Nguyễn Việt Anh
(SayoriV)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Năm nay phải về Việt Nam làm lại hộ chiếu để nhận giấy mời sang học. Mấy ngày chạy chọt linh tinh với các thủ tục hành chính cũng làm mình sáng mắt ra với cái gọi là văn minh xếp hàng. Check hành lý ở hải quan: cậu mình phăm phăm đẩy xe chen ngang mấy ông mấy bà lớ ngớ, bón cho lão bảo vệ chút tiền để ổng giúp cho vào trước. Chỉ tốn khoảng 2 phút so với đi đúng hàng ngũ thì phải nửa tiếng.
Check hộ chiếu: mấy người đùn đẩy nhau không dám ra trước (haha nông dân Việt Nam có khác), mình noi gương ông cậu chen luôn, tiết kiệm được 1 ít thời gian.
>-
Làm chứng minh thư: cả 1 chồng đơn và hộ khẩu dày cộp, đợi đến khi cái cô kiểm tra (mắt ốc nhồi xoi mói) xác minh xong hết thì chắc mình chết già quá. Bác xe ôm đi kèm nhét luôn quyển hộ khẩu của mình vào ngay sau quyển thứ ba hay bốn gì đó. Chắc tại mặt bác chợ mơ quá nên chả ai dám phản đối. Thế là xong.
>-
Nhưng lại được bảo là từ lúc bắt đầu làm đến khi nhận là mất khoảng 1 tháng (trời ạ, mình cần trong vòng 1 tuần). Về nhà, mẹ bảo: "Không sao." Mẹ nhờ ba gọi cho chú gì gì đó làm ở cái sở gì gì đó. Sau chuyến đi chơi đúng 6 ngày mình được báo chứng minh thư đã làm xong. Thế mới biết cứ đúng thứ tự lần lượt thì còn khướt mới làm được việc gì.
>-
Làm hộ chiếu : tay cầm thẻ số 42, người ta đang gọi đến số 17. Mỗi người mất khoảng 2 phút trình bày. Vậy là phải chờ gần 1 tiếng. Không sao, mẹ mình lại gọi đến cho ông B. Ông B. nhờ chuyển máy cho cô T. Cô T vừa nhìn mẹ mình 1 cách căm thù vừa nói chuyện 1 cách sợ sệt. Dù sao thì cuối cùng cô ta cũng đã phải giúp mình. Biết thế nào được. "Sếp" nhờ chứ đùa à. Mặc xác cô ta với sự nguyên tắc của mình.
>-
Đi khám sức khỏe : chả biết chả quen ai trong bệnh viện BM cả. Bác sĩ trước mặt nhiều người trở thành quá liêm khiết. Thế nên không bỏ qua được khâu nào cả, cứ phải lần lượt khám từ A đến Z. Mất 1 bữa sáng (đi khám không được ăn), 5 tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại, và sẽ mất thêm 1 buổi chiều thứ Ba để đến xếp hàng lấy kết quả.
Xin lỗi vì viết hơi dài. Nhưng nhất định mình phải khuyên các bạn: KHÔNG NÊN XẾP HÀNG. PHẢI CHEN NGANG. Đấy mới là quy tắc đúng trong các thủ tục hành chính. Cứ ra rả văn hóa phương Tây với các nguyên tắc lịch sự thì đến Tết công-gô mới thực hiện được mục tiêu. Mỗi ngày các ông cục sở bộ phải xử lý đến hàng núi đơn: cấp phép, khiếu nại, kiện, sửa đổi..., rồi đủ các loại thư xin xỏ với trách móc... Người chứ có phải máy đâu mà đọc được lắm thế. Phải có quan hệ, phải có "đạn" bắn vào lòng tham thì mới "phê" và duyệt được.
Vậy khuyên các bạn tạo dựng quan hệ và trở nên giàu có để sau này khỏi phải xếp hàng. Phản đối không?
___________________________________________
Check hành lý ở hải quan: cậu mình phăm phăm đẩy xe chen ngang mấy ông mấy bà lớ ngớ, bón cho lão bảo vệ chút tiền để ổng giúp cho vào trước. Chỉ tốn khoảng 2 phút so với đi đúng hàng ngũ thì phải nửa tiếng.
Check hộ chiếu: mấy người đùn đẩy nhau không dám ra trước (haha nông dân Việt Nam có khác), mình noi gương ông cậu chen luôn, tiết kiệm được 1 ít thời gian.
Làm chứng minh thư: cả 1 chồng đơn và hộ khẩu dày cộp, đợi đến khi cái cô kiểm tra (mắt ốc nhồi xoi mói) xác minh xong hết thì chắc mình chết già quá. Bác xe ôm đi kèm nhét luôn quyển hộ khẩu của mình vào ngay sau quyển thứ ba hay bốn gì đó. Chắc tại mặt bác chợ mơ quá nên chả ai dám phản đối. Thế là xong.
Nhưng lại được bảo là từ lúc bắt đầu làm đến khi nhận là mất khoảng 1 tháng (trời ạ, mình cần trong vòng 1 tuần). Về nhà, mẹ bảo: "Không sao." Mẹ nhờ ba gọi cho chú gì gì đó làm ở cái sở gì gì đó. Sau chuyến đi chơi đúng 6 ngày mình được báo chứng minh thư đã làm xong. Thế mới biết cứ đúng thứ tự lần lượt thì còn khướt mới làm được việc gì.
Làm hộ chiếu : tay cầm thẻ số 42, người ta đang gọi đến số 17. Mỗi người mất khoảng 2 phút trình bày. Vậy là phải chờ gần 1 tiếng. Không sao, mẹ mình lại gọi đến cho ông B. Ông B. nhờ chuyển máy cho cô T. Cô T vừa nhìn mẹ mình 1 cách căm thù vừa nói chuyện 1 cách sợ sệt. Dù sao thì cuối cùng cô ta cũng đã phải giúp mình. Biết thế nào được. "Sếp" nhờ chứ đùa à. Mặc xác cô ta với sự nguyên tắc của mình.
Đi khám sức khỏe : chả biết chả quen ai trong bệnh viện BM cả. Bác sĩ trước mặt nhiều người trở thành quá liêm khiết. Thế nên không bỏ qua được khâu nào cả, cứ phải lần lượt khám từ A đến Z. Mất 1 bữa sáng (đi khám không được ăn), 5 tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại, và sẽ mất thêm 1 buổi chiều thứ Ba để đến xếp hàng lấy kết quả.
Xin lỗi vì viết hơi dài. Nhưng nhất định mình phải khuyên các bạn: KHÔNG NÊN XẾP HÀNG. PHẢI CHEN NGANG. Đấy mới là quy tắc đúng trong các thủ tục hành chính. Cứ ra rả văn hóa phương Tây với các nguyên tắc lịch sự thì đến Tết công-gô mới thực hiện được mục tiêu. Mỗi ngày các ông cục sở bộ phải xử lý đến hàng núi đơn: cấp phép, khiếu nại, kiện, sửa đổi..., rồi đủ các loại thư xin xỏ với trách móc... Người chứ có phải máy đâu mà đọc được lắm thế. Phải có quan hệ, phải có "đạn" bắn vào lòng tham thì mới "phê" và duyệt được.
Vậy khuyên các bạn tạo dựng quan hệ và trở nên giàu có để sau này khỏi phải xếp hàng. Phản đối không?
___________________________________________