Hơ hơ, 2 bạn này cần đấu khảu thì ra chỗ khác nhé :> Chú Hải hơi bấn loạn, nên phản ứng hơi kinh, bạn mod thông cảm ;
Nguyễn Hoàng Quân đã viết:
cần gì, trước hôm đá Thảo cứ lùa bọn cầu thủ T1 ra lăn 1 lượt là chúng nó bẹp dúm=P~luôn

) 2 lớp sát nhau lại ở góc khuất rất dẽ hành động

)
Oài, bạn Quân ăn nói cho cẩn thận nhé, đã chê nó ăn nói thô bỉ roài, giờ lại thêm quả lăn long lóc này nữa thì b-)Nó nà nó ức chế chú lắm đấy

) Khuyên chú tốt nhất đứng cách con Ú ít nhất là 5m :> Ko nó chạy ra tát chú vỡ mồm ( mà có khi kut lun cũng nên

) ), hết đường kưa gái

)
@ Dê: tôi mách con Hiền nhợn, ông chít

)
@ Nam: nono, chỉ có Giáo sư Lê Anh dùng doping tình iêu liều cao thôi, nên chơi hẳn cú hatrick

) Đấy, yêu là phải thế chứ ;

)
Hôm nay 10 Hóa được tuyên dương, vinh dự quá =D> Chỉ tội bạn Đạt săn- bộ mặt của lớp ta lại nhìn ko chấp nhận được. Nhưng thà nó đừng cắm thùng còn hơn. Hôm nay cuối giờ nhìn chú sơ vin 8-} Ngu ko tả được.

) "Hết đường chăn gái" - trích nguyên văn lời Đạt săn :>

)