả đám 12V thi tốt nhá...(whisper: nhất là ai đấy đấy...:D)...
 
đấy, đọc vế đầu còn thấy sương sướng, biết ngay thể nào cũng gửi gắm vế sau....
Lạnh quá cơ.......
 
tao bóc tem
hôm nay là 1 ngày vô đối với Mr Đàn, tao tuyên bố giờ đấy thầy Đàn là người tao yêu quý nhất =)) :))
muốn nghe trường thuật trực tiếp thì xin mai đến phỏng vân ze cho nó sinh động ;;)

MR ĐÀN VÀ 7 CÔ NỮ SINH Ơ NƠI VẮNG VẺ :)) (NHƯ YẾN NÓI LÀ : THÔI THẦY, MẤY KHI ĐC VẮNG VẺ THẾ NÀY =)) VÔ ĐỐI :)) )
 
Mày ko tường thuật luôn lại còn ...
Tao sợ Mr. Đàn quá tao mới nghỉ, thế thầy làm gì 7 đứa chúng mày? ;;)
 
Hôm nay được quả làm văn ngu y như đề. :))
Toàn tim với phổi, chả biết đường nào mà lẫn nữa 8-}
Dẫn chứng lấy thoải mái, thế là em ngồi em nghĩ đến con chị em, em chơi cho quả "Nhớ rừng" ;;)
Em nhớ đến blog bạn Xíu, em ghi ngay "đám cưới chuột tan tác về đâu" ;;)
Em nhớ đến HB, thế là "khi ta ở chỉ là nơi đất ở" ;;)
Em nhớ đến ..., trích tiếp "sao xót xa như rụng bàn tay" ;;)
Cuối cùng em nhớ đến em, "trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở" ;;)
Nói chung, bài của em chả ra làm sao cả, nó là một tác phẩm tạp pí lù =))
 
:))
mày vô đối làm sao bằng tao hả Tân 8-}
cái đề thi Sử ngu thê thảm B-)
mình học đặc điểm các ptrao` yêu nước từ sau khai thác 2 thì nó hỏi đặc điểm....trong khai thác 1 :))
mình học so sánh 2 bản cương lĩnh thì nó hỏi cương lĩnh 1:))
mình học ....rất nhiều vấn đề thì nó hỏi 2 khái niệm:
- Cải cách
- CM xã hội
:)) ôi, khốn nạn cái thân tôi =)) 8-}

biết thế ở lớp cùng chúng mày.......làm trò j` đấy với Mr Đàn iu quí còn hơn :"> :p
 
đầm :-| rất xin lỗi mày, tao ko thể xin dc mẹ tao. mẹ tao bảo kho bao h cho tao đi bưng tráp luôn :(( chả hiểu tại sao

tân : ôi yêu thế! bạn nhớ đến blog của mình, thế thì chắc chắc là bài văn này bạn điểm cao ngất trời rồi ;;)
 
2 Xíu : Dom nó bảo ko cần bê tráp nữa rồi :)

Hôm nay nhờ nghe nhạc của Lily mà tao viết hay nhất đoạn :

"Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây"

---> :))

Nhờ đọc "Cánh đồng bất tận" mà viết giàu cảm xúc được đoạn này

"Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang"

---> một bến sông trắng bất tận mà cái bóng lầm lũi ấy có đi mãi cũng không bao giờ hết ... :))


Hic, 2 ngày không đến lớp mà nhiều sự kiện thế :D
Nhớ mọi người quá ah :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi....Chúng mày bảo bùng học mà cuối cùng lại nhớ Mr Dand quá hay sao mà lên lớp thế???
 
Back
Bên trên