Đồng phục cái đầu ý, lạnh bỏ bố lên, ngồi ở cái ghế đá chả hiểu trời đất là gì luôn, các bạn ở ngoài thì trầm trồ ngưỡng mộ bởi sức chịu đựng siêu phàm )
Lâu lâu qua box lớp mình câu bài, năm cuối rồi, thể hiện tí tài câu bài một chút)
Hí hửng lên xem cái box, hình như chỉ có một cái ảnh cả nhóm, chưa thấy ảnh riêng:-?? Mọi người up hết chưa vậy?; To honey: Hôm nay honey đỡ rồi chứ, về sớm không hiểu có sao ko? 1 câu cuối cùng: lớp mình mặc đồng phục iu chết được :x (à, Vi Ngân đừng để tóc như hôm nay, không thích[-( )
Hỏi một câu có tính chất riêng tư: Garfield là Smod Garfiled trên YAN đó huh?
-------------
Quên nữa, Lan dạo này khỏe không, lấu quá không thấy thông tin gì của ấy
( I'm out.....< )
Ấy, đừng mà0 , thiên thần mà, không chê đâu, chỉ góp ý thôi; VI Ngân đáng yêu mà ( thế có bị coi là nịnh chị dâu ko nhỉ8-> )
Hôm nay Quỳnh ANh và Mai Mít cũng mặc, hai đứa nó mặc cũng đẹp lắm , QUỳnh Anh eo nhỏ ko chịu được
Ồ, hôm nay tớ đi mua đĩa , thấy có bán cả All about Lily Chou Chou.....Beo mê phim này đến vậy sao^^, tớ chỉ xem được một lần, thấy sợ sợ, không khí trong Lily Chou Chou u ám quá.....nặng nề....:-<
) Honey à, iu Honey thế :x quan tâm đến nhau thế :"> :*
Honey không sao đâu, bùng í mờ, khó chịu thì xin về thôi, lúc sau thấy nhớ Honey quá quay lại trường không thấy Honey đâu hết à
Mà Xíu hôm nay để tóc đẹp đấy chứ mày :x
xinh...:x...tớ cảm ơn bạn nào sáng tác ra bộ đồng phục này...:x...yêu bạn lắm...nhờ ấy mà tớ thấy được vẻ đẹp ẩn dấu bấy lâu nay của Dze...:x...Hidden beauty...:x...ôi ôi...:x...
hix!! số mình trông thế mà thảm hại , đầu óc dạo này cứ nhớ nhớ quên quên , kết quả là chuẩn bị rất kí càng ... rùi quên ở nhà...đã thế lần này còn ko nhờ đc bố mẹ , lí do là các cụ kiếu lạnh , nằm ôm nhau ở nhà cho ấm=> pó toàn thân với phụ mẫu...