công nhận) hôm trước kiểm tra hóa vui khủng khiếp;8-}
phao bay vèo vèo )
tình hình là: hôm sau kiểm tra lý cũng phải nhờ các bạn lớp Lý mới đỡ dc Lan 8-}
nhưng lần này phải là LÝ 1 ) )
vãi xoài )
công nhận) hôm trước kiểm tra hóa vui khủng khiếp; 8-}
phao bay vèo vèo )
tình hình là: hôm sau kiểm tra lý cũng phải nhờ các bạn lớp Lý mới đỡ dc Lan 8-}
nhưng lần này phải là LÝ 1 ) )
vãi xoài )
hờ, bên đấy vui tươi thế nhỉ, kt hóa bên bọn tôi đang hòa bình hợp tác cùng phát triển thì các liên minh liên bang bị giải thể, thậm chí ko hình thành được cả cộng đồng các quốc gia độc lập vì đất đai chia cắt đột ngột (kê dịch bàn ra, cô này - tức phương béo + an bị chuyển chỗ)
trả bài kiểm tra lý thật là vui, bàn tôi trung bình 3,5)
hihi
bi h đến lượt tao nè
chúc mừng sn Beo - "thủ lĩnh " 12 Văn ;
chúc em Beo ngày càng đúng với tinh thần lớp ta: PRO ;
học ngày càng giỏi=> để sớm sang bên í=> sớm cho lớp ta "ăn kẹo" mừng, chúng mày nhỉ );
thoi tao chúc mày học đừng giỏi quá cho chị em theo kịp mới )
có tin mừng thì cho tao làm mẹ đỡ đầu nhá =)) ) mà sao vớ vẩn thế nhỉ mai mới sn cơ mà
thôi cứ chúc thế này mai chúc tiếp ;
Đáng nhẽ để khi khác, nhưng mà tao đang ức chế quá.
Cái vụ thăm quan ý merde ts cái đồ hám zai, chủ nhiệm mà dek mời lớp đi thăm quan đã đành, cũng ém nhẹm luôn, dạo này lên lớp thì tuôn ra bao lời vàng ngọc "các cô thế này, các cô thế nọ". Lão có rủ chưa chắc mọi ng đã đi, nhưng lão nói 1 câu thì lão chết ngay đc ah, nghe bọn lớp hóa lải nhải về vụ thăm quan mà "ko 1 câu nói với lớp văn" tao tức, tao ức chế.
Ngày trc thì ko nói làm j` nhưng đến bây h lão vẫn cư xử cái kiểu bẩn mọi thế thì có cho tiền sau này tao cút khỏi trg dek thèm quay lại nhìn mặt lão >_<
Thik thì sang lớp hóa mà làm chủ nhiệm đi, việc dek j` phải mài mung lớp văn /
lớp mình có được ai cho biết cụ thể tham quan mặt mũi ntn đâu
những đứa nghe phong thanh đều nhờ nguồn tin từ h1
tao đoán hb tủi thân vì thấy lớp mình học hóa đỉnh hơn cả học văn
trường định cho nghỉ tham quan bao h
nhưng (tao cũng nghe nguồn tin từ hóa 1), tình hình là lão đã bàn bạc với các bạn ý, lên kế hoạch rôm rả lắm rồi, chỉ còn chờ đến ngày là tót đi thôi. Thế mà lơp mình xem.... chẳng biết "CÁI CON NGƯỜI THỪA T36" ấy là CN lớp H1 hay Văn nữa....VÔ ĐỐI.....