Chị Vi.N đi lòng em dâu buồn tê tái ( đi sớm đi:-w , ai bảo không báo trước, cứ thế lừ lừ là đi>
)
Cái con My này thế mà cũng nói được, nó chưa làm bài, cuối cùng nói phét là nó kẹp vào quyển sách Sinh, ai ngờ mình cầm sách nó thật, thế là ông Sinh bảo mình là vô lí, :-w, chỉ vì mình nói sách của bạn ấy không tên, em chẳng biết của ai nên vứt ở nhà, sau rồi bài của nó em vứt trong đống sách nhà em . Anyways, dù sao cũng cứu được con My:-?? . My đâu, nhớ làm bài thứ 6 này tao nộp bài mày cho Mr. Hiền! Nhớ nhé, không ông ấy lại nhìn tao với con mắt: "Thật chưa thấy ai như cô!"
To honey:Dạo này honey câu bài ở các forum khác chán rồi, sang đây mất nhuệ khí=; . Honey cố giữ sức khỏe nhé, thỉnh thoảng thấy honey cứ chạy ra ngoài, khổ thân quá!
Vụ của An: Khổ thân nó, bị thầy nói đến đỏ cả mặt khóc được, mà nó cũng vô tư, bị nói thế, hết hiểu HB